1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haha1234, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon9shadow

    moon9shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dù không phải hoàn toàn là đơn phương nhưng nếu tình cảm của ai đó lớn hơn người kia rất nhiều thì có thể coi là đơn phương không nhỉ?
    Mình như chú gà ngố đi lang thang gặp đúng người thợ săn biết tận dụng cơ hội chăn dắt cho dù biết là tình cảm dành cho mình không nhiều. Mọi người thế đấy, không tốt nhưng cũng chẳng xấu, nằm giữa ranh giới của tử tế và không tử tế.
    Nhờ chút kiêu hãnh còn sót lại mà mình đã có thể có can đảm thoát ra cái ảo mộng đó. Nhưng niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi đó không thể giúp mình nguôi ngoai.
    Thà rằng đơn phương còn hơn cái tình trạng trên kia, vừa bị tổn thương vì tình cảm bị tận dụng, vừa đau đớn vì vẫn còn yêu thương. Dù biết người ta sẽ tiếp tục những cuộc chinh chiến, khám phá mới và chẳng thèm nghĩ đến mình một giây, mình chỉ như hòn đá nhỏ lăn trên đường họ đi, tim vẫn nhói đau, nước mắt vẫn cứ trào ra. Thật chẳng ra làm sao cả.
    Mượn đất của bạn chút nhé vì không muốn mở thêm một cái topic mới buồn thảm như bao nhiêu topic trong này. Xin lỗi nếu chẳng may khơi gợi lại điều gì.

Chia sẻ trang này