1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haha1234, 26/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương kéo dài và dành thật nhiều tình cảm là vì khi không được gặp, được đáp ứng lại thì cứ nghĩ thần tượng quá lên. Dù sao, yêu đơn phương cũng là một sự dũng cảm. Tuy nhiên, bản thân mình ko muốn phí phạm thời gian và tình cảm vào đó. Cuộc sống còn phải làm bao nhiêu thứ khác nữa. Đầu tư thì phải có lãi, còn ko thì nên rút vốn về để làm việc khác. Xin lỗi, nhưng mình thấy thương hại những người quá lụy tình.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng là iu đơn phương là hành động khờ nhất mình từng làm, giờ thì sẽ ko thế nữa, một là mất, hai là còn, "sống là để chiến đấu mà".
  3. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa, cuộc sống vẫn tiếp diễn và vẫn tốt đẹp với mỗi người đấy chứ. Nếu như là 1 cô bé mới lớn sẽ đau khổ lắm, suốt ngày tha thẩn vẩn vơ "tay nhặt lá - chân đá ống bơ" và thấy như đã đến ngày tận thế. Nhưng khi đến một độ tuổi nào đó, con người ta trưởng thành về nhận thức và cảm xúc thì thấy cũng ko phải đòi hỏi sự thương hại của ai đâu.
    Như mình, mình ko đòi hỏi gì ở anh cả, tình cảm mình dành cho anh vẫn trọn vẹn. Vẫn là những người bạn tốt luôn bên nhau trong cuộc sống... tuy ko chắc lắm nhưng lúc này cái gọi là yêu nó đã biến chuyển đi đôi phần, quý - mến - thương chẳng hạn...
    Mình cũng biết rất nhiều người đàn ông tuy ko có được người con gái mình yêu thương vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc,... nhưng học vẫn tìm được hạnh phúc riêng của mình bên cạnh cái hạnh phúc thầm lặng đó.
    Kể cả sau này khi lập gia đình rồi, bạn có chắc là 1 nửa của bạn hay bạn hoàn toàn toàn tâm toàn ý với mái ấm gia đình ko? hay vẫn trong 1 lúc nào đấy, thời điểm nào đấy vẫn có những phút xao lòng???
    Vì thế, con tim ko có tội đâu bạn à... mà tội là cái cách trí óc con người gười ta cư xử thế nào thôi.
  4. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa, cuộc sống vẫn tiếp diễn và vẫn tốt đẹp với mỗi người đấy chứ. Nếu như là 1 cô bé mới lớn sẽ đau khổ lắm, suốt ngày tha thẩn vẩn vơ "tay nhặt lá - chân đá ống bơ" và thấy như đã đến ngày tận thế. Nhưng khi đến một độ tuổi nào đó, con người ta trưởng thành về nhận thức và cảm xúc thì thấy cũng ko phải đòi hỏi sự thương hại của ai đâu.
    Như mình, mình ko đòi hỏi gì ở anh cả, tình cảm mình dành cho anh vẫn trọn vẹn. Vẫn là những người bạn tốt luôn bên nhau trong cuộc sống... tuy ko chắc lắm nhưng lúc này cái gọi là yêu nó đã biến chuyển đi đôi phần, quý - mến - thương chẳng hạn...
    Mình cũng biết rất nhiều người đàn ông tuy ko có được người con gái mình yêu thương vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc,... nhưng học vẫn tìm được hạnh phúc riêng của mình bên cạnh cái hạnh phúc thầm lặng đó.
    Kể cả sau này khi lập gia đình rồi, bạn có chắc là 1 nửa của bạn hay bạn hoàn toàn toàn tâm toàn ý với mái ấm gia đình ko? hay vẫn trong 1 lúc nào đấy, thời điểm nào đấy vẫn có những phút xao lòng???
    Vì thế, con tim ko có tội đâu bạn à... mà tội là cái cách trí óc con người gười ta cư xử thế nào thôi.
    [/quote]
    uh, đúng là trái tim không có tội thật, chỉ là do cách con người suy nghĩ. Người yêu đơn phương mình 5 năm nay thì lại không mạnh mẽ được như bạn, không thể tìm được hạnh phúc riêng khác cho bản thân họ. Cậu ấy nói rất nhiều và có lẽ làm mình thấy thương hại. Đúng là ai cũng có những phút rung động riêng nhưng nhiều khi con tim cũng cần phải nghe lí trí thức tỉnh bạn nhỉ? Chúc bạn tìm được một nửa thực sự yêu thương mình và được bạn yêu thương lại. Mình chỉ muốn những người yêu đơn phương cố gắng lên, đừng dành quá nhiều tuổi trẻ, sức lực, cho một mối tình mà mình biết là vô vọng ấy!
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đơn fương hả ờh ...đơn fương
  6. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương 1 cô gái mất 3 năm...đến h vẫn còn yêu hic
  7. cafevn

    cafevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mong cho những người yêu đơn phương, trong đó có tôi, sớm tìm được truly half của mình
    ----------------------------------------------------------
    Tôi yêu cafe
    Được cafevn sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 15/09/2007
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có thấy mệt mỏi ko? bác có thấy mình thiệt thòi, thua thiệt và ... phí thời gian như 1 số bác ở trên phát biểu ko?
    Và bác thấy cái tình yêu đó khác tình yêu bình thường ở điểm nào? Bác tâm sự 1 chút với mọi người đi...
  9. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng đang đơn phương hay sao? Bác có nghĩ rằng mở lòng mình tâm sự với những người cùng cảnh ngộ sẽ có chút ích lợi gì ko?
  10. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương!.

    Yêu đơn phương là yêu ko hò hẹn
    Ko 1 lần run rẩy nắm tay nhau
    Ko 1 lần ánh mắt được đắm say
    Trong sóng tình trào dâng từ 2 phía
    Yêu đơn phương là tình yêu 1 hướng
    Yêu hết mình vì một bóng hình ai
    Là tình yêu có khoảng cách quá xa
    Là tình yêu mang nỗi niềm vô vọng
    Yêu đơn phương là tình yêu khắc khoải
    Là đợi chờ héo úa cả con tim
    Người yêu ta còn ta cứ đi tìm
    Bóng hình xa của 1 người ta quý
    Yêu đơn phương sao đắng cay đến thế
    Sao tái tê tràn ngập cả hồn ta
    Chờ đợi môi hôn nồng cháy thiết tha
    Lòng xót xa khi trái tim lạc lối
    Yêu đơn phương đâu tình yêu chăn gối
    Yêu đơn phương để thử thách lòng nhau
    Qua bể đời mới biết được nông sâu
    Mới biết được tình yêu nào bất diệt
    Anh yêu thương! Có bao giờ anh biết
    Trái tim này em trao cả về anh!.

Chia sẻ trang này