1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bi_lonely, 15/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng " Trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất thứ tình cảm mà dù cố gắng đến mấy cũng k thể đạt được đó là tình yêu đơn phương" K hiểu vì sao mình luôn khắc sâu câu nói ấy trong lòng. Phải chăng vì mình cũng đang yêu đơn phương một người. Anh là hàng xóm đối diẹn nhà mình, anh học rất giỏi và còn rất hiền nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh chẳng hiểu sao mình vui lắm nhưng ngày ấy có biết j là yêu đâu mà cũng chẳng quan tâm xem đó là thứ tình cảm j. nhưng mà làm j có ai mãi hồn nhiên được như thế rồi mình cũng biét mình đang yêu a nhưng tình cảm ấy lại chỉ từ phía mình thôi. nhieu lần muốn nói cho anh biết tình cảm của mình nhưng lại sợ... mà cũng chẳng hiểu là sợ j nữa. muốn nói ra cũng k the? mà muốn quên cũng k dk. từ ngày ấy đén giờ đã 3 năm rồi nhưng nhìn thấy anh mình vẫn thấy vui nhưng cũng lại thấy thật buồn. Dù k muốn nhưng mình phải quên anh thôi mình còn cuộc sống phía trước. k thể cứ mãi ôm trong lòng một người mà mãi mãi k thuộc về mình được. Mong anh sẽ hạnh phúc. Đây là tâm sự cuối cùng của tuổi 18. hi vọng sang 18+1 mình sẽ k trong tâm trạng này nữa. goodbye my love 7576!!!
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ha ha :)) 18 tuổi cơ ah !! Tình đơn phương hả? Nôm na nó thế này :

    Một đôi đũa làm sao mà gắp (Xiên thì được - nhất là xiên giò ngày tết! )
    Một bàn tay làm sao mà vỗ (Tát thì được - nhất là tát Cáo !)
    Một bàn chân mà đòi rạo rực khúc quân hành (Rất tiếc là cũng không đá được Cáo - chỉ nhảy lò cò được thôi :)))
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    đũa 1 đôi thì gắp tốt ;))
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ha ha :)) quên mất,cái đó là dành cho tình đôi phương !!
  5. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tìmh đôi phương nôm na nó là thế nào hử bác ovalove? ;d

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    có lẽ sau này e never love luôn. một lần là đủ quá rồi. haizz buồn cho cuộc đời này!
  6. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ chút cảm xúc
    Hình như không phải chỉ tuổi 18 mới yêu đơn phương thì phải
    Hi, e làm a my love của mình.
    Thức trọn đêm, ngồi tìm kiếm thông tin trên mạng, bằng tất cả những gì mih biết về cô ấy, nick name, số điện thoại, tên,...
    Cuối cùng kết quả chẳng có gì
    Ôi
    Tình yêu đơn phương, chẳng có gì đau hơn thế.
  7. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    biết nhưng vẫn yêu thế mỗi khổ đúng k anh? em đây thì k đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình.
    thật đau đớn khi yêu 1 ai mà k được đáp lại nhưng còn tồi tệ hơn khi k đủ dũng cảm để nói cho người ấy biết tình cảm của mình.
    Phải quên thôi chứ càng hi vọng thì lại càng thất vọng nhiều. Mệt mỏi thật!
    Mới cả giờ lớn rồi nên cũng phải lo học hành cho tốt sau này còn lo cho cuộc sống nữa k thể cứ mãi chạy theo cái tình yêu đấy được.
    Giờ em quyết rồi từ giờ k yêu đương j hết đỡ buồn đỡ mệt.
    muốn cười quá mà k thể cười được. haizz...
  8. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Ngay cả khi đang yêu , ngay cả khi đang ôm nhau mà vẫn nhiều ng có cảm giác đơn phương đấy .

    Miễn sao là bạn sống thật với lòng mình , thật với tình cảm của mình , bạn không che giấu nó , bạn không sợ hãi . Lúc đó tình cảm của bạn thật đáng quí và đáng trân trọng hơn rất nhiều .

    Yêu đơn phương không phải là cái tội , không dám thừa nhận bản thân mình yêu đơn phương mới là có tội .

    Bạn đã dũng cảm , đời còn dài .. Chúc bạn sẽ có được hạnh phúc !

    ( quên , thay chữ bạn bằng chữ em ^^ )
  9. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    thank đại ca . Chúc đại ca cũng luôn hạnh phúc nhé! ;)
  10. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Mở chiến dịch tấn công đê,không làm thì sao biết được thất bại hay thành công? Ít nhất cũng phải bắt đầu cái đã,trai 18 mà nhát chết thế,có một đứa con gái thôi mà,lao lên đi goodluck :))!

Chia sẻ trang này