1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương_Bị yêu đơn phương: cái nào khổ hơn!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catqueen

    catqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ặc...iu đơn phương 1 người đã thấy khổ ,lại còn iu đơn phương nhìu cô cùng 1 lúc ah ..... cái này chắc phải vô mục iu đa phương may ra mới giải quyết nổi .
    Nói túm lại thì cả 2 cái đơn phương đều khổ hết nhưng hầu hết mọi người đều cho là bi iu khổ hơn . Đúng thế chứ bộ !
    Có cái gì mà người trong tình thế bị động lại sung sướng hơn người chủ động đâu . Người trong thế active thì thấy người ta không iu lại mình , tại sao ko thể chuyển thành tình bạn mà cứ ép người ta thế . Người kia thì không thể làm gì được rồi , không thể trách được vì có làm gì thì người đi iu cũng vẫn nuôi 1 hy dzọng mơ hồ là đảo ngược tình thế . Nhưng mà thường thì chỉ thấy khi bị iu đơn phương quá đáng thì đối phương có khi lại còn đâm ra ghét người kia nữa vì nói thế nào cũng ko hiểu cho .
    Người đi iu đơn phương còn có thể gây sứt mẻ tình củm của người mình đang theo vì thử hỏi có anh bạn trai nào ko tức khi có 1 tên cứ suốt ngày nói chuyện , tới nhà , gọi ĐT cho bạn gái mình , dễ gây hiểu nhầm chết !!! Người iu đơn phương có khổ nhưng lại không chịu hiểu cho người kia mà chỉ thấy là người đó sao mà chảnh quá . Nhiều người tiêu cực hơn , iu ko được đâm ra ghét . Ngộ nghĩnh ghê !
    Nói chung cứ IU là khổ ,mà không iu thì lỗ . Chọn cái nào đây ?
    be loving to those who love you
    keep on loving to those you love but they do not love you and they may change
     
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì, nói ra sợ mất lòng nhưng tớ thấy thế này. Mọi người đặt tình cảm lên trên lý trí nên mới kêu khổ. Chuyện đơn giản thôi:
    + Với người yêu đơn phương: Đã biết người ta kô yêu mình mà vẫn tiếp tục yêu thì chỉ có kết luận được 1 chữ "ngu". Một là biết cách dừng lại. Hai là đã chấp nhận ngu thì đừng có kêu khổ. Chán cái hình như ai bị rơi vào lưới tình đều trở nên vừa ngu ngốc vừa vô lí hết. Nghĩa là vẫn tiếp tục yêu đơn phương và tiếp tục kêu khổ.
    + Về người bị yêu đơn phương: Cứ nói thẳng với người yêu mình đơn phương, rằng chúng ta chỉ có thể làm bạn. Nếu người đó giận mình thì họ kô xứng đáng để mình làm bạn. Còn nếu người đó vẫn tiếp tục "ngu" thì mạng ai nấy lo, ráng mà chịu, hơi đâu phải suy nghĩ rắc rối lắm chuyện, để rồi tự mình dằn vặt đau khổ. Cái ngu này so với cái ngu của yêu đơn phương còn lớn hơn.
    Mấy lời nói thẳng thôi. Suy nghĩ đơn giản 1 chút thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì cả. Ai đọc xong mà thấy khó chịu thì cũng .... ráng mà chịu.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Ặc ặc, bác Kieuphong chỉ được cái nói đúng. Nhưng mà hình như chưa đủ. Hic, nhung bây giờ đang bối rối, để khi khác tui hầu chuyện với bác, hén.
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...​
  4. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    nói thía thui... chứ khó lắm... có nhiều người vẫn biết là "ngu" nhưng vẫn tình nguyện "ngu", vẫn chịu bị chửi là "ngu" (kieuphong chẳng hạn), với lại củng khó nói trước được chuyện gì, kiên trì có khi lại đem đến thắng lợi...
    có vấn đề thứ 2 thì cũng tùy... tuỳ người, tùy hoàn cảnh... không phải cứ muốn không suy nghĩ là được...
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  5. hanoixua

    hanoixua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Các chú cứ làm như yêu dễ thế ko bằng, sai lầm quan điểm rồi! :D đấy chỉ gọi là thích thôi. Mà thích thì có nhiều kiểu, thích yêu, thích nhìn, thích ngắm, thích chơi ....
    thế nên mục đích thì ko ngu, chỉ có cách làm là ngu hay ko thôi, đưọc hay ko còn tuỳ vào duyên, chữ duyên to lắm ha ha ha
    còn bị yêu? áy náy phết, tốt nhất cứ để cái gì đến thì đến, quan tâm nhiều cũng chẳng giải quyết đc gì, nói thẳng ra với họ thì thật buồn cười, người ta có cần phải đc nói cho mới biết đâu!
    Nguyen Cao Ki Duyen
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cả 2 đều khổ , khổ lém
    Alone
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0

    Đã yêu thực sự thì ai cũng phải từng làm kẻ ngốc cả. Ngốc hay không đều không quan trọng, vì kẻ tham gia chẳng để ý đến chuyện này. Người ta tôn sùng tình yêu vì sự lãng mạn của nó. Người ta không thể định nghĩa được tình yêu vì những kẻ ngốc sẵn sàng làm nhiều chuyện điên rồ khoa học không thể giải thích nổi. Đó là chân lý của kẻ đang yêu. Thà hy sinh và chân thành để có hy vọng còn hơn là quá thực tế và thực dụng để đánh mất thi vị và lãng mạn.
    Đối với người đang yêu : Yêu hết mình đi. Tôi tin sẽ có giây phút bạn đắn đo và suy xét. Không có gì là muộn và hối hận cả. Vì bạn đã làm hết sức mình.
    Đối với người bị yêu đơn phương : thẳn thắn bày tỏ quan điểm của mình. Đừng sống vì những lời hoa mỹ và thiếu tính chân thật. Nó sẽ làm khổ bạn và làm bạn mất đi giá trị.
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thà chịu khổ chứ không chịu lỗ
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hihi , nghe là biết Kieuphong chưa bị yêu đơn pphương rùi , chúc mừng nha
    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
  10. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn, người bị yêu đơn fương chỉ đau khổ vì họ tự cảm thấy như vây thôi,còn người yêu đơn fương thì nỗi đau khổ xuất fát từ trong con tim của họ,nên tất nhiên là fải đau hơn rồi.
    Người trong giang hồ,thân bất vô kỉ............

Chia sẻ trang này