1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bi_lonely, 15/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    haha. thề với bác em mà là con trai thì k bao giờ em yêu đơn phương. :D
    ah mà em 19 rồi k fải 18 nữa đâu. giờ cũng lớn tuổi rồi yêu đương k còn wan trọng như xưa nữa. =))
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    bác chủ topic kể là yêu 1 anh hàng xóm mà ? sao bác lại bảo trai 18 là sao @@ k lẽ bác nghĩ chủ topic là .. k phải con gái :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =)) lớn tuổi , yêu đương k còn quan trọng như xưa nữa =)) em làm anh buồn cười quá . nhưng mà cái ý nghĩ mình luôn lớn rồi hình như ai cũng có thì phải , và khi ngta tự nghĩ mình lớn rồi thì có lẽ ngta tự cho mình quyền làm nhiều thứ !! Đúng không nhỉ ?
  3. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    sao em thấy bác nói j cũng chuẩn thế nhở? wí bác nhất quả đất luôn. :))
  4. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    là cuộc đời có lúc nọ lúc kia, nếu gặp ai đó mình yêu người mà người không yêu mình cũng bình thường thôi, vì cũng sẽ có người yêu ta rất nhiều nhưng ta không yêu người, tất cả những sự khập khiễng đó là cuộc sống mà.
    chủ top đừng lo, sau này em sẽ gặp người yêu mình thôi, kinh nghiệm không phải tự nhiên mà có được
  5. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em gặp anh ấy 3 lần. muốn tránh nhưng k tránh được. lại thấy buồn buồn.
    k biết bao giờ em mới thấy bình thường khi gặp anh ấy nhỉ
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    khi nào gặp mà k phải đếm rồi lên đây than thở nay gặp a ey 3 lần thì gọi là bt:-<
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    thích cái đỏ kia, thích là phải nhích bác nhể [:D]
  8. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn.
    Anh thì không từ bỏ, anh nằm im mài móng vuốt chờ thời cơ. chỉ cần có cơ hội thôi. he he. không tin là không thành công.
    ( pm riêng em : chơi một môn thể thao hoặc một môn nghệ thuật nào đó sẽ giúp em mạnh mẽ hơn và có nhiều niềm tin hơn đấy )
  9. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    mình cũng yêu đơn phương nhưng trong hoàn cảnh là mình đã có người yêu rồi. Và giờ thì người mà mình yêu đơn phương đã đi lấy vợ
  10. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn bác sẽ thành công mà tại vì bác xứng đáng được như thế,
    còn em thì phải từ bỏ thôi bác ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mong ngày đấy sẽ đến mau

Chia sẻ trang này