1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haha1234, 26/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cả ngày ko gặp, ko chát, ko đt, ko nhắn tin..... trống vắng khủng khiếp, nhớ ơi là nhớ
    Đi chơi với mọi người mà đầu đầy ắp những ý niệm về anh . Đã đôi lúc định bỏ về nhưng thôi, quyết tâm ở lại chơi tiếp với mọi người...... tự nhủ với bản thân phải quên anh đi, coi anh như người bạn bình thường thôi... anh ko thuộc về mình nhưng sao điều ấy khó thế cơ chứ
    tự dưng thấy quá thất vọng về bản thân, tại sao lại để người khác chi phối nhiều đến vậy ?!?!?! thảm thương
  2. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Mấy đoạn tâm sự của bạn này y như tâm trạng của tớ ha ha ha... có chăng chỉ khác nhau vì tớ là con trai thôi
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    X nói yeu Y nhung Y ko cho X biet thi goi la đơn phương X,
    X hiểu tinh cam cua Y nhung X lai om Z va cuoi che gieu Y,
    Y dau lòng , Y bo di,X tuong Y se khoc lóc niu keo X nhung X lầm, Y là 1 con người rất tự trọng,
    rồi X lại níu kéo Y _để làm gì ? khi niềm tin đã mất có còn lấy lại được kô vi những cảnh đó cứ in trong đầu Y
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc muốn viết cái gì đấy, muốn trút ra những tâm sự đang chất chứa trong lòng mà giờ mình lại ko dám viết trên blog nữa, viết rồi lại xoá, bởi những gì mình muốn viết giờ chỉ là những tâm sự buồn, những câu chuyện vui vẻ giờ ko sao xuất hiện nổi trong cái đầu u ám của mình,
    Chuyện tình cảm giờ thấy nhạt nhẽo thật, nhìn và tiếp xúc mọi cái cứ giả tạo, chán
    Tối nay đến công ty của một đối tác dự sinh nhật tròn 1 năm của công ty đó, lời mời là "em cùng tình yêu" nhưng mình vẫn đến 1 mình, quanh mình toàn là các đôi ríu ríu, chồng chồng - vợ vợ, anh anh - em em, chỉ mình là lẻ loi, cũng thấy chạnh lòng lắm...
    nhưng sau cái hôm mình đã khóc rất nhiều khi gọi cho anh đó, trái tim mình dường như đã nguội lạnh bởi sự dửng dưng của anh, và giờ đây với mình, anh ko còn tồn tại, bao yêu thương giờ chỉ như những giọt nước mưa rơi trên lá khoai, ko còn lại tàn dư hay dấu vết... và mình đã nhận ra mình thật là ngu ngốc, tại sao lại cứ chạy theo những cái bóng hư ảo ko thuộc về mình,
    và giờ đây, những trống trải trong lòng khó có thể bù đắp được, mình sợ rồi mình lại thêm ác cảm với con trai, mình sẽ lại "lạnh" bởi mình đã tưởng với anh mình đã tìm được cái nhìn đầy thiện cảm hơn, đã tìm được niềm tin,...nhưng rốt cục, con trai vẫn thế, vẫn là họ, giống nhau, và...ko dành cho mình,
    chẳng hiểu cái số mình nó cao thế nào nữa, mà chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu cả, cứ dở dở ương ương.. chắc là ở vậy hay..đi tu mất. Chán
  5. arsct

    arsct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    thời gian trôi qua, rồi mọi cảm xúc cũng qua đi, chỉ còn lại trong ta là những gì đó ko rõ nét nhưng trống rỗng, muốn bù đắp nhưng cứ dửng dưng
    Nhanh thật đấy, tết này là đã 25,26 tuổi rồi, chẳng còn trẻ ranh để mà nhắng nhít bên gia đình, để mà mỗi độ tết đến lại ríu rít chờ bố mẹ mừng tuổi mỗi giao thừa,...
    biết đến bao giờ bến bờ bình yên mới cập bến, ở nơi xa chắc hẳn người ta đang rất hạnh phúc, liệu có chút nhớ nào dành cho mình ko? chắc là ko rồi bởi tình cảm của người ta chỉ có một, mà một đó đâu phải là ta...
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là sinh nhật anh, muốn viết gì đó gửi anh dù chỉ là 1 lời chúc mừng sinh nhật, chúc anh những điều tốt đẹp nhất khi anh bước sang tuổi mới. Cứ phân vân... chẳng biết nên làm sao. Mối quan hệ của mình đã khác xưa rồi, vẫn giận anh rất nhiều, thôi, chắc anh cũng chẳng bận tâm nếu thiếu đi 1 lời chúc của 1 người đã từng thân...
    ko biết dạo này anh thế nào, chỉ biết anh cũng đang bận rộn thi cử qua những lời trò chuyện với bạn qua blog của anh,
    em vẫn vậy, mệt mỏi với cuộc sống và cô đơn ngay trong chính những nụ cười rạng rỡ của mình, cười đấy nhưng chẳng ai biết ẩn sâu trong đôi mắt biết cười là nỗi buồn thầm lặng, chẳng biết tỏ cùng ai...
    cũng có mấy người, và có thể em sẽ đến với một ai đó, cuộc sống còn dài và em cũng cần ai đó chung đường, nhưng biết làm sao đây khi tình cảm của em cứ nguội lạnh, những câu chuyện tưởng mặn mà mà hời hợt, tưởng đằm thắm mà...chẳng có gì,..
    Thêm tuổi mới, chúc anh luôn mạnh khoẻ, giữ gìn sức khoẻ nơi trời xa 1 thân 1 mình anh nhé. Chúc anh thành công - đỗ đạt trên con đường mà anh đang phấn đấu. Và chúc anh hạnh phúc với tình yêu của mình. Chúc cho anh luôn đón nhận những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống!. Một ngày nào đó gặp lại, mình có thể sẽ là những người bạn tốt như khi xưa,
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào xoá cái topic này đi bây giờ, mình thấy mình thật ngây thơ khi có những suy nghĩ đã viết ra ở đây. chán đời quá
  9. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    YĐP khổ nhưng mà hạnh phúc, cả nhà nhở
  10. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúng ta đều ngây thơ cả mà bạn, đừng xóa topic, cứ để đó, ngoài kia vất vưởng còn nhiều người yêu đơn phương như tớ với bạn đấy

Chia sẻ trang này