1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đồng nghiệp đã có vợ ... làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeua1267, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. entwine

    entwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vừa sến vừa ấu trĩ+ích kỷ!
  2. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Không biết bà già ruột của cái nhân vật mửa ra lời con giả nhân như thế.. có nghe thấy lời vàng ngọc của quý tử không.? Nếu nghe được chắc là người nằm sâu dưới 3 thước đất cũng phải đội mồ sống dậy.. để xoa đầu thằng con đẻ rất có hiếu.
    Quả là thanh niên ưu tú thời đại ngày nay có khác.
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoà đại nhân đó có thì cũng có ý đúng. Tuy nhiên, bạn phải xem xét xem, tình yêu có phải là thật không?
    Cái này khó nói lắm.
    Làm sao bạn chắc là anh ta chỉ yêu bạn mà thôi, rồi sau này 2 người sẽ sống hạnh phúc bên nhau như ví dụ của bác Hoà?
    Đấy là câu hỏi cần trả lời mà bây giờ ngay cả bạn cũng chưa có đáp án.
    Vậy làm sao???
    Bạn tự trả lời xem!
  4. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại đem chuyện của chúng mình lên đây kể với mọi người. Anh có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vợ anh không hiểu anh lẽ nào cả em cũng không hiểu anh nốt. Em mới là tình yêu đích thực mà anh tìm kiếm suốt bao năm nay. Anh yêu em
  5. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình lúc đầu cũng không định tham gia ý kiến vì thấy mọi người cũng khuyên bạn chủ topic rùi . Nhưng đọc xong bài của bác Hoà Gia thì mình cũng muốn đưa ra một vài ý kiến .
    Mình hoàn toàn đồng ý với bác Hoà đại nhân về chuyện cả cô chủ topic và anh bạn đồng nghiệp đều không có lỗi gì trong chuyện tình cảm này cả . Đó là một thứ tình cảm tự nhiên mà bất cứ ai trong hoàn cảnh như vậy đều có thể hành động như vậy .
    Nhưng mình lại không đồng ý với những ý kiến sau của bác Hoà gia .
    " Tình yêu không có ai là kẻ thứ ba, hay kẻ nào có lỗi với kẻ nào mà chỉ có ai yêu ai mà thôi. Nếu anh ta yêu cô nương thì vợ hay con có là gì. Còn nếu anh ta không yêu hay đúng hơn anh ta yêu vợ anh ta hơn thì cô nương có thể hiểu là anh ta không yêu mình. Vậy có gì luyến tiếc.
    Như bác nói "Nếu anh ta yêu cô nương thì vợ hay con có là gì." Nếu bất cứ người đàn ông nào khi có gia đình rồi mà sẵn sàng gạt vợ con sang một bên để chạy theo tình yêu với một cô gái khác , trong khi gia đình vẫn yên ấm hạnh phúc thì đó là một người đàn ông tồi và ích kỉ , chỉ biết sống cho bản thân mình .Vợ chồng sau khi lấy nhau độ chục năm thì còn mấy cặp giữ được tình yêu như lúc mới cưới nhau đâu , thường thì họ sống với nhau vì trách nhiệm vì con cái . Nếu người đàn ông nào cũng vượt qua mọi giới hạn , cứ yêu ai đó rồi bỏ vợ bỏ con thì người đàn ông đó có đáng được trân trọng .
    Thêm câu này nữa "Có người nói, phá hoại hạnh phúc người khác. Nếu nó thật sự hạnh phúc liệu ta có phá được không. Hoà gia yêu vợ thì có đến Hoa hậu cũng thế mà thôi. Nhưng nếu cái hạnh phúc cũ kỹ mục nát đó đến lúc đạp đi cho hạnh phúc mới nảy mầm thì liệu có nên làm hay không."
    Bác cũng mới chỉ đọc vài dòng tâm sự của bạn chủ topic , và trong những lời tâm sự đó cũng chưa có lời nào nói về gia cảnh anh đồng nghiệp kia ngoài những từ một gia đình lí tưởng 1 vợ 2 con . Vậy mà bác lại khuyên người ta là " nếu cái hạnh phúc cũ kỹ mục nát đó đến lúc đạp đi cho hạnh phúc mới nảy mầm thì liệu có nên làm hay không." Bác có dám khẳng định hạnh phúc gia đình người ta đã mục nát đến nỗi phải đạp đổ đi để xây dựng cái mới chưa . Ý kiến của bác rất chủ quan và cảm tính . Thiết nghĩ bác khuyên người ta thì cũng nên chừng mực thôi , đừng áp đặt ý kiển chủ quan mang tính định hướng của bác vào dễ làm lệch lạc suy nghĩ của người ta . Đôi lời góp ý cũng chỉ để có những ý kiến nhiều chiều để chủ topic tham khảo , ko có ý tranh cãi hay nói xấu bác đâu nhé . Have fun
    @ chủ topic : Anh ta yêu bạn , bạn yêu anh ta , nó là điều hoàn toàn tự nhiên , chả ai lên án bạn hay anh ta chuyện này cả . Nhưng nếu 2 người vượt qua giới hạn đó để đạp đổ tất cả , để đến với nhau thì khi đó bạn và anh ta sẽ mất tất cả . Bị gia đình , người thân bạn bè khinh rẻ , rồi khi con anh ta lớn lên sẽ nhìn bạn và anh ta với ánh mắt và thái độ như thế nào , một người đã cướp đi người bố của chúng , người chồng của mẹ chúng . Và liệu bạn có hạnh phúc khi những người xung quanh bạn , bố mẹ , người thân bạn bè bạn phải đau khổ không .Hơn nữa nếu anh ta đã có thể bỏ vợ một lần rồi thì bạn có dám chắc anh ta sẽ không bỏ bạn để chạy theo một cô gái khác nữa không . Đàn ông có vợ thường khi yêu một cô gái trẻ chỉ thích coi cô gái đó là người tình thôi , chứ bảo anh bỏ vợ để lấy em thì chắc anh ta dẫy nẩy lên thôi . Nhất là khi anh ta đã gia đình yên ấm sự nghiệp để huề rồi thì bảo anh ta vì tình yêu đánh đổi tất cả là điều rất khó . Bạn còn rất trẻ , với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón bạn phía trước , sao bạn lại đâm đầu vào cái vũng lầy này làm gì . Đi sai một bước ngoảnh đầu lại đã là trăm năm đó bạn , đừng phạm sai lầm để cả đời ân hận nhé .
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, ha ha.
    Hoà gia thật khoái khi nghe câu này đây.
    Chĩ có thằng ngu mới chịu ở với nhau chỉ vì cái gọi là nghĩa vụ. Tình yêu mà chết thì chia tay, ở với nhau mà 1 ngày chửi nhau 3 lần, con nọ thằng kia, chiến tranh hết nóng đến lạnh thì ở với nhau chỉ làm khổ nhau mà thôi. Chỉ có những kẻ thiếu kinh nghiệm sống mới thế, hẳn tiên sinh đây chưa có gia đình.
    Đúng nếu còn yêu nhau, sống mà hạnh phúc thì có muốn cũng chẳng phá được. Còn nếu mà đã coi nhau chẳng ra gì thì chẳng vì người thứ 3 cũng chia tay, chẳng có con aàn thằng nào chen vaà vẫn cứ chửi nhau như thường. Họ chia tay nhiều khi đâu phải vì kẻ thứ ba, Mua báo phụ nữ đọc nhiều nhiều vào tiên sinh ạ cho nó mở mang đầu óc. Tỷ lệ ly hôn cũng cao lắm tiên sinh thân mến ạ.
    Còn người kia xin lỗi nhé, cả ông cả bà đều lập gia đình mới, đều hạnh phúc cả. Cho nên việc chia tay lại là điều hay. Tiên sinh kể ra cũng hài hước lắm, nhưng hài hước thiếu hiểu biết xã hội. Mà ta hay nói là "N.."
    Ha ha , hô hô hô.
  7. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Đại ca thân mến,
    Lâu lắm không được tiếp kiến đại ca, hôm nay vào topic này đọc được bài viết của đại ca, muội đây thấy hiểu hơn cái nhân tình thế thái ở đời. Từng lời từng ý của huynh đều là những trải nghiệm rất sâu sắc và đáng để chủ topic đây tham khảo.
    Huynh nói không có gì để khuyên chủ topic nhưng muội thấy huynh có đưa ra lời khuyên đấy, nhưng mà là khuyên dưới dạng lựa chọn theo giả định. "Nếu anh ta thật lòng" thì nên kéo anh ta về phía mình, còn "nếu không sẵn sàng thì chia tay là hợp lý". Với việc đặt ra giả định kiểu này, huynh đã làm cho chủ topic quay về điểm xuất phát của một tình yêu không lối thoát, thay vì đưa ra giải pháp huynh lại đặt chủ topic vào một bế tắc mới. Tất nhiên, đã là tình yêu không ai là người có lỗi bởi vì yêu là không phải nói rất tiếc. Tuy nhiên trong trường hợp này, làm sao biết được anh chàng kia có thật lòng hay không, không lẽ khi chót có TY với một người đã có vợ thì chủ topic trước hết phải tìm hiểu xem gia đình người ta có hạnh phúc hay không sao. Chưa biết thực hư gia đình đó hạnh phúc hay không, chỉ riêng việc tự cho mình có quyền điều tra đời tư của người ta khi chính bản thân mình cũng đang phân vân, đang giằng xé giữa nên hay không nên yêu người đàn ông đã có vợ đó đã là một hành vi khiến bản thân người đó day dứt không ít rồi. Mà muội thấy anh chàng kia đâu có ý gì là sẵn sàng hay không sẵn sàng gì đâu, đó chỉ là sự cảm mến nhất thời. Muội thấy có những gia đình sống rất yên ổn, muội chưa dám nói đến sự yên ổn đó hàm chứa hạnh phúc hay không nhưng ở xã hội không thiếu những người đàn ông có vợ đẹp con khôn, gia đình yên ấm mà vẫn có lúc xao lòng về một bóng hồng nào đó. Sự xao lòng đó không hẳn là tình yêu mà cho dù đó có là tình yêu đi nữa cũng không có nghĩa là cuộc sống hôn nhân của người đàn ông đó không hạnh phúc. Mà cho dù thực sự hôn nhân của người đó không HP đi nữa cũng không hẳn là lý do để người đó đi tìm HP mới hay để bóng hồng nào đó có cơ hội thay thế.
    Muội đã từng tư vấn cho một người bạn và được biết cuộc sống gia đình của cô bạn ấy không HP, nguyên nhân thì có nhiều mổ xẻ ra chỉ tổ làm người trong cuộc đau hơn mà thôi, muội vẫn khuyên cô ấy quay về với những gì vốn thuộc về cô ấy. Sau này muội mới biết mình đã đúng khi khuyên cô ấy như vậy vì một điều vừa vui vừa buồn rằng, chồng cô ấy tuy không còn yêu cô ấy nhưng cũng không hề muốn bỏ vợ cho dù anh ta không thiếu những người đàn bà theo đuổi. Vậy đấy, cuộc sống có những gia đình sống không HP nhưng cũng không vì thế mà hôn nhân của họ tan vỡ. Chắc gì cuộc hôn nhân mới sẽ làm họ HP hơn.
    TY không có ai là kẻ thứ 3, chỉ có là ai yêu ai mà thôi, muội thích câu này lắm, NHƯNG TY không bao giờ có sự so sánh yêu ai hơn ai mà chỉ có Yêu hay không Yêu, thế thôi. Giả sử nếu nói anh chàng đồng nghiệp kia yêu vợ con hơn yêu chủ topic hay ngược lại thì thật đáng thương cho chủ topic và người vợ kia bởi vì anh ta thực sự chẳng yêu ai cả.
    Muội đặt giả sử nếu ban đầu chủ topic xác định yêu và chấp nhận chạy đua giành giật lấy người đàn ông kia, nhưng giờ khi đã hiểu đây là "dạng tình cảm không đi đến đâu", cô ấy muốn chấm dứt chuyện tình vụng trộm này để quay lại tình cảm anh em quý mến như xưa, tức là chỉ còn quan hệ đồng nghiệp đơn thuần thì liệu pháp "kiếm người mới thay thế" hay "chuyển đổi chỗ làm" có phải là giải pháp tối ưu không? Tìm người yêu mới là không khả thi, vậy còn chuyển đổi chỗ làm, nếu thực sự chủ topic rất yêu người kia, hay người kia có sức hút nào đó,... liệu chủ topic có đành lòng mà bỏ chỗ làm được không. Khoảng cách chỉ càng làm họ hút nhau mạnh hơn mà thôi, càng cố xa "người yêu" thì càng chứng tỏ chủ topic bất lực vì không thể kiềm chế bản thân mình trước một TY không bến đỗ. Ngược lại nếu chủ topic nhận thức được vấn đề và quyết tâm chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp với người kia thì cho dù làm việc cùng nhau, anh chàng kia không thể có lý do nào tiếp tục như trước được nữa. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào chủ topic có muốn chấm dứt thật sự tình cảm luyến ái với người kia hay không. Nếu đã muốn thì dù có ở gần nhau thì giữa hai người luôn có khoảng cách nhất định, còn nếu đã không muốn có cố chạy lên trời thì trong lòng họ vẫn có nhau, chẳng có khoảng cách nào ngăn nổi trái tim yêu, và rồi sớm hay muộn tất cả lại quay về điểm xuất phát.
    Muội nghĩ đúng là HP do mình đoạt lấy, nhưng HP phải dựa trên cơ sở TY có chuẩn mực, tức là TY đó phải luôn mang lại sự bình an trong tâm hồn của người trong cuộc. Còn nếu tự đặt HP trong một cuộc đua mà phần thắng thuộc về kẻ mạnh, suy cho cùng chẳng ai có HP cả vì người thắng cũng không hơn gì kẻ bại. Có được HP trên sự tổn thương của bất kỳ ai đó cũng chưa hẳn là HP trọn vẹn. HP luôn thuộc về người xứng đáng với nó, nó không thể là thứ để cạnh tranh, giành giật. Lẽ dĩ nhiên cũng không thể thụ động ngồi chờ HP đến, nhưng phấn đấu, đấu tranh để có được HP không phải là đua tranh để có được cái không thuộc về mình. Bởi vì nếu đã thuộc về mình thì chẳng cần đua tranh với ai hết để rồi có lúc bình tâm mình phải thấy khó chịu, day dứt. Chủ topic giờ đang khó chịu day dứt đấy huynh ạ, tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh sống của cô ấy. Muội hy vọng cô ấy sớm được bình an trong tâm hồn và không bao giờ hối tiếc về quyết định của mình.
    Chào đại ca.

  8. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài trước đã ngạc nhiên vì văn phong của anh ATT, viết gì mà để sơ hở nhiều thế
    Thêm bài dưới thấy anh ATT khuyên anh TT mua báo Phụ nữ về đọc để mở mang tầm hiểu biết, hài hước, hehhe... (Báo gì mà toàn in sai chính tả và thông tin lá cải thôi)

    Bạn chủ topic, theo tưởng tượng của tui qua cách viết của bạn, thì bạn là một thiếu nữ duyên dáng, xinh đẹp, dịu hiền...Đến con muỗi đốt vào người bạn ấy còn không nỡ giết nó ấy chứ
    Vậy mà anh ATT gì đấy xui bạn ấy làm những việc quá sức của bạn ấy quá. Phải có sức khoẻ (gian ác nhiều nhiều) mới chiến đấu chống kè thù được, mà bạn ấy thì chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ... khổ thân bạn ấy lắm.
    Mà bạn ấy đã có cách giải quyết cho mình rồi mà, chỉ là cần mọi người cổ vũ thêm cho bạn ấy thôi. Các cao thủ ra tay cứu giúp đi ạ.
    Đàn ông có vợ, chỉ muốn có thêm, thêm nữa, nhiều nữa về tất cả mọi thứ, chứ không muốn bớt đi của họ một tí nào đâu.
    Té đi chơi đây, mà Anh của tui hoàn toàn không có vấn đề gì, như anh ATT nói đâu ạ, BillGate cũng lập gia đình muộn nữa kìa...
    Được wildgoose sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 04/10/2007
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đây là một trong những lời nói ngụy quân tử và vô trách nhiệm nhất mà anh từng được nghe. Khi nào có thời gian anh sẽ chứng minh sự "ngụy quân tử" và "vô trách nhiệm" trong bài viết này.
  10. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời cùng Hoà công công:
    1. Một người thực sự trưởng thành khi nào: Khi người đó từ vô thức - nhận thức - hành động đều thống nhất và mang lại lợi ích cho bản thân và gia đình. Động tác, vỏ bọc không tạo nên sự trưởng thành, Hoà công công nhé.
    2. Người chủ Topic "yêu" đã có gia đình, đủ chín chắn để biết nên dừng lại trong mức độ cho phép. Việc anh ta có những hành vi thân mật quá trớn thể hiện sự thiếu thuỷ chung, vun đắp trong tình yêu hiện tại. Chủ topic liệu có hoà hợp được với người đó trong tương lai không, phụ thuộc vào sự nhạy bén, khôn khéo của cô ta.
    3. Hoà công công kể ra một trường hợp, lại còn lôi báo chí nọ kia ra, như vậy là duy nhất đúng? Thiểu năng nó vừa vừa thôi, tôi có trong nhà hơn 20 đầu báo khác nhau: Nhân dân, Thế giới mới, Văn nghệ, Phụ nữ, Tuổi trẻ...; có mối quan hệ với báo giới, các nhà tâm lý học, xã hội học... nhưng tôi không cho điều đó là đúng.
    Viết cho chủ Topic:
    Cô đã hiểu thế nào là tình yêu thực sự chưa? Một tình yêu thực sự không có sự phá bỏ, mà chỉ có chân thành, thuỷ chung, vun đắp; cô ạ. Nếu muốn nghe những đứa hươu vượn thì cứ làm theo.
    Cuộc sống này có ti tỷ tình yêu khác nhau và tình yêu thực sự không khó nhưng ít. Nếu thực sự muốn có tình yêu đích thực thì hãy nghiên cứu, tìm hiểu và luôn làm tươi mới nó.

Chia sẻ trang này