1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đồng nghiệp đã có vợ ... làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeua1267, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho bạn thêm 1 topic:
    http://www8.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/959670.ttvn
    Sai lầm trầm trọng bạn nhé! Thoát ra sớm khi còn chưa muộn.
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    uhm...bạn này nói dúng đấy bạn chủ topic ạ..Vợ cái con cột..còn lâu họ mới bỏ..Bạn chỉ là đồ chơi trong tay họ mà thôi..
    Tốt nhất là bỏ đi..bạn định cả cuộc đời này sẽ sống như thế à ?
    Bạn hãy đặt địa vị mình là vợ của người đàn ông đó..hay là con của anh ta..Bạn sẽ cảm thấy thế nào ?
    Hơn nữa, nếu có 1 người đàn ông tốt yêu thương bạn mà thấy bạn như thế này..ai dám yêu ???
    Tớ nghĩ tốt nhất ko bao giờ nên làm người thứ 3 dù trong bất kì trường hợp nào..

  3. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bài viết tốt, đi thẳng vào vấn đề của chủ Topic; chỉ có thiếu ý phân tích "Thế nào là tình yêu thật sự". BLK ko phân tích sâu cho những người có tính ăn sẵn, chủ topic chịu khó tìm tòi, đọc hiểu nhé.
  4. themac

    themac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bồ có thể bỏ chứ vợ con thì không bao giờ
  5. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt càng nhanh càng tốt. Nếu không cầm lòng được thì... úi dời
  6. yeua1267

    yeua1267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị ThuHuong, cảm ơn mọi người nhiều ... Hy vọng tôi có thể mong chóng thoát khỏi mớ bòng bong này ...
    Từ sáng giờ ko nói chuyện với anh ngoài chuyện công việc, trong phòng tuy chỉ có 2 người, nhưng không hề có 1 tiếng nói chuyện nào, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím của tôi mà thôi. Anh vẫn ngồi đó, trâm tư. Thi thoảng anh vẫn nói chuyện, nói những câu vu vơ, và tôi cũng chỉ trả lời hết sức vu vơ. Cả anh lẫn tôi hình như đang cố gắng làm 1 điều gì đó mà tôi ko thể hiểu nổi. Tôi thực sự sợ cái không khí nặng nề này. Tôi hiểu giờ đây, chỉ cần tôi tiến đến gần bàn làm việc của anh, chỉ cần tiến đến gần anh 1 chút thôi, là tôi và anh sẽ lại quay về cái vòng luẩn quẩn kia và không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Tôi đang cố gắng giữ vững lí trí của mình, ko thể để mọi việc theo con tim sai khiến. Tôi chỉ muốn được nhìn anh dù chỉ 1 cái, muốn được vuốt nhẹ lên đôi má của anh như trước. Giờ thì không thể, ngay cả đến nhìn trộm anh tôi cũng ko cho phép bản thân mình làm thế. Liệu tôi còn có thể trụ vững được hết ngày hôm nay không nhỉ. Hy vọng là thế. Chỉ xin anh đừng trâm tư suy nghĩ như thế, xin anh đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa, anh có biết ánh mắt đó sẽ khiến tôi mất bình tĩnh không.
    Tôi viết những dòng này là để tự mình cổ vũ mình. Nếu có gì thì mong mọi người thông cảm nhé.
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hoà gia chào quý vị,

    kể cũng lâu quá rồi Hoà gia mới qua lại chốn tình yêu này. Quán cô nương có vẻ hiu hắt quá Hoà gia qua làm chén trà cùng cô nương vậy. Tiểu muội Thu hương của lão đã qua thăm ắt hẳng có cái gì hay ho rồi. Nhưng quả là hình như Tiểu muội còn chưa hiểu hết nhân tình thế thái thì phải, Hoà gia qua có vài lời.
    Hầu hết quý vị vào đều chỉ nói hoặc trích ở chỗ khác, nghe thì hoành tráng nhưng sự thật là chưa hiểu hết về tình yêu của cô nương này. Chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu nó thế nào quý vị thân mến ạ. Nếu saán suốt thì chẳng ai nhảy vào đâu, nhưng giữa sáng suốt và không sáng suốt thì chỉ cách nhau có chút xíu thôi. Người đàn ông thực sự trưởng thành khi nào, khi họ ngoài 30. Khi có công danh sự nghiệp, hình ảnh của 1 người đàn ông lịch lãm thành đạt, đầy chất từng trải mà chẳng có anh chàng 23, 24 nào có được, chính cái đó mới là cái đáng nói, cô nương này tìm thấy người đàn ông của đời họ, nhưng oái oăm thay những cái mà những cô gái mơ ước đó lại thường là có chủ, chẳng có anh chàng nào đến tuổi này mà độc thân, trừ là có vấn đề.
    Hoà gia chỉ xin nói, nếu thật sự người đàn ông đó muốn thì cô nương có thoát đằng trời, kể cả những người ở đây. Nếu là con trai thì kém từng trải, con gái thì tự lừa dối lòng. Vấn đề anh ta có muốn hay không. Thợ săn có muốn buông tha con mồi hay không mà thôi. Xin thưa Hoà gia từng này tuổi, chưa một lần làm gì có lỗi với vợ. Nhưng chưa đảm bảo rằng những gì Hoà gia làm, những người Hoà gia gặp không có người thích Hoà gia. Mình cành tránh họ càng tìm đến. Điều Hoà gia muốn nói là sức hút của người đàn ông, mà rõ cô nương không thể làm khác được.
    Ví dụ nhé: Chỉ cần trong một buổi tiệc cơ quan, người đàn ông galăng từng trải làm một việc là chưa ai làm là kéo ghế cho cô bạn đồng nghiệp ngồi, anh ta chỉ ngồi sau khi cô gái ngồi. Một chiếc khăn đúng lúc, một câu hỏi thăm lúc mệt nhọc với cử chỉ lịch sự nhất. Có thể anh ta làm là vì thói quen, là vì phép lịch sự. nhưng có ai trong đám bạn trai lau nhau của cô gái kia biết làm điều đó. Chĩ 1 lần, một cái gì đó mới mẻ đến và cô gái yêu. Yêu hình bóng đó, yêu cái cử chỉ đó. Anh ta càng lạnh lùng hơn thì cô ta lại càng yêu hơn. Quy luật của cuộc sống mà lại.
    Muốn bỏ được hình bóng này ắt ta phải có hình bóng khác, cách duy nhất là phải có ai đó thay thế. nếu không giải pháp duy nhất là chuyển chỗ làm mà thôi.
    Hoà gia chẳng khuyên gì cô cả, Hoà gia chỉ hiểu cô nương, tình cảm của cô hoàn toàn đúng. Cô nương đã yêu người đáng để yêu, đáng để kính trọng. Anh ta hoàn toàn không có lỗi, cô nương cũng vậy. Người có lỗi chính là thần tình yêu, ông ta bắn mũi tên nhầm mà thôi. Nếu anh ta thật lòng, cô nương hãy kéo anh ta về phía mình. Còn nếu anh ta không sẵn sàng thì chia tay là hợp lý. Chia tay với lòng thanh thản hay đúng hơn là ra đi. Chỉ có xa cách và thời gian mới làm cho ta nguôi ngoai mà thôi.
    Tình yêu không có ai là kẻ thứ ba, hay kẻ nào có lỗi với kẻ nào mà chỉ có ai yêu ai mà thôi. Nếu anh ta yêu cô nương thì vợ hay con có là gì. Còn nếu anh ta không yêu hay đúng hơn anh ta yêu vợ anh ta hơn thì cô nương có thể hiểu là anh ta không yêu mình. Vậy có gì luyến tiếc.
    Có người nói, phá hoại hạnh phúc người khác. Nếu nó thật sự hạnh phúc liệu ta có phá được không. Hoà gia yêu vợ thì có đến Hoa hậu cũng thế mà thôi. Nhưng nếu cái hạnh phúc cũ kỹ mục nát đó đến lúc đạp đi cho hạnh phúc mới nảy mầm thì liệu có nên làm hay không.
    Hoà gia biết có một người, sau khi ly hôn đã lấy người yêu giống như cô gái này. Họ đã sống hạnh phúc hơn 20 năm. Người con của người vợ trước đã nói: nếu là tôi, tôi cũng làm thế. Bố tôi hạnh phúc quá, ông chỉ hạnh phúc khi có mẹ tôi (mẹ kế), cho nên những gì ông làm ngày xưa là đúng, và những người con như tôi hoàn toàn tự hào về bố mình, vì ông biêt sống cho ông và cho chúng tôi.
    Chẳng phải cứ mẹ kế con chồng thì chẳng ra gì mà cũng chưa chắc đủ bố đủ mẹ đã là hạnh phúc. Có thể quý vị nói là Hoà gia nguỵ biện, nhưng xin thưa, Hạnh phúc là do ta đoạt lấy và gìn giữ. Nếu nó đã không còn là hạnh phúc thì tại sao ta không phá nó đi mà làm cái mới.
    Hoà gia nói vậy là cô nương tự hiểu, vấn đề cô nương sống thế nào mà thôi. Cô nương chẳng có lỗi với ai hết, cô nương chỉ có lỗi với bản thân mình mà thôi. Chẳng có kẻ thứ 3 nào cả mà chỉ có 2 ngừơi yêu nhau, đến với nhau hay không là do họ quyết định.
    Hạnh phúc là do mình đoạt lấy, chỉ có những kẻ đạo đức giả mới sợ điều tiếng mà thôi. Cuộc đua này sẽ có kẻ bại, nếu cô nương không thích thì không tham gia, rút lui. Nhưng đã tham gia thì phải thắng. Và phần thưởng chính là hạnh phúc của mình.
    Cáo từ
  8. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng, Chị yeua1267 hãy thắng đi, hãy giành lấy những gì mà chị đáng được hưởng. Chị đã gặp người đàn ông của đời chị rồi đó. Chị không cướp của ai hết, chị chỉ giành lấy mà thôi.
    Một nữa hiện tại của em bây h hơn em đúng 1 giáp, anh ấy 34 tuổi. Trước khi quen em, anh ấy đã có vợ (chưa có con). Bây giờ anh ấy là chồng em.
    Chi đau khổ, nhưng không ai có thể hiểu sự đau khổ ấy bằng chính bản thân chị, vậy cho nên, nếu chị muốn chấm dứt đau khổ, cách tốt nhất, chị hãy làm cho bản thân mình sung sướng và hạnh phúc.
    Chúc chị may mắn, (cảm ơn anh ATand đã có những suy nghĩ như vậy. )
  9. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Topic này thác loạn, đồi trụy hết chổ nói. Cô chú nào có sở thích hút hít cơm thừa canh cặn nên có sự chuẩn bị về tâm lý, tiền bạc để lo hậu sự về sau. Cẩn thận coi chừng gặp thứ dữ nó cho nếm axit, hay là bị lòi phèo.. là cụt vốn.
    Đừng vì 1 vài phút.. sung sướng mà mang di chứng tích suốt đời.
  10. entwine

    entwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vàng: cướp với giành thì khác gì nhau
    Em có đảm bảo là sau này, khi em cũng già rồi, anh chồng của em không "bản cũ soạn lại" _ vui vẻ với một em mới không?
    Em thì có thể hạnh phúc không quan tâm đến đau khổ của người khác, nhưng chủ topic thì không như em nên mới cần mọi người tư vấn. Và điều khác nhau lớn nhất ở đây là anh chàng kia đã có con.

Chia sẻ trang này