1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương - Trái tim bên lề.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atable

    atable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    yêu đơn phương là tự đánh lừa chính bản thân mình ..như kiểu 1 người cứ đi theo ảo giác ,thấy 1 ốc đảo trên sa mạc khô cằn..
    là tự cho mình hy vọng và lấy đi hy vọng về tình yêu cho những người con gái khác ...
    là 1 thứ tự ám ảnh và hành hạ chính mình trong đau khổ vu vơ mà không ý nghĩa ....



    1người đã từng yêu đơn phương :D
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương................
  3. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp nhất, Đúng ý nghĩa của tình yêu nhất, không một chút vụ lợi, chỉ biết yêu bằng trái tim mình mà không mong được đáp trả.
    Tình yêu đơn phương, tình cảm trong sáng, yêu âm thầm. Tình yêu ấy thật sự xuất phát từ trái tim nhưng nó lại không đi đến được trái tim.
  4. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em, em lại yêu ai
    Để đôi khi trong tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau sao chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ một mình thuỷ chung
    ......
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước còn là song phương, hôm nay lại thành ra đơn phương rồi, hehe, em mặc kệ, em chấp cái thiên đường và cả cái địa ngục của anh, chấp tất, em sẽ đòi anh lại, giành anh lại cho em.
  6. mickey11

    mickey11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng giống mình, ai bảo yêu đơn phương là đẹp nhỉ? Tình yêu đơn phương vĩ đại à? Mình chẳng cần cái vĩ đại đấy, chỉ cần có anh thôi,minh đánh đổi tất cả để có tình yêu của anh. Tim mình đã nhiều lần nghẹt thở, nhói đau khi nghĩ về anh, đã lo lắng đến thắt lòng khi biết anh ốm, đã muốn nói với anh là em nhớ anh nhiều lắm, sai lầm của em là biết anh và yêu anh, lẽ ra em phải ngăn chặn tình cảm này ngay khi nó bắt đầu. Chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này, đã thử nghĩ đến người khác nhưng không thể, thờ ơ trước mọi người con trai và chỉ nghĩ đến anh thôi. Anh thờ ơ, anh có quan tâm đâu? Biết vậy nhưng ko thể ngăn cản tim mình, sao con tim lại đi nhầm đường nhỉ? Đã bao lần định quay đầu lại rồi đấy nhưng vẫn luyến tiếc, em vẫn luôn muốn đi bên anh, có nên nói cho anh tình yêu này ko nhỉ? Anh có cảm nhận được ko?
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Những bóng hình tôi quên vì rằng nhớ mãi hình em.........
  8. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cố quên sẽ lại càng nhớ, chi bằng ta hãy nhớ để mà dần quên...
    Đến một lúc nào đó, ngồi nhìn lại những chuyện đã qua và tự mỉm cười...
    Tất cả rồi sẽ thành một kỷ niệm đẹp...
  9. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cũng nói như bạn, nhưng thật sự mình không biết có đúng như thế không nữa. Mình cũng đang yêu đơn phương, và cũng từng yêu đơn phương rất nhiều.
    Chỉ thấy bùn, rất bùn, khi thấy người mình yêu tay trong tay với người khác. Thấy hụt hẫng sao đó, dẫu biết người ấy đang rất hạnh phúc!!!
  10. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang có cảm giác giống bạn. Yêu nhưng không dám nói, cứ sợ làm người ta khó chịu. Chắc ai yêu đơn phương cũng từng có chung cảm giác này, bạn nhỉ?
    Mà nói làm gì kia chứ, người ta cũng thừa biết điều đó. Chỉ tại người ta không thích mình thôi!

Chia sẻ trang này