1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương - Trái tim bên lề.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ơi, thảm nào tự nhiên hôm nay sốt ruột, có người cứ réo tên mình thế này thì ......
    Đúng là tình yêu đơn phương đẹp thật, nhưng mà mình mới phát hiện ra còn tình cảm khác khổ hơn (yêu mà ko dám tiến tới chứ )
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Người vô tình chẳng hiều lòng ta
    hok đâu người hiểu hết đấy chứ
    nhưng người vẫn vô tình thế
    để mình ta lang thang , cô độc trên con đường đầy nắng và gió ..............
    rồi lại quay quắt với nỗi nhớ .........................
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    hé, yêu đơn fương hay đấy chứ nhỉ?
  4. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mệt lắm cô ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. blueangel8387

    blueangel8387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ảo Ảnh
    Chẳng có gì chẳng có gì đâu
    Đừng hy vọng đừng giận hờn như thế
    Anh như thế , Ôi làm sao có thể
    Cơn giông chiều ngần ngại cuối chiều xa
    Suốt đời anh là giấc em mơ
    Như bảy sắc cầu vòng thoáng hiện
    Kỳ ảo , lung linh và tan biến
    Lời thì thầm chìm loãng thing không
    Thôi anh cứ vô tình , thôi em cứ bâng khuâng
    Cứ thảng thốt mỗi ban mai thức giấc
    Anh viên mãn làm sao anh biết được
    Cỏ và em thao thức suốt đêm dài
    Mưa mưa hoài , vâng mưa có hề chi
    Em quen đợi biết rằng anh chẳng đến
    Ảo - Ảnh - Anh trong em luôn ẩn hiện
    Cánh cửa im lìm thăm thẳm nỗi không anh.
    Love is one big illusion I should try to forget
  6. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hùi cấp 3 thik đơn fương 1 người, chả dám nói, vào ĐH phát quên lun
    năm ngoái > năm nay đang yêu đơn fương 1 người, ko có ý định biến nó thành song fương vì bít là ko thể, ko có cơ hội và cũng ko mún
    cứ đơn đơn thế này, cảm giác thật là thik thú
    có tỏ tình với bé, bé bảo : N ko thể yêu L
    mình bảo : đó là việc của N, L ko quan tâm
    xong chuyện
  7. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nghe đơn giản cứ như.. ăn oản
    nói đến oản,.. khát nước thiệt.
    yêu đơn phương có giống ăn oản không nhỉ?
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi lại có người lôi topic của mình lên..............thấy một cái gì đó...............
  9. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    đơn giản lắm, vì đã xác định ngay từ đầu rồi mà. Nói ra vì là người ta có quyền đc biết và mình có quyền đc thổ lộ cho khỏi nặng lòng ( giữ lâu tăng kg, nặng lắm)
  10. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    có thật đơn giản vậy không, chẳng lẽ dễ dàng thế cơ à, muốn tin lắm mà...
    hay là..
    ấy nói lại với tớ cho tớ xem nào.. dễ thế nào thì..nói đi

Chia sẻ trang này