1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương_Bị yêu đơn phương: cái nào khổ hơn!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Co'' nguoi no''i, cuoc song la mot qua trinh tim> kiem tinh yeu, mo^~i mot nguoi deu phai tim thay 3 nguoi. Nguoi thu nhat la` nguoi minh yeu nhat, nguoi thu hai la` nguoi yeu mi`nh nhat va` nguoi thuba la` ban dong ha`nh trong suot cuoc doi ( ba.n doi). Truoc tien mi`nh se gap duoc nguoi minh yeu nhat, sau do hieu duoc cam gia''c ye^u, chi co'' hieu duoc cam giac bi yeu,moi co the phat hie^.n ra nguoi yeu mi`nh nhat; khi da trai qua cam giac yeu va bi yeu, moi co the biet duoc mi`nh can dieu gi,va`cung se tim thay nguoi ban doi thich hop nhat trong suot cuoc doico`nlai. That dang tiec, trong cuoc song thuc te hien tai, ca ba nguoi na`ythuong khong cu`ng mot nguoi, nguoi ban yeu nhat khong chon ban, nguoi yeuban nhat lai khong phai nguoi ban yeu nhat, va` nguoi ban doi luon luon khongphai la nguoi ban yeu nhat, cung khong phai la nguoi yeu ban nhat, chi languoi xuat hien vao luc thich hop nhat. Ban se la nguoi thu may trong cuoc song cua toi?????????
    đoc xong moi người có còn care đến chuyện yêu đơn phương và bị yêu đơn phương không
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương thì khổ còn bị yêu đơn phương thì khó xử.
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu rồi mới check YM, nhận được từ nhiều người messages về câu chuyện tình của... chú nhím. Tớ thấy hợp với topic này nên... chép lại cho mọi người... đọc lại, tiện thể có dịp... câu bài!
    Có một chàng Nhím thầm yêu một nàng Nhím, yêu từ rất lâu rồi, nhưng chàng không dám thổ lộ, không dám đến gần nàng. Không phải vì chàng sợ những cái gai trên người của nàng, mà vì chàng sợ những cái gai trên người chàng sẽ làm đau người mà chàng yêu quý.
    Khi yêu, người ta thà nhận phần thương đau về mình, còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương. Nhưng chàng Nhím kia đã thật ngốc nghếch, đã không biết rằng nàng Nhím cũng yêu chàng và cũng chờ đợi chàng.
    Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng còn đáng tiếc hơn nếu bạn yêu mà không dám thổ lộ. Nếu như bạn yêu quý một ai đó, hãy nói với họ. Một tin nhắn, một mảnh giấy hay chỉ là một câu nói giản dị... Chúc bạn hạnh phúc!

  4. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Sao con nhím đó ngốc quá vậy, có vậy mà cũng không nói được. Không biết bao giờ nó mới chịu mở miệng đây, chắc là vài năm nữa, mà không biết con nhím kia có chờ được không ta??
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chời, ko ngờ anh Ba cũng dám nói như thía đó! Anh Ba bây giờ chắc "tiến bộ" lém rùi nhỉ??? Mà đến bao giờ mới chịu giới thiệu chị dâu cho em thía?
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Aya, anh chỉ nói về con nhím thôi mà, em đừng có nghĩ sâu xa chứ . Còn chiện đó đó hả? Để từ từ rùi anh tính, anh còn không vội sao em vội vậy, anh cũng còn nhiều việc phải lo lắm đâu chỉ có mỗi chuyện đó không đâu
  7. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nếu là danthanh hi vọng là người thứ I trong cuộc đời của một người ...dẫu có ra sao cũng là kỉ niệm đẹp nhất ...đơn phương cũng được .
  8. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    THẾ VỪA YÊU ĐƠN PHƯƠNG VỪA BỊ YÊU ĐƠN PHƯƠNG CÓ KHỔ KHÔNG...?
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chẹp ! Chắc chắn là bị yêu đơn phương rùi . Yêu đơn phương thì còn tự nghĩ là ít ra ng ta cũng quý mình , hay có khi ng ta có tình cảm nhưng chưa nói ra ........... hay là theo thời gian ........... nói chung là còn có hi vọng dù là ít ỏi .
    Nhưng bị yêu đơn phương thì cực hình .
    Mình ko thích nó , nó cứ bám như đỉa , mình muốn nó về nó kô định về , .............. nhỡ mình thích đứa khác mà đứa đấy nhìn thấy nó lại tưởng mình có ng yêu rùi .......... thế là teo .
    Mình chỉ quý nó , nhưng nó cứ tưởng mình thích nó ............. cứ nói chuyện liên hồi , làm phiền mình .............. gây phiền toái cho mình ,............... nói chung là ba lam ba lam lắm lắm ..
    Nên bị yêu đơn phương là mệt nhứt
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có ! Khổ lắm . Khổ gấp đôi. Chẹp ! ( Rút từ kinh nghiệm của mình )

Chia sẻ trang này