1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haha1234, 26/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn bị "say nắng" rùi... đấy có phải là YÊU hay ko thì chỉ thời gian mới trả lời được
  3. holitinh

    holitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa yêu ngỡ tình yêu đẹp lắm.
    Khi yêu rồi cay đắng biết bao nhiêu
  4. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  5. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    chẹp, lại là tiếng thở dài rùi. Dạo này tinh thần bình lặng quá, khi người quên nào nhắc đến chuyện tình yêu rồi lấy chồng là cười khì khì cứ như ko phải hỏi chuyện của mình ấy.
    Mình cũng chẳng hiểu mình thế nào và muốn gì nữa. Mình đề nghị anh đừng rời xa mình cho dù anh có yêu ai... mình có ngốc quá ko? chắc là ngốc nghếch và gà tồ lắm... nên anh một lần mới gọi mình là ... tồ.
    thôi cứ kệ vậy, cái gì đến sẽ đến, chỉ mong vẫn vui vẻ như bây giờ là tốt rồi anh nhỉ..
    ui cái từ "đơn phương" nghe thảm quá...
  7. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trời HN cũng đang mưa và có 1 đứa đang cảm nhận sự cô đơn đến tột cùng. Chia sẻ cùng u.
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    uh, mấy hôm nay mưa nhiều quá bạn nhỉ, HN chỗ nào cũng ngập với tắc đường, sợ lắm khi ra khỏi nhà lúc mưa, thích đi dạo dưới trời mưa nhưng sợ bị mắng là... hâm à nên thôi.
    Cố gắng khoả lấp sự cô đơn bằng những niềm vui có nghĩa trong cuộc sống bạn nhé. Mình đã làm vậy và mình đã vượt qua được rồi đấy. Cũng ko khó khăn lắm đâu
    Chúc bạn sớm bình yên
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ đặt chân vào trường hợp này vì nó luôn luôn làm ta buồn kô có tình đơn phương nào là hạnh fúc & vui vẻ cả tốt nhất nên để ngừi ta đơn fương mình
  10. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng đó ác quá , mình biết đơn phương là khổ sao cứ bắt người ta chịu khổ vì mình nhỉ .
    Nhưng quả thật tình đơn phương vẫn là tình yêu đẹp nhất và nhiều đau khổ nhất .
    Được luuhang sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 11/09/2007

Chia sẻ trang này