1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi trinhvutruonggiang, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương

    Có lẽ trong tình yêu,không phải lúc nào hai con tim cũng đồng điệu,hay nói theo tui,dân khối A là hai con tim không dao động cùng tần số,vậy sẽ khó có sự cộng hưởng?và dao động sẽ tắt dần...
    Có thể trong tim bạn,hay tôi đều có hình bóng một người,nếu duyên không thành thì sao....nếu một người nào khác có thể đem đến nhiều hạnh phúc cho người yêu của bạn hơn...bạn sẽ rút lui,hay tranh gianh bằng cách tự làm mới mình....biến thành một con người khác...nếu vậy,tình yêu quả là có sức mạnh,nhưng nếu không đủ mạnh thì đó sẽ là sự lừa dối bản thân...
    Mình thì vẫn là mình,mình sẽ không thay đổi,và mình sẽ gửi một lời chúc hạnh phúc cho người...mà mình yêu đơn phương....

    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  2. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình cũng chẳng có gì để gọi là kết thúc và hơn thế để có thể gọi là chia tay. Bởi vì tình cảm đó chỉ từ một phía, từ một người con gái ngốc nghếch mà thôi, người con gái đó đã dành một tình cảm chân thành của mình mà không hề biết rằng mình sẽ được đáp lại như thế nào. Em không trách anh đâu mà giờ đây em chỉ trách chính mình, tại sao em lại không thể giữ được bí mật mối tình đơn phương đó với những tình cảm thật sự chân thành và đẹp biết bao? Tại sao em lại để anh biết điều này chứ? Nhưng anh ơi cho dù em chẳng là gì của anh nhưng em luôn cảm ơn anh vì anh mà em đã biết được tình yêu thật sự như thế nào tuy chỉ là một mối tình đơn phương nhưng nó là mối tình đầu đẹp mà em sẽ không bao giờ quên, cả anh cũng vậy,anh là kỉ niệm trong trái tim em và sẽ luôn là người đặc biệt trong cuộc sống của em. Chúc anh mãi mãi hạnh phúc và tình bạn giữa anh và em luôn đẹp như những gì anh em mình có anh nhé!
    Giờ đây em đã có người bạn cùng đồng hành trên bước đường mình đã qua chỉ tiếc rằng trái tim em không hề hướng về người ấy.Hy vọng anh sẽ sớm định hướng được trái tim mình sẽ dành cho ai.Anh hãy quên tất cả những lời bạn thân em đã nói mà nhìn thẳng sự thật để sống.Em sẽ quên và cố gắng quên đi tất cả đã từng đến với anh,với em, với bạn thân em ,và cả người mà em vô cùng tin tưởng.Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả nhưng sẽ không xoá đi được tình cảm của đội mình phải không anh?Từ giờ em mãi coi anh và 2 người đó là bạn thân.Anh cũng vậy nhé.
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè không iu tui thì tui yêu 1 mình he he... càng khoẻ.. hơi điên điên 1 tí nhưng mờ.. chẳng seo
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không yêu đâu khổ lắm.Cứ như bây giờ có lẽ vui hơn
  5. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    YÊU và được YÊU
    Tình yêu chỉ có khi nó bắt nguồn từ 2 phía
    Tình yêu là hạnh phúc, là niềm vui ngập bốn bề
    Chẳng có 1 đơn phuơng nào mà vui vẻ
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ai biểu yêu đơn phương ko vui vẻ nào ,dc yêu và dc nhìn người mình yêu hạnh phúc thì làm sao có thể ko vui dc ,chỉ tội mình hơi thiệt thòi 1 chút mà......................
  7. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe ĐÓ là người yêu cũ của em hả hả Thanh ơi. Một chuyện tình đã đi vào quên lãng rồi hả. Thôi đi tìm chuyện tình mới đi em ạ
    Le Ngoc Hoan
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Yêu đơn phương chả vui gì cả...Lúc hắn còn 1 mình thì sướn gồi,khỏi phải nói.Nhưng nếu đến khi hắn có người yêu thì sao?Hắn vui vẻ với kẻ khác,còn tình cảm của mình thì hắn chả biết và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết cả.....Gồi đến lúc hắn đau khổ vì kẻ khác,muốn đến chia sẻ mà ko được...Bứt rứt ko nào?..Tóm lại,nếu cảm thấy yêu được thì hẵng yêu,còn nếu như lâm vào tình trạng yêu đơn phương thì có lẽ cần mau chóng thoát khỏi nó......
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cái tuyệt vời nhất của tình yêu là gì? Là yêu và được yêu. Có 1 thì phải chăng đó cũng là tình yêu. Đó mới chỉ là TÌNH chứ đâu phải là YÊU
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  10. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý tiếng yêu thương sao không thành câu........đó là vấn đề muôn thuở của tình yêu mà.Chắc là các bạn ai cũng một lần được nghe câu hát này đúng không hả.Tình yêu là tiếng nói của con tim mà đâu phải com tim nào cũng cùng nhịp đập đâu hả

    Jindo_love

Chia sẻ trang này