1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương_Bị yêu đơn phương: cái nào khổ hơn!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, nhưng con gái gặp tôi thì hết dám yêu luôn thì có. Bởi vậy kô được/bị yêu đơn phương là chuyện hiển nhiên rồi.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  2. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    -hơ... KP mà chưa iu đơn phương huh???... hơi khó tin nghen... khì
    ----------o0o----------NobbiG-GibboN----------o0o----------
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bị yêu đơn phương mà mình ko biết thì coi như chẳng có việc gì xảy ra cả nhưng nếu người ta tấn công mình tới tấp quá thì thật khó xử
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế là thà yêu đơn phương chứ ko muốn bị yêu đơn phương hử Bê?
  5. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều khổ cả !! nhưng nếu cả hai đều nhận ra thật sự đó kh6ng phải là tình yêu đơn phương thì phải nói ra .hãy hành động theo cảm giác của mình .hic đúng hay sai ?hihihihihi

  6. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ui giời ơi ... bần tăng đây là một điển hình ...nếu không muốn nói là một khuôn mẫu về " bị yêu đơn phương " ..
    khà khà ...
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đi tu gòi mà còn đòi iu với chả đương ... đúng là tội lỗi
  8. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    tui đâu có đòi yêu, mà tại người ta cứ yêu tui mới khổ chứ ..
    làm sư mà cũng không được tha nữa
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã yêu đơn phương và tớ cảm thấy thật đau khổ,cũng chỉ vì mình ngộ nhận người ta yêu mình nên mới vậy.Cũng là bài học kinh nghiệm thôi.
    Còn về sự so sánh này tớ hoàn toàn không đồng ý.Không so sánh kiểu như vậy được.
  10. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều ko sướng gì , chỉ có yêu và được yêu là cảm thấy " lâng lâng " thôi . Nói chung , ai rơi vào tình cảnh yêu đơn phương thì hay tự lừa dối mình rằng người ta ít nhiều cũng chú ý đến mình , còn rơi vào tình cảnh bị yêu đơn phương thì lại cạm thấy khó xử vô cùng , nói thẳng thì mất lòng và gây tổn thương người đối diện , còn ko nói thì để cho người ta hy vọng " hão" càng khó xử hơn. khó xử thật!!!!

Chia sẻ trang này