1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương_Bị yêu đơn phương: cái nào khổ hơn!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương_Bị yêu đơn phương: cái nào khổ hơn!

    Thấy đã "đơn phương" là khổ rồi.
    Yêu đơn phương...yêu mà chẳng nói thành lời, bứt rứt lắm đây. Nhiều khi như điên như dại.
    Bị yêu đơn phương...người thì khó chịu vì tối ngày có cặp mắt camera chiếu theo, có người thì "bỏ thì thương, vương thì tội" Chả biết đâu mà lần.
    Cái này nghe người ta truyền đạt thôi chứ Looking chưa yêu và bị yêu, nên không dám manh động nhiều



    Looking
  2. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cái nào cũng khổ hết , thương cho cả hai người ở trong trường hợp này
  3. maconsunrang

    maconsunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    macon thấy "yêu đơn phương" khổ hơn chứ, đúng như looking nói đó, "yêu đơn phương" là yêu một ai đó nhưng không dám nói, để trong lòng hoài bứt rứt thấy mồ. Còn "bị yêu đơn phương" thì sướng chứ khổ hồi nào, có người yêu mình còn muốn gì nữa trời, macon không ai yêu nè. ai mà yêu đơn phương macon, macon chịu liền.hehehe.....
  4. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    -bị iu khổ hơn!!! yêu đơn phương thì chỉ mình mình biết... mình mình khổ... nhưng còn bị iu... mình cũng khổ... khổ vì không biết làm thế nào cho người ta hiểu mình... khổ vì không biết làm thế nào để người ta không hiểu nhầm mình... khổ vì không biết làm cho người ấy đừng bùn, đừng trách mình... khổ vì lo lắng rằng mình sẽ làm cho người ấy bị tổn thương... do đó bị yêu đơn phương thì kô chỉ người ấy mà chính mình cũng phải lo lắng, suy nghĩ nhiều...
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bị yêu đơn phương khổ hơn nhiều... Làm sao nói cho người ấy hiểu, thông cảm mà không làm mất đi tình bạn (nếu hai người đã là bạn), không làm người ấy cảm thấy tự ái...nhiều cái để suy nghĩ chứ giỡn sao! Mình yêu đơn phương thì tự mình có thể control được tình cảm riêng của mình được. Mình yêu thì mình ráng chịu. Tự bản thân mình mừh. Còn người ta yêu mình là quyền của người ta, nhưng cái khổ là người ta cứ làm mình khó xử lắm...Có nhiều người từ chối tình cảm của kẻ đơn phương mà cứ như chính mình có lỗi vì đã không yêu lại người ấy. Họ cảm thấy bứt rứt không yên...thậm chí hổng dám nói cười hí hửng với người mình yêu..chỉ vì sợ kẻ đơn phương buồn. Còn có trường hợp người bị yêu đơn phương bị người khác (ko phải kẻ đơn phương) trách sao lại quá nhẫn tâm, quá vô tình, là đồ có trái tim sắt đá...Còn khối chuyện trách móc xảy ra...Khổ là khổ chỗ đó đó. Còn chấp nhận đại thì hoá ra là lòng thương hại sao? Cái này thi càng khổ "tàn bạo vô nhân đạo không có gạo để mà xạo"
    Looking
  6. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cần nhất là nói làm sao cho bạn mình hiểu, người ta hay nói " sự thật mất lòng", tuy vậy mà" mất lòng trước đặng lòng sau", đừng làm cho khi yêu hay "bị" yêu mà mất luôn tình bạn thì.... buồn thật!!

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    cả 2 đều khổ ..... mỗi cái có 1 nét khổ riêng , không so sánh được ......
    Yêu đơn phương thì mình đắng cay nhìn người ta bên 1 người khác .. khốn khổ lắm chứ .. tuởng như có thể chết đi được ý .........
    Bị Yêu đơn phương cũng khổ lắm .... nhìn người ta quỵ luỵ vì mình , say đắm vì mình mà mình không thể đáp lại được cũng thấy dằn vặt đến đau đớn chứ .... Đôi khi nhỡ người ta làm 1 điều gì đó không hay thì mình lại thấy có tội với lương tâm
    Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hic....đúng là cả 2 cái đều khổ thật,nhưng qua thực tế đóng dấu kiểm định thì "bị yêu đơn phương" khổ hơn...
    Cứ thử nghĩ xem,fan nào tử tế thì cứ tối tối gọi điện thoại,có khi còn ở lì ở nhà ng ta mà không chịu về,khủng khiếp nhất là vụ khủng bố tinh thần,kiểu như "Thằng T nó iu em lắm đấy,làm gì thì làm....",rồi lại" Thằng này tốt thế mà con kia không thèm yêu.đúng là được voi đòi tiên,chảnh".........hic,oan thấu trờ!!!iđấy là chuyện K chứng kiến của mấy bà chị,em đây chưa có kinh nghiệm cả 2 cái!
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  9. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng khổ hết á. Nhưng khổ không giống nhau thôi. Người yêu đơn phương thì khổ vì ôm một đống tâm sự không biết tỏ cùng ai, không biết người kia có yêu mình không (nếu chưa ngỏ lời), còn không thì ôm một nỗi thất vọng nếu bị người ta từ chối!
    Còn người bị yêu thì khổ vì sợ người ta buồn, sợ mình lỡ lời, sợ... tùm lum hết.
    Hehe, nói chung, hễ cái gì mà quy luật cần 2 người, mà trong thực tế lại chỉ có 1 mình là thấy khổ rồi!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương..chẹp chẹp, nếu yêu một lúc nhiều cô thì..chữ khổ lúc đó nó như thế nào nhỉ?
    Close your eyes...

Chia sẻ trang này