1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương_Bị yêu đơn phương: cái nào khổ hơn!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chang hieu moi nguoi nghi sao , chu'' toi thi thay'' cu'' Yeu la suong'' roi, yeu don phuong hay bi yeu don phuong deu sung suong'' ca, lam gi co'' chuyen kho? so? o day, kho nhat o day la khong duoc yeu va nhin nguoi khac yeu ma minh thi chang biet'' yeu la gi. OK ?
    ( Lan dau tien tham gia TTVNOL thay zom za ra fet'' )
  2. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Đằng nào cũng có cái khổ riêng của nó cả .
    Yêu đơn phương một người khác thì mình đau và có khi cũng làm phiền người ta y như người đang yêu đơn phương mình vậy . Nói ra thì sợ, mà giữ trong lòng mãi thì quay quắt , luẩn quẩn mãi với chính tình cảm của mình .
    Bị yêu đơn phương ngoài việc cảm thấy khó xử (vì vừa bực vừa thương người ta sao lại cứ ...yêu mình làm gì để rồi bỏ lỡ nhiều cơ hội tìm hạnh phúc thực sự khác ) thì còn được người ngoài gán cho cái tiếng là không dứt khoát làm cho người ta hiểu nhầm và tiếp tục yêu mình . Nhắc đến lại thấy đau mà không biết làm thế nào , đành nuốt bồ hòn làm ngọt để một vài người được yên vậy
    Mà sao hôm nay lại chui tận vào chuồng ỉn để post bài thế này nữa . Về chuồng ngựa thôi
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ở đời chỉ được sống một lần, có yêu thì hãy thổ lộ, hãy nếm thử thất bại hoặc sẽ nhận thành công, tội gì không thử, cứ phải lẽo đẽo theo sau một cô gái như một cái bóng, như vậy thì được cái gì? Có mang lại được hạnh phúc thực sự cho người mình yêu hay không? Có thể ở ngay bên cạnh người mình yêu để che chở và an ủi hay không? Bạn chỉ có thể làm điều đó khi bạn đã là người người ấy yêu?
    Còn người bị người khác yêu đơn phương mà không muốn người đó quấy rối nữa thì hãy cho người ta một cơ hội để cho mình một cơ hội. Cho người ta hiểu rằng người ta không hợp với mình.
    Còn để hai tình trạng trên xảy ra thì cả hai khổ như nhau. Chả có cái nào khổ hơn cái nào (nói để người khác tin, kinh nghiệm cho thấy...)
  4. lequocviet1982

    lequocviet1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    bì yĂu khĂ? hơn... yĂu 'ơn phương thì? dù? gì? mì?nh cùfng 'ược ơ? và?o thẮ chù? 'Ặng hơn... bì yĂu thì? ớn ghĂ ngươ?i... xfm xia, soi, quẮy rĂ?y... thà? mì?nh là?m vẶy với ngươ?i khàc cò?n sướng bì ngươ?i khàc là?m lài với mì?nh thì? àc mẶng luĂn!

Chia sẻ trang này