1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenvmanh, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ko sai nhưng mà khổ.cái gì cũng công bằng, nhất là sự cho và nhận.
    Nhưng biết khổ mà vẫn đâm đầu vào thì đó mới gọi là yêu đơn phương
  2. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quá khổ mà vẫn đâm đầu vào, hị hị, tớ thấy mọi người cứ bảo, yêu là khi người mình yêu hạnh phúc, mình cũng thấy hạnh phúc, tớ chả thấy thế, thây người ta đi với người khác, tớ đau nhói, chỉ muốn khóc thật lớn, mong nước mắt có thể làm trôi đi những gì cần fải quên.
    Đời đúng là lắm chuyện éo le
  3. Ryan_ftu

    Ryan_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đã biết là khổ nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, đúng là mình cũng k hiểu nổi mình nữa. Cứ bảo người ta hạnh phúc là mình hạnh phúc, chứ thực ra trong mình cũng đau nhói. Chỉ muối đi thật xa để thời gian xóa nhòa.

Chia sẻ trang này