1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương - Trái tim bên lề.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    bác nì Nhát Gái nhỉ?
  2. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhát gái lắm ạ
  3. sieucun3

    sieucun3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Phương châm của tớ : Thân thèng nào thèng nấy lo !
    Dĩ nhiên là trong tình cảm thui nhá !
  4. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Câu nào cũng có cái chữ to to ở trên chả biết là thế nào nhở
  5. sieucun3

    sieucun3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Oầy !
    Lạ thế nhỉ !
    Vì tớ đang iu đơn Phương mờ !
  6. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì ta cũng cứ đành lang thang,
    Đi tìm yêu trên những niềm khao khát,
    Dẫu có một ngày biết mình đang bước lạc,
    Cũng ngậm cười biết mình đã từng yêu...

  7. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    hì tớ nhát lắm cữ ngồi cạnh là TIM tớ đập THÌNH THỊCH
  8. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Trái Tim Bên Lề 2
    Bao năm qua tôi vẫn yêu bên lề
    Mà em vẫn không ngờ
    Bao đón đưa qua lối em
    Tôi đau nhói trong tim
    Em ngu ngơ đâu biết tôi đợi chờ
    Từng đêm mong em đến
    Bao tháng năm sao trái tim còn lây lất bên lề ...
    Trái tim bên lề nhiều năm tháng qua
    Đến khi nào lòng em mới hỏi
    Rằng cớ sao tôi
    Lặng lẽ theo em những tháng năm dài
    Trái tim bên lề rồi sẽ chết khô
    Tình tôi vẫn còn mọc trên trái thơ
    Tặng hết cho em
    Người đã vô tình suốt đời tôi
    Được thuylvhn sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 16/03/2008
  9. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại yêu đơn phương là một tình yêu thê thảm , ko nên giữ tình yêu đó lâu dài vì nó sẽ làm mình tổn thương và khó có thể đến với người khác nữa , nếu có đến được cũng khó hạnh phúc , tốt hơn hết là chấm dứt được càng sớm càng tôts .
    Khuyến cáo những ai mới yêu đơn phương và sắp yêu đơn phương
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    exactly

Chia sẻ trang này