1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi trinhvutruonggiang, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn ý kiến này
    Nói và làm chẳng bao giờ song hành với nhau cả
    Nói thì dễ mà sao làm thì khó
    Nói không làm được thì nói phỏng có ích chi
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    tại sao khi con gái không yêu người ta cứ quay ra nói " thôi chúng ta là bạn tốt" " Anh là người anh tốt của em"... thực ra bản tâm họ rất tham lam, muốn rất nhiều tình cảm để luôn nghĩ rằng mình là một hạt nhân vây quanh rất nhiều vệ tinh. Vả lại đã yêu không được mà làm anh hay bạn tốt thì đau đớn lắm...... tốt nhất là finished.... hoặc trong lòng bạn quyết tâm dành lấy cô ta cho dù thời gian, khó khăn thế nào chăng nữa. Nếu bạn còn cơ hội sao lại không đấu tranh, còn nếu đã tự ti cho rằng không thể được thì còn níu kéo làm gì để cho người ta coi thường và mình ôm cái lý lẽ nhạt nhoà là " đã biết yêu và biết hy sinh". Hãy nhớ bạn chỉ sống được 70, 80 tuổi và chí có 10 năm thanh niên để kiếm tìm hạnh phúc . Có lẽ nó là một trong những phần quan trong nhất của đời người. Vậy mà khi tiếp cận nó thì bạn đã tự đánh mất bằng những ý tưởng uỷ mị , tự ti. Tôi không hiểu vậy là sao
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu đơn phương rất đẹp nhưng cũng rất đớn đau cho người yêu đơn phương mà bị từ chối. Ai đã từng yêu đơn phương rồi thất bại đều thấu hiểu điều đó. Nhưng cuộc đời là vậy mà, ta chẳng bao giờ có được cái ta mơ ước, cái ta muốn có. Đặc biệt trong chuyện tình cảm này lại càng rõ hơn. Một khi người ta đã coi mình là bạn thì tốt nhất đừng níu kéo tình cảm của họ làm gì cả. Họ sẽ chẳng bao giờ yêu bạn đâu. Nếu có chăng thì đó chỉ là khi họ không còn tình yêu nào khác ngoài bạn ra. Khi họ đớn đau vì chuyện tình cảm của mình thì họ sẽ đến với bạn như là chỗ an ủi và để được biết rằng vẫn có một người yêu mình. Bạn nên hiểu rằng con gái ích kỉ lắm, đặc biệt là trong tình yêu. Họ tham lam muốn có tất cả. Khi họ mất đi người họ yêu họ sẽ tìm đến những người yêu họ để được vỗ về. Lúc đó, tình cảm họ dành cho bạn chỉ là giả dối mà thôi, đôi khi họ dùng nó để trả thù lại tình yêu đã mất. Cuộc đời là thế đó, chấp nhận thôi bạn à. Hãy biết sống cho chính mình đi trước khi quá muộn. Tôi đã từng giống như bạn, cũng yêu hết mình, yêu chân thành, sống vì người mình yêu.......nhưng tôi lại nhận được cái mà đáng ra tôi không fải nhận. Tình yêu chỉ là phù du thôi. Hãy đem tình cảm đến cho những người không may mắn xung quanh ta và hãy làm điều tốt cho họ. Điều đó sẽ làm cho bạn bớt cô đơn hơn. Hãy đem lại niềm vui cho gia đình bè bạn rồi ta sẽ thấy vui hơn, ý nghĩa hơn.
    [bài viết của Codonmotminh]
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..........Vẫn chỉ có 1 bài thơ duy nhất,có thể nói lên tất cả những gì được gọi là "Tình yêu đơn phương".
    .........Yên đơn phương là yêu thầm lặng
    Yêu một mình là yêu thật say mê
    Yêu đơn phương là yêu ko hò hẹn
    Ko 1 lần nhẹ bước bên nhau
    Lúc gặp nhau chỉ cúi gập đầu
    Rồi ngơ ngẩn khi người ta khuất bóng............
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Mình đồng ý với bạn, con gái thật ích kỷ, nhưng nó cũng chỉ là 1 số đông thôi chứ không phải tất cả. Nhưng đến khi bạn tìm được tình yêu đích thực, tình yêu tù cả 2 phía, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời thật hạnh phúc. Ai chẳng yêu đơn phương 1 lần, ai chẳng có mơ mộng, nhưng đó lại là 1 phần cuộc sống. Bạn hãy đừng lo gì cả, hãy sống cho hết mình, bạn sẽ có niềm vui ....
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  6. viethung80

    viethung80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu thật lòng say đắm
    Yêu cuồng si yêu mãnh liệt một người
    Nhiều lúc buồn tôi mỉm cười chua chát
    Trái tim mình ngớ ngẩn mới yêu
    Vì nó đâu phải tình yêu đôi lứa
    Mà là tình yêu câm lặng ở trong long
    Xin gọi tên em ngàn lần nưă
    Để anh nhớ mãi mối tình đơn phương
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thật ra anh là ai ????
    [​IMG]
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu.. nản
    TTT TTT]​
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết trên đời còn ai nữa
    Tôi chỉ biết mình là kẻ đến sau
    Nhìn anh vui bên người anh đã chọn
    Tôi đau khổ ko biết làm gì hơn
    Tôi chỉ muốn anh biết đến tên tôi
    Biết đến tên 1 kẻ yêu anh mãi
    Biết đến mặt của 1 kẻ khờ dại
    Đem lòng yêu 1 kẻ đã có .......... bồ.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nếu ai nói yêu đơn phương là sướng
    Tôi sẽ thề yêu em mãi một mình tôi
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  10. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói tiếng đơn phương nếu như anh có thể
    Vì dù sao hạnh phúc vẫn ở bên
    Hãy nói tiếng đơn phương nếu như anh có thể
    Vì sau cùng ai biết được ra sao
    Ngày hôm qua trong giấc chiêm bao
    Em mơ thấy anh- người em hằng mong nhớ
    Cùng bên em trên những phố phường
    Anh nắm tay em vui vẻ nói cười
    Chợt tỉnh giấc mới biết mình trong mộng
    Bó gối nhìn mọi người xung quanh
    Chợt thầm ước sao mình không trong mộng
    Chỉ để vui trong những giấc mơ

Chia sẻ trang này