1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đồng nghiệp đã có vợ ... làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeua1267, 04/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Tôi 25 tuổi, độc thân, học thạc sĩ nước ngoài về và giảng dạy tại một trường đại học trong nước. Tôi đang yêu một chàng đã có vợ và ngủ với anh ấy 3 lần, nhưng chúng tôi chẳng làm gì ngoài việc ôm hôn. (An Thư)
    From: Hoang An Thu
    Sent: Monday, October 08, 2007 12:40 PM
    Subject: Yeu nguoi co vo
    Những người xung quanh miêu tả tôi bằng các từ như dịu dàng, cao ráo, duyên dáng, mạnh mẽ... Tôi đã từng gặp gỡ nhiều chàng trai nhưng chẳng yêu ai. Giờ tôi đang "chuẩn bị" yêu một anh chàng đã có vợ và một đứa con 6 tuổi.
    Tôi ngủ với anh 3 lần, nhưng chúng tôi chẳng làm gì nhau ngoài việc ôm hôn (vì tôi bảo với anh tôi tin anh và anh phải gìn giữ cho tôi), song tôi e rằng nếu tiếp tục, mọi việc sẽ đi xa hơn.
    Trái tim tôi thì khao khát, vì những cảm giác đó đối với tôi thật mới mẻ, dễ chịu. Anh quan tâm tôi từng ly từng tí. Lý trí tôi thì hét lên rằng tôi sai rồi và tôi nên dừng lại.
    Anh là người có học vấn và địa vị cao, chẳng đẹp trai tí nào nhưng tôi có quan tâm tới việc anh là ai đâu, tôi chỉ đi theo trái tim mình. Tôi thấy tôi sai nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi thật là điên. Tôi biết là điều đó thật tệ nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào. Tôi phải làm thế nào đây?
    Vnexpress
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng suýt ''quan hệ'' với cô gái có chồng
    Tháng 10/2006, tôi đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên tại Hà Nội, quen một đồng nghiệp đã có chồng. Tôi đã nhiều lần ôm hôn bạn ấy, thậm chí có những lúc không kiềm chế được, chúng tôi đã muốn quan hệ thân xác với nhau.
    From: Lê Huan
    Sent: Wednesday, October 10, 2007 2:56 PM
    Subject: Gui An Thu

    Chào bạn An Thư,
    Đọc những lời tâm sự của bạn, tôi rất hiểu và thông cảm cho bạn. Tôi cũng đã ở trường hợp giống như bạn đấy. Tôi chưa có gia đình, chỉ có điều khác tôi là đàn ông.
    Tôi làm nhân viên chăm sóc khách hàng, công việc của tôi là đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, sau đó là kiểm tra, giám sát. Tháng 10/2006, tôi đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên tại Hà Nội, có quen 1 bạn đồng nghiệp, đã có chồng về học nghiệp vụ. Sau đó, bạn ấy thường xuyên về thăm tôi và thường xuyên ở nhà tôi (vì tôi ở một mình).
    Chúng tôi đã có tình cảm với nhau, tôi đã nhiều lần ôm hôn bạn ấy, thậm chí có những lúc không kiềm chế được mình, chúng tôi đã muốn quan hệ thân xác với nhau. Lúc đó, tự nhiên tôi lại lo sợ một điều gì đó, có thể chuyện bại lộ tôi bị nghỉ việc, hoặc quan hệ thân xác không có bao cao su tôi sẽ bị AIDS... Và cuối cùng, tôi có thể lấy hết danh dự của mình để thề với bạn, chúng tôi không quan hệ ******** với nhau.
    Sau lần đó, tôi đã quyết định không gặp trực tiếp bạn ấy, và chỉ chia sẻ cuộc sống qua điện thoại. Tôi thường xuyên động viên chia sẻ và định hướng cho bạn ấy về với chồng của bạn ấy, và tôi đã làm được điều đó.
    Bạn ạ, cuộc sống không hoàn hảo, ai cũng phải một lần vấp ngã, nhưng mỗi lần ngã là một lần bớt dại. Tôi không dám cho bạn một lời khuyên đúng đắn, nhưng qua câu chuyện của tôi, tôi cũng tin bạn sẽ có những quyết định sáng suốt. Bạn là một người con gái thật đáng yêu, tôi tin bạn sẽ có một tình yêu thật đẹp, và bạn sẽ hạnh phúc.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/10/3B9FB1B3/
  3. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thời nay ăn uống bổ dưỡng quá rồi cái tà dâm tràn lan trong xã hội. Đúng là no cơm rửng mỡ là vậy.
    Ngày xưa ăn không đủ ăn, uống không đủ uống, áo quần ko đủ mặc nên ít người có đủ sức để xxx nói chi đến việc ngoại tình.
    Cuộc đời có nhiều việc để làm, sao mãi đam mê gái gú mà làm hại thanh danh. Ta đã có gia đình con cái rồi, có phần rồi thì còn tham là sao?
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Vợ khó bỏ nhưng con thì ko bao giờ bỏ.
  5. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vợ con có thể bỏ chứ bố mẹ thì không bao giờ

Chia sẻ trang này