1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương - Trái tim bên lề.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương cũng có cái lợi của nó .......... sau này phát hiện ra trong cả 2 lần yêu đơn phương đó ................ 2 người con gái đó ......... hoàn toàn kô phù hợp với mình ................. cũng may là kô phải yêu thật, nếu kô thì lầm rồi ..............
    ta ơi .......... hãy chiến đấu cho tình yêu thứ 3 này ........ đây sẽ là tình yêu thậy sự đẹp nhất trong đời ta .............. quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ................. có phải là định mệnh kô nhỉ ????? ........... ngày ta gặp nàng đầu tiên tại quán karaoke là ngày chúng mình hát chung 1 bản nhạc ....... Trái Tim Bên Lề ????????
  2. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em nghi chủ topic lắm nhớ, vờ khổ nhục kế để giăng bẫy chị em chứ gì!
    Yêu 1 chiều không khổ lâu tí nào nhớ.
    Tình cảm không được đáp lại sẽ tắt từ từ (khoa học chứng minh).
    Trái tim người lại biết yêu lần khác, như qua mùa khô đồng cỏ lại xanh tươi.
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ gì cơ chứ?
  4. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ngồi xem phim thấy có câu này hay hay
    Yêu thầm là 1 công việc rất cao siêu, vừa phải làm sao cho người đó không biết lại vừa phải duy trì tình cảm không được đi quá đà...
    Chẹp, thử 1 lần làm công việc cao siêu này xem sao
  5. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    có dạo em hát bài này hay lắm
  6. firmy868

    firmy868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    sao có ng chịu yêu đơn phương đc nhỉ..... yêu đp mệt mỏi lắm.... lại viển vông k thực tế
  7. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Thử một lần xem, cũng thú vị phết
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    toàn chị em vào topíc này chứng tỏ tỷ lệ
  9. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết yêu là sẽ đau khổ trong lòng nhưng tôi vẫn yêu em yêu thật lòng, tôi cầu mong cho em được hạnh phúc cho dù người em yêu không hải là tôi.
    đấy đơn phương là như vậy đấy
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn tớ yêu đơn phương , cơ mà khiếp nghe nó tả về tình yêu của nó hoành tráng lắm cứ như anh ta tài nhất , anh ta giỏi nhất anh ta đẹp zai nhất ...nói chung là anh ta tuyệt nhất
    Tớ nghe kể và tưởng tượng rõ khéo đến lúc gặp thì
    Đúng là những những đôi mắt khi yêu đơn phương thật lạ .
    Àh mà tớ phát hiện ra một điều rằng nó giảm cân rất nhanh
    Cơ mà tớ cũng phải cố tương tư anh nào mới được , dạo này tăng cân ghê quá
    Hì hì đùa vậy thôi
    Chứ tình cảm đơn phương đúng thật là rất cao đẹp và vì nó cao quá nên người đó ngộ nhận, mù quáng nhiều hơn .
    Nói thật tớ không thích tình yêu đơn phương , tớ cũng không thích những người yêu tớ đơn phương .
    Những cách cư xử của mình ảnh hưởng nhiều đến người ta , Mình có một chút quan tâm thì người ta lại mộng tưởng nghĩ a ..b...c
    Mình có một chút ơ hờ thì người ta đau khổ

Chia sẻ trang này