1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi trinhvutruonggiang, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Tìm đi trên những con đường quen thuộc để được nhìn,dù chỉ là từ xa....Yêu đơn phương buồn ko tưởng....Họ có yêu mình ko mình cũng ko thể nào biết được....Gặp mặt thì lúng ta lúng túng như gà mắc tóc...Những quan tâm của họ cho dù rất vô tình nhưng vẫn cho là dành riêng cho mình....Oài,yêu đơn phương lúc nào cũng phập phòng lo sợ.....Sợ mất họ,sợ họ biết tình cảm của mình,sợ họ hiểu lầm mình.....Ko vui....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  2. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa bao giờ yêu cả nên chưa biết tình yêu là gì. Và tình yêu đơn phương là thế nào
    Le Ngoc Hoan
  3. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế anh với em không là người yêu hay sao mà anh lại bảo anh chưa yêu bao giờ.Vậy tức là ...
  4. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    .....Càng yêu em tha thiết bao nhiêu thì tôi lại càng đau khổ bầy nhiêu,vì phải dập tắt ngọn lửa lòng say đắm đó đi.Vì đó là tình yêu đơn phương,tình yêu từ 1 phía,đó là phía tôi.Một tình yêu đơn phương mà ko tầm thường,ko tàn lụi...Làm sao có thể lí giải được trái tim?Làm sao đòi hỏi cái ko thể có?....Điều quan trọng là chia tay em,tôi vẫn thành thật cầu cho em hạnh phúc.....Lời xoa dịu những tría tim đau.
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  5. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em lên net và ngồi bói tên anh với tên em
    Quẻ bảo rằng anh đang thầm yêu người khác
    ....
    Em bật khóc vì....đúng. Em đã yêu anh - 1 tiình yêu duy nhất. Em đã yêu anh, một tình yêu chân thật. Em đã yêu anh.
    ..........Nhưng anh lại không.............
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Yêu nhau khó mấy cũng chiều
    Hàng trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng
    Yêu đơn phương thì khổ thật nhưng được cái yêu hết mình và không bao giờ cảm thấy chán
    Đơn giản bới người ta có thèm yêu lại đâu
    Nói chung là lên phán một câu là :
    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu

    TVP?
  7. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Hôm nay em buồn
    Lên tâm sự với các bác 1 chút

    Nhớ người nàng quá
    Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
    Cô bé thẹn thùng sang nhà hàng xóm
    Bên ấy có người ngày mai ra trận
    Bên ấy có người ngày mai đi Nga (chuyện tình của tôi đó
    )
    Tôi biết nhỏ đó thương tôi lắm
    Hic hic hic
    Có yêu thì nói rằng yêu không yêu thì nói một điều cho xong
    Làm chi dở đục dở trong lờ đờ nước hến cho lòng tương
    Nếu như thế thì có phải hay không nhưng chúng ta sẽ đâu có những bài thơ hay như vậy phải không ?Đâu còn thẹn thùng rụt rè đáng yêu phải không Tình yêu có lẽ cần vậy mới tăng sự quyến rũ mộng mơ
    Nhưng đấy cũng chính là nguyên nhân mà nhiều đôi đã phải khóc thầm tiếc nuối cả đời chỉ vì sự nhút nhát thẹn thùng mà bỏ mất cơ hội để có được nhau sau này mới tiếc chứ Hai người yêu nhau nhưng không lấy được nhau những câu chuyện xưa như trái đất Vẫn yêu hết mình để rồi phải đau khổ
    Thế mới lạ chứ tình yêu là gì mà con người say đến vậy nhỉ ?
    Yêu một lần để mất còn hơn không bao giờ yêu
    Dù là đơn phương như bạn gì gì nói đó,cứ yêu đi ..
    Đã có nhà thơ viết làm sao định nghĩa được chữ được tình yêu .
    Ai bảo vậy ,định nghĩa dễ ợt à :
    Tình yêu là tình cảm giữa hai người khác giới dựa trên cơ sở của sự thương yêu gắn bó đùm bọc cảm thông giúp đỡ lẫn nhau .Sẵn sàng hiến dâng cho nhau tất cả (đây là điều quan trọng để phân biệt tình yêu với tình bạn đó nha)
    Quả thật khi yêu con người ta không là chính mình nữa Khi yêu em anh không thể nhún mình hơn được nữa không thể ga lăng hơn được nữa không thể hiền lành hơn được nữa ...Cái men say tình ái quả là dễ sợ phải không bạn Khi yêu con người ta bất chấp tất cả giàu nghèo hèn sang tuổi tác (nhưng đừng bất chấp pháp luật và truyền thống đạo lý của người VN nha)
    Yêu nhau khó mấy cũng chiều
    Hàng trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng

    Còn vấn đề bất chấp giới tính (thì em bó tay) một số quốc gia đã chấp nhận cho hai người đồng tính cưới nhau (nhưng mình nghĩ điều này trái với tự nhiên mà nói chung là không hay ho lắm)
    Trong tình yêu đức tin là rất quan trọng nếu không có nó tình yêu có thể bị giết bất cứ lúc nào Phải biết tin nhau gắn bó cảm thông và chia sẻ .Hãy tìm hiểu nhau thật kĩ trước hôn nhân đó là cơ sở của một gia đình hạnh phúc bền lâu
    Đừng thấy cái lợi trước mắt mà quên đi cái hại lâu dài nha
    Nhiều người nói con trai thì yêu bằng mắt mà con gái thì yêu bằng tai Chúng ta cần hết sức sáng suốt trong sự nhìn nhận về tình yêu
    Các bạn Nam thì lên cảnh giác với kiểu yêu bằng trực quan cảm tính là chỉ nhìn bằng mắt (trai ham sắc mà) nha
    Có câu :Cái đẹp thì không nằm trên má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đáy mắt của kẻ si tình (xét về mặt triết học thì câu này sai be bét) nhưng xét trên thực tế thì cái đẹp dựa trên sự cảm thụ thẩm mỹ của mỗi người
    Còn các bạn nữ thì thường mềm lòng với những lời nói ngon ngọt (khen đối phương là điều đâu tiên trong nghệ thuật đọc hiểu tâm lý người khác đó) ai mà chẳng thích khen cơ chứ nhưng hãy sáng suốt nha Cẩn thận mật ngọt chết ruồi đó
    Nhưng nói thật bây giờ các bạn nữ cũng yêu bằng mắt nhiều ,nhiều không kể hết .Còn câu gái ham tài thì cũng khá đúng (nhưng có lẽ gọi là ham tiền thì thực tế hơn)
    "Một mái nhà tranh hai quả tim vàng "là chuyện khó thấy ở thời buổi này
    Xin nói thẳng nếu không nuôi được vợ thì đừng cưới làm gì ,xin sự tri viện của cha mẹ xấu hổ lắm (đấy là suy nghĩ cua rmình thôi) còn người khác thì tuỳ
    Còn rất ít cái cảnh :
    Nhớ khi xưa anh chở em
    Trên chiếc xa đạp cũ
    (lên thay chữ xe đạp bằng chữ @ thì có vẻ hợp lý hơn chăng ?)

    Tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn
    Đã là đồng điệu phải có sự hiểu nhau ,phải yêu cả hình thức lẫn nội dung của đối phương thì đó mới gọi là yêu được Chứ nếu chỉ yêu 1 trong 2 thì mới chỉ gọi là "Thích" thôi Đừng ngộ nhận là yêu nhau khi chỉ yêu một mặt của đối phương đã quyết định hôn nhân ,ân hận cả đời đó (hôn nhân thì quả là một vấn đề lớn ,lần sau mình sẽ tâm sự riêng)
    Trong tình yêu tính "ích kỉ" là điều được chấp nhận .Mình khuyến khích sự ích kỉ trong tình yêu .Đã là người mình yêu thì đó không phải là cái để chia sẻ Lên yêu một người và tất cả vì người đó Hãy cạnh tranh một cách lành mạnh để có được người mình yêu một cách xứng đáng
    Yêu một người đã khó ,để cho người đó yêu lại mình còn khó hơn Thế mới có nghệ thuật đốn ngã đối phương chứ(vấn đề này khi nào rảnh tâm sự )
    Thời gian dần trôi quan niệm của con người ở mỗi thời kì lịch sử mỗi XH mỗi cá nhân là khác nhau .Nhưng tình yêu vẫn giữ được những giá trị đích thực của nó không gì thay đổi được
    Tình yêu đẹp đích thực là cái chúng ta luôn hướng tới và làm theo
    Cuộc sống không tình yêu quả là khủng khiếp phải không
    Tôi đang cô đơn và có lẽ sẽ mãi cô đơn ?
    Hu hu hu
    Chào các bác em đi ngủ đây nhớ nhà quá

    TVP?

    TVP?
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    có câu:yêu một ai đó không phải là để tìm hạnh phúc cho riêng mình mà là đem hạnh phúc cho người mình yêu.
    cho nên theo em nghĩ thì nếu như có ai đó đemlại hạnh phúc cho người mà em yêu hơn em thì chắc chắn em sẽ rút lui,để người đó đem lại hạnh phúc cho người mà em yêu.Và cho dù ở bất cứ nơi đâu,ở bất cứ lúc nào,khi người mà em yêu hạnh phúc tức là em cũng hạnh phúc rồi,ok
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em ơi! Liệu làm thế có bị coi là ĐAỌ ĐỨC GIẢ không? Ai cũng muốn làm điều mang lại niềm vui cho người mình thương nhớ, nhưng thói đời chẳng bao giờ vừa lòng ai. Em làm thế không khéo thì sẽ là có hại đó
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm bạn ơi.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....

Chia sẻ trang này