1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haha1234, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    mình đã yêu đơn phương roài.thật ngốc nghếch nhưng cũng hiểu đc vị đắng của tình yêu.bi giờ:đơn phương-no thanks!
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ừ thì đơn phương
    nhưng chỉ là khi mới bắt đầu biết nhớ là thế nào
    mệt mỏi nhưng cũng ko kém phần lãng mạn
  3. cafevn

    cafevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi vào đại học tôi để ý một người, và tình yêu đơn phương của tôi cũng bắt đầu từ đó. Đó là một tình yêu thực sư của tuổi 18. Nó kéo dài suốt những năm tôi học và đến tận khi tôi đi làm mấy năm sau này. Chắc mọi người thấy buồn cười lắm. Nhưng sự thật nó vậy. Tôi cũng không biết giải thích thế nào cho việc đó chỉ biết dùng câu There is no reason, Just a foolist beat of my heart, có lẽ đó là lí do phù hợp nhât chăng?
    Chỉ mới gần đây thôi tôi mới thực sự dứt hẳn được việc này. Tình yêu đơn phương thường có một điểm chung là ta buồn => suy nghĩ luẩn quẩn => thần tượng. Tôi cũng thế. Mọi việc cũng qua rồi. Tôi học được một bài học rất lớn!!!
    ---------------------------------------------------------------
    Tôi yêu cafe
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương hay ko thì tình yêu vẫn là điều khó hiểu nhất, nên ko biết ai nói yêu là dễ, dễ lắm nhưng với mình thì khó...khó lắm...
    Làm thế nào để chắc chắn được đó là tình yêu đích thực từ cả 2 phía đây? có nhất thiết phải là do người con trai chủ động trước mọi vấn đề ko?
    Mình có đọc câu chuyện ở đâu đó, 2 người này thích nhau, nhưng ngưòi con gái cứ chờ chàng trai lên tiếng, còn chàng trai thì quá nhát, cũng ko dám bày tỏ lòng mình với người con gái anh yêu... đến 1 lần cô gái quyết tâm nói ra cái điều khó khăn đó và chàng trai ôm cô gái vào lòng với 1 câu "cảm ơn em" và tình yêu của họ bắt đầu.. Tình yêu này là xuất phát điểm 2 chiều cùng 1 hướng nhưng chưa tìm ra con đường chung, còn bạn thì chắc là ko cùng hướng hay cùng hướng mà lại ko dám nắm bắt lấy điểm chung?
    Còn mình thì mình đã giống cô gái kia, cố gắng để có thể nắm bắt lấy... nhưng chuyện tình cảm ko ai nói trước được nên vì vậy vẫn là ...đơn phương, vẫn là bạn...
    Và giờ đây, mình đã thấy mệt mỏi, thấy thương thay cho bản thân, cho trái tim mình... cứ vò võ hướng theo mà người ta đâu cần, người ta vẫn vô tư kể chuyện tình cảm mới của người ta với mình... mà mình vẫn... cứ nghe.... ngốc thật.... có phải mình yếu đuối quá ko khi ko dám theo đuổi tình cảm của mình mà đã muốn bỏ cuộc?
    Mình đồng ý với bạn: Đơn phương: "buồn => suy nghĩ luẩn quẩn" nên có lẽ... mình sẽ thay đổi... kết thúc... dù rất buồn... nhưng vẫn phải thế thôi...
  5. cafevn

    cafevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi cất dấu tình cảm của mình trong suốt mấy năm học. Tôi ra trường, có một công việc tốt, tôi đã đến gặp người ấy và nói ra nỗi niềm của mình. Tuy nhiên, có thể tôi còn thiếu một số điểm nào đó để khiến người ta yêu thương mình.
    Và sau một thời gian rất ngắn chúng tôi không gặp nhau nữa. Một người đã nuôi dưỡng tình cảm trong một thời gian lâu như vậy, rồi bị từ chối nhanh vô cùng, chắc các bạn cũng hiểu.
    Tình cảm bị kìm nén, rồi bị từ chối, nó luôn thúc giuc tôi níu kéo. Tôi cũng đã làm theo như thế nhưng câu chuyện cũng không tôt đẹp hơn.
    Tôi đã biết tôi phải làm gì. Tôi cũng không oán trách gì người ta. Chỉ là hai con người không có duyên với nhau. Mọi chuyện cũng qua rồi. Tôi muôn mở lòng mình chia sẻ một chút tâm sự với các ban.
    ----------------------------------
    Tôi yêu cafe
    Được cafevn sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 20/09/2007
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đã một tuần trôi qua ko gặp anh, có lúc nhớ anh qúa ko biết làm sao mà mặt cứ đần ra vì buồn, cũng cả vì vẫn giận anh... anh quá đáng lắm khi nặng lời với em như vậy, em hiểu những ẩn í của anh nhưng ko muốn chấp nhận chút nào. Em sẽ ko tìm anh đâu, coi như mình ko còn quen biết nhau, em sẽ cố gắng hoà nhập lại với cuộc sống riêng của em mà ko còn dành nhiều quan tâm tới anh nữa... để làm gì khi anh nói "tại sao em cứ quan tâm nhiều đến chuyện của anh thế nhỉ!" muốn được trò chuyện với anh thì anh bảo "sao em cứ tự làm khổ mình"... phải rồi, em ngốc nghếch mà nên tình cảm của em cũng là rất ngốc...
    Hà Nội đang ảnh hưởng bởi bão số 5 nên mưa to quá, mấy ngày nay cứ ra đường là thấy mưa và âm u vì mây đen, HN bão và trong lòng em cũng đang có bão, nhưng em ko thể để lâu được, em sẽ vượt qua cơn bão lòng để mà sống tốt, vui vẻ dù ko có anh...
    Hi vọng đến chiều mưa sẽ ngớt để tối em còn đi học được lớp dancing em đang theo, dù vẫn mưa thì emosẽ mặc áo mưa để đi, em vẫn thích cái cảm giác những giọt nước mưa quất vào mặt, lạnh buốt, đôi khi đau nhói nhưng lại xoa dịu được cái đầu đang nóng lên vì những suy nghĩ trái chiều trong em... và đôi khi cũng là che lấp đi những giọt nước mắt chợt đến mà em ko kìm lại được.... khóc cũng là 1 cách để giảm stress thôi mà... ko sao hết..
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người mà em biết ko phải là tương lai của em..
    Anh à, có lẽ chắc chắn đây là những dòng cuối cùng từ đáy lòng em viết về anh, nhắc - nhớ về anh, người mà em đã từng nhầm tưởng là một nửa mà ông trời dành cho mình.
    Đã lâu rồi nhỉ, hình như 2 tuần mình ko có thời gian nói chuyện, anh lảng tránh em với lí do rằng bận, em hiểu và em thông cảm, và em cũng chấp nhận với những điều đó.
    Đúng là em vẫn nghĩ và mong anh rất nhiều, hằng đêm trước khi khó nhọc chìm vào giấc ngủ muộn em vẫn nghĩ về anh rất nhiều, nhưng ko còn là những mộng mơ đẹp mà chỉ là những nuối tiếc về những kỉ niệm ngọt ngào... thành thói quen trước khi ngủ em đều mở điện thoại, phần ghi âm để nghe lại những bài hát anh hát và gửi em nghe.
    ANh còn nhớ khi hát em nghe bài "bản tình ca tặng em" (em là tia nắng chiếu đời anh khi đông lụi tàn, em là hạt mưa tưới xanh cho lá cây mùa hạ, em là vần thơ vang lên trong trái tim anh,và suốt đời anh mãi gọi tên em....anh yêu em như trời xanh yêu nắng vàng, đôi môi em gợi tình yêu nồng cháy, anh yêu em ko một lời gian dối, bài hát này - anh hát tặng cho riêng em....), em thu được giọng nói của anh trước bài hát qua míc chát đấy "có nghe thấy giọng anh ko? có nghe thấy tiếng ghi ta ko?" em vẫn tự dối lòng mình rất nhiều rằng anh có yêu em, rằng tất cả - tất cả là dành cho em... nhưng em đã nhầm, nhầm nhiều quá anh à... và giờ đây là anh lảng tránh em, ko còn muốn chuyện trò gì nhiều với em như trước đây nữa. Em đi làm nên cũng ko có nhiều thời gian rảnh onl như trước, anh thì xa quá, tận nơi mà có lẽ cả đời em ko bao gìơ đặt chân đến được.... có lẽ mình sẽ gặp nhau nhưng gặp ở vô cùng anh nhỉ, cũng có nghĩa là ko bao giờ có điểm giao cắt giữa 2 đường thẳng //.
    HN giờ đông về rồi, lạnh lắm anh à, cái lạnh khiến da dẻ se lại và lòng người cũng ko hơn gì.
    em biết là gìơ đây anh đang hạnh phúc với tình yêu của riêng mình, và dù anh dấu nhưng em cũng đoán ra phần nào người đó là ai, em vẫn thế mà - tinh ý nên hiểu và nắm bắt vấn đề nhanh lắm...
    Có lẽ giờ mình sẽ ko còn như trước nữa, nhưng em vẫn mong mình vẫn là những người bạn tốt, anh vẫn là người mà em có thể trải lòng trước những nỗi buồn cuộc sống em gặp phải, em ko biết sao nữa nhưng với anh em có thể nói được mọi điều, kể về những điều lẽ ra phải dấu đi vì có hay ho gì đâu...
    Nhưng có lẽ nên thôi anh nhỉ, anh đâu có phải là tương lai của em, là một nửa dành cho em, đâu phải là bờ vai vững vàng che trở cho em, và trên cả... mình chỉ là những người "có duyên nhưng ko có phận gì với nhau" anh nhỉ!.
    trên bước đường lặng lẽ của cuộc sống, em vẫn mong chờ một hạnh phúc, một tương lai, một tình yêu trọn vẹn dành cho em... từ bất cứ ai nhưng ko phải là anh.
  8. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thương thầm nhớ trộm 5 năm, cả những thời gian ko đc gặp tôi vẫn nhớ. Một ngày tôi tìm đến anh, có điện thoại của nhau tôi nhắn tin hỏi thăm, dường như anh đoán được điều gì đó. Thế rồi một ngày anh nhắn tin nói với tôi rằng: "chúc mừng anh đi, anh có bạn rồi". Xong: chờ đợi, hy vong, thế là hết. Tôi hơi hụt hẫng, thất vọng và khóc, có lúc cảm thấy mặc cảm vì tình cảm của mình bị bỏ qua. Giờ nghĩ lại thấy hơi ngốc, nhưng dù sao đó cũng là kỷ niệm đẹp, vui mừng khi gặp anh, buồn vì phải chờ anh. Và giờ đây mọi chuyện đã bình thường trở lại vì anh đã cho tôi câu trả lời dù nó thật nhiều cay đắng.
  9. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé cũng có thích đơn phương 1 anh Hồi đấy trẻ con chỉ dám thích âm thầm, k dám nói, cái tật của mình là thế, cứ luôn ngậm hột thị, giữ im lặng... người ta biết thì biết, k biết thì thôi... Mình sẽ keep silent cho đến khi quên người đó .... Nghĩ lại thấy thật ngốc ngếch!
    Nhưng hình như số mình cũng k vô duyên lắm, sau này khi mình hết thích anh ý rùi.. (vì tình cảm mà k có vun đắp sẽ phai nhạt dần dần..) bắt đầu yêu first luv (tớ nghĩ thích đơn phương k thể gọi là 1 cuộc tình) thì anh ý lại thích mình thế đấy, tình cảm là 1 vòng luẩn quẩn, đuổi bắt lẫn nhau...
    Bây giờ, chưa lớn lắm, nhưng cũng k phải nhỏ lắm... cũng đang thích 1 người, chưa phải là yêu, nhưng cũng k nói và cứ theo cái tính của mình chắc cũng sẽ keep silent đến khi nào forget thì thôi, đến khi nào thích người mới thì thôi. Chắc vậy!!!
    Có lẽ tớ là người hơi thụ động trong chuyện tình cảm thì phải?
  10. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Chip jống mình thật đấy. Nếu mà thik ai mình cũng sẽ jấu tịt tình cảm đi mất. Nhưng mà lại chưa bao h fải làm thế vì chưa thik ai bao h. Chỉ thấy có ấn tượng với mấy người thôi. Nhưng khi ko gặp người đó nữa thì lại chả thấy j nữa, mọi chuyện lại bình thường. Haizzzzzzzzzzz

Chia sẻ trang này