1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đồng nghiệp đã có vợ ... làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeua1267, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tiên sinh Y2K2009.
    Tiên sinh nói là mình 51 tỉnh thành gì đó quả là ghê gớm, Hoà gia cảm phục lắm. Cao nhân đây mà . Nhưng Hoà gia sẽ không bàn luận tiếp và cũng chỉ 1 câu duy nhất, đọc kỹ rồi hãy phát biểu.
    Tiên sinh có quyền nói lên ý kiến của mình, Hoà gia tôn trọng tiên sinh. Nhưng tiên sinh không hiểu thì đừng lôi Hoà gia vào và bớt bình phẩm bài người khác. Tiên sinh hay ho thế thì tư vấn đi.
    Hoà gia quen nói vòng vo, không hiểu thì thôi đành chịu. Không lý quý vị cứ muốn nói toẹt ra mới xong. Hiểu rồi nó sẽ thấm.
    Còn nếu Tiên sinh muốn tranh luận thì xin mời, bẻ lại lập luận của Hoà gia đi. Đừng cố thể hiện mình cao quý hay là người cao đẹp, phẩm hạnh với Hoà gia làm gì. Hay muốn họ coi tiên sinh cao quý ở diễn đàn này. Ngoài mấy từ hủ bại, rồi xấu xa ra không còn gì để nói à. Đi đến 51 tỉnh mà có bấy nhiêu thôi thì chán quá. Đời có phải cứ nói toẹt vào mặt nhau là hay đâu. Nước đổ lá khoai thôi. Nhiều khi câu nói bình thường lại đau đến nhiều năm nếu hiểu ra đấy. Còn nếu không hiểu ra thì chịu. Nhiều khi kẻ thù lớn nhất của ta lại là bạn ta đấy tiên sinh ạ. Nhưng chỉ khi gục ngã đau đớn mới nhận ra thì quá muộn, quá muộn đấy.
    Nhưng hoà gia công nhận tiên sinh đức cao vọng trọng rồi, lại còn gì nhỉ, đạo đức, hạnh kiểm tốt nữa này. Sống trên đời thật thà này, lại cao quý nữa. ...vân vân và hơn thế nữa. Vậy ca ngợi thế đủ chưa.
    Nếu ca ngợi đủ rồi thi đi vào đề đi, tư vấn đi. Cô ta đang mòn mỏi đấy. Bậc thánh nhân. Hổ thẹn hổ thẹn. Hoà gia xin lui để thánh hiền của Tư vấn tình yêu làm việc.
    Còn nói thật ai cũng biết Hoà Thân làm quan triều Thanh cực nổi tiếng, chưa công công ngày nào, Tiên sinh mở mồm ra là công công, vậy chẳng hổ cho cái tiếng 51 tỉnh thành hay sao. Tiên sinh thì cần quái biết cô ta nghĩ gì, tiên sinh chỉ cần nói cho sướng mồm tiên sinh, nhục mạ người khác để nâng mình lên.
    Thôi cũng chỉ một câu: "Đời sao lắm thằng giống nhau" Tiên sinh nhỉ.

    Mừng tiên sinh 1 ly coi là bằng hữu.
    Tiên sinh còn non lắm, muốn Hoà gia nổi giận ư, khó đấy
    ha ha ha.
    Vài dòng cho bà già rồi còn bon chen
    Tiên sinh không hiểu nên Hoà gia phải gửi vài dòng cho tiên sinh bớt căng thẳng, Hoà gia quen thói vòng vo nên Tiên sinh không hiểu là phải, bài của ta viết đâu dễ hiểu thế đâu.
    Tiên sinh có hiểu cái xe cứu thương đó là gì không, đó chính là cô nương này, cô ta đang cần cấp cứu, nhưng nhiều người đang cố thể hiện mình cao đẹp mà quên đi cô ta. Ngừơi ta dừng đèn đỏ có đúng không, hoàn toàn đúng. Người ta có thể làm khác lẽ thường đi, Họ lui lên vài mét cho chiếc xe đó qua, họ có thể làm, nhưng họ nhìn anh cảnh sát, họ sợ, cũng như họ sợ mất cái danh hão trên diễn đàn này, giống như sợ bị phạt vậy hay đơn giản là à trông thằng đó thế mà kiếm hiểu biết luật giao thông. Nhưng khi có dịp là họ vượt đèn đỏ vì sao bản chất họ như vậy, Họ chỉ nghĩ sao cho thể hiện mình là hay hớm là cao quý mà quên đi bệnh tình của cô ta. Thể hiện sao cho ai cũng nói à nick này là dạng tử tế đây, là quân tử đây. Trời ơi, sao lại có người tử tế thế không biết. Họ chỉ biết nói như sách, nói như ông Bụt mà quên đi người trong cuộc sẽ thế nào. Có người nói thôi chia tay đi. Em tỉnh táo lên. Chia tay dễ thế sao, là nước mắt là dằn vặt là khổ đau. Tỉnh táo được thì đã chẳng vào đây đau khổ. Họ nghĩ rằng họ sẽ lừa dối được mình được người. Nhưng dù sao họ cũng chỉ là người mà chẳng phải thánh nhân. Chuyên gia đạo đức giả mà lại.
    Hoà gia nghĩ sao nói thế, Hoà gia sống với cảm xúc của cô ta, đặt mình và cô ta để nói. Thử hỏi cô ta có muốn lấy anh ta không.. Có chứ. Vậy anh ta có yêu không..chưa chắc...Vậy cô ta là ai, là gì, tự cô ta biết. Giống như chiếc xe cứu thương vậy thôi. Hú còi mà đi, cần gì quan tâm đến mấy người chỉ biết đến mình làm gì. Nếu xe đến kịp, bệnh nhân sống tốt. Còn nếu không kịp, bệnh nhân chịu, có ai đi trên con đường đó chịu hay không. hoàn toàn không.
    Sống sao cho đừng hổ thẹn với bản thân là được. Tiên sinh nhỉ.
    Thôi bật mí đến đây có vẻ đầy đủ rồi. Tiên sinh tự nghĩ tiếp nhé
    Cáo từ.
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 05/10/2007
  2. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hoà công công đi tới đi lui trong phòng. Liếc nhìn vào gương, Hoà công công thấy một anh chàng đang khệ nệ bê hòn đá tảng vàng vàng về thờ. Bỗng chốc, lầu son gác tía nguy nga hiện ra, anh chàng đó ung dung ngồi mải mê ve vuốt ngân lượng. Thấy có kẻ nhìn vào, anh ta ngoắc lại bảo: "Ngươi có biết, hình và hiệu trên đồng tiền này là của ai không?"
  3. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chết cười chú chàng ATandT, sửa đi sửa lại nhằm mô kích anh.
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Muốn bình thường hóa quan hệ và để cho anh đồng nghiệp đấy không nghĩ về cô chủ topic nữa thì cũng đơn giản thôi. Thế nhưng mà điều này đòi cô chủ topic phải có phong thái hóm hỉnh và có chút phớt tỉnh.
    Cô có thể tươi tỉnh tiến lại gần anh đồng nghiệp đó, nắm tay hay bắt tay thêm một lần và cười cợt nói với anh ta cái gì đó đại loại có khả năng chuyển tải cho anh ta rằng việc cô nắm tay, hay ôm anh ta chẳng đem lại cảm xúc cho cô như mọi người vẫn hay nói khi họ nắm tay hay ôm người mình yêu thích, cô muốn thử xem cô có thích anh ta không nhg việc này chứng minh rằng cô chỉ quý anh ta thôi mà không yêu thích, có lẽ chắc tại anh ấy có vợ con rồi, cô chỉ quý và muốn coi anh ta như một người anh trai. Người đồng nghiệp đó biết ý sẽ tự tìm cách điều chỉnh hành vi của mình thôi. Việc cô bóng gió đến chuyện cơm phở sẽ chỉ có tác dụng xấu bởi nó xúc phạm anh đồng nghiệp đó, không ai muốn mình bị nghĩ là người xấu, thiếu chung thủy hết.
    Phân tích thêm một chút. Anh đồng nghiệp đó hơn chủ topic đến 15 tuổi, nếu đã ở vị trí quản lý thì nhiều khi các nhà quản lý hay nắm tay, ôm hôn cấp dưới để tỏ vẻ thân mật và khích lệ tinh thần lắm, đừng có ngộ nhận, họ có thể coi cô chủ topic như một đứa em và thân thiện với nó thôi. Đặc biệt ở những vị quản lý người nước ngoài thì hay có biểu hiện này hơn mà nhân viên thường đánh giá họ là những con người dễ thương. Nếu anh đồng nghiệp kia là một nhà quản lý dễ thương như thế mà thấy cô chủ topic dễ tính thì tiến tới thôi. Còn nếu anh đồng nghiệp kia chỉ là nhân viên bình thường, thì anh ta thế nào cũng cảm thấy những sự không hài lòng, bế tắc trong công việc vì không thu hoạch được nhiều từ công việc, cô chủ topic có khi chỉ là một ít gia vị để anh ta cảm thấy yêu thích công việc, đến công sở mà làm cho xong việc mà thôi.
    Còn việc Hòa gia nào đó nói về thằng con nào đó cảm thấy hạnh phúc khi bố mẹ nó chia tay thì chuyện này tôi lấy hàng xóm nhà tôi làm ví dụ luôn. Con cái nhà đấy thà là bố mẹ bỏ nhau nhưng đến bữa cơm, nó và đứa em nó còn được cầm đũa ăn còn hơn là bố mẹ nó ở với nhau mà đến bữa cơm, nhìn thấy cơm canh đấy mà không được ăn dù chỉ một hạt cơm hoặc phải nhặt từng vốc cơm ở dưới đất lên ăn như một đứa ăn mày, mà dù có được ăn cơm thì cũng chan đầy nước mắt (một lần tôi từng được chứng kiến và 2 đứa nó thỉnh thoảng sang nhà tôi ăn mà một đứa bạn học cùng lớp khác của tôi nói bọn nó ăn như ma đói). Và tôi nói luôn, bố mẹ bọn nó không phải là những người vô học đâu nhé, cán bộ nhà nước, đi học nước ngoài đấy. Bố mẹ ở với nhau, thằng con bỏ học, bỏ nhà đi đua xe bị bắt ở tù 1 năm. Bố mẹ bỏ nhau, nó học hành tử tế, giờ công ăn việc làm đang hoàng. Vì vậy, thông minh, học giỏi, thành đạt đi chăng nữa không thể là tiêu chí duy nhất để đánh giá nhận thức sống của con người. Sau chuyện này, tôi thấy rằng phá bỏ những thứ không tốt đẹp thì không phải là điều không tốt, giống như là làm cách mạng thôi.
    Nếu nói tình yêu đích thực gì đó không có sự phá bỏ, vậy thì đừng ai khuyên người khác hãy đến với người yêu mà bất chấp sự ngăn cản của gia đình, bố mẹ người thân của họ, đó cũng là sự phá bỏ mà sự phá bỏ này còn tàn tệ hơn là việc từ bỏ một tình yêu. Và liệu ai đó có hạnh phúc không khi cố gắng theo đuổi tình yêu của mình mà bất chấp gia đình, buộc gia đình chấp nhận họ vào một tình thế đã rồi. Nếu là một tình yêu tốt thì không sao, chứ tình yêu mà chưa đích thực thì đúng là để lại cho những người trong cuộc nhiều nối ân hận. Nếu đó là một tình yêu chưa đích thực, nếu tất cả mọi người đều thấy ân hận và đồng ý giải phóng cho nhau thì không sao, còn đỡ đau, thế nhưng mà chỉ cần một người không nhận ra được điều đó mà níu kéo nhau thì còn gì khổ đau bằng, cái con người không nhận thức được đó có biết hạnh phúc của mình có được chính là trên nỗi đau của người khác, hay phải biến cái nỗi đau đó thành nền móng của một tình yêu đích thực. Cái này mới đích thức là ngụy biện.
    ?oKhông ai hạnh phúc trên nỗi đau người khác? (Vy Huynh, 2007). Vậy thì trong tất cả chúng ta, không có ai được phép cảm thấy hạnh phúc bởi chúng ta một cách cố tình hoặc vô ý luôn làm đau một ai đó. Câu này nên là ?o Không có ai hạnh phúc trọn vẹn khi biết rằng hạnh phúc của mình là nỗi đau của người khác?. Đó là cái sự biết làm cho ta không thể hạnh phúc trọn vẹn, còn cái sự không biết thì làm cho chúng ta không xứng đáng được hạnh phúc bởi cái được của chúng ta là cái mất của người khác (chẳng biết người khác là ai nhưng chắc chắn sẽ phải có người mất để cho chúng ta được). Vì vậy sống đơn giản thôi, vì mình và những người thân của mình thôi chứ đừng vì người quá bởi sẽ chẳng biết là mình sẽ phải vì bao nhiêu người cho đủ đâu. Dù chúng ta làm đau ai đó nhưng chúng ta vẫn có quyền được hạnh phúc khi vẫn có nhiều người được hạnh phúc và bởi ai đó khi phải gánh chịu nỗi đau cũng sẽ đến lúc quên và có thể có hạnh phúc còn tốt đẹp hơn cái mà họ đã có. Còn nếu họ không thể có hạnh phúc trở lại thì là bởi vì trong con mắt của số phận, họ không xứng đáng được hạnh phúc nữa mà thôi.
  5. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nick mới quá , Clone của ai đó rồi.

    Theo thiển ý của tại hạ thì các bậc trưởng lão nên tránh mạn đàm học thức , phẩm hạnh trong topic này.Như thế người ta gọi là spam đấy ạ và cũng là xúc phạm chủ topic , 1 người đang rất bức xúc với vấn đề cá nhân của mình.
    Quay lại với vấn đề chính cần bàn luận , mình nghĩ bạn nên chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt mặc dù mình biết nó không hề dễ dàng.Anh ta sẽ không đánh đổi 1 gia đình lý tưởng , 1 vợ 2 con để đến với bạn trong 1 cuộc phiêu lưu mới.Còn nếu anh ta thực sự muốn đến với bạn thì có nghĩa đã chấp nhận mất tất cả , kể cả sự tôn trọng của mọi người trong công việc , cuộc sống.Liệu lúc đó bạn có còn yêu anh ấy không?
    Nếu bạn vẫn còn thích anh ta , thì hãy coi như đây là chuyện tình cảm nhằm thỏa mãn nhu cầu của cả 2 chứ đừng nên mơ hồ về nó quá nhiều.Nhưng hy vọng ( và hình như ) bạn không như vậy.
  6. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    em thấy hầu như các anh chị trong topic này cho rằng việc chị yeua đến với anh kia là không nên. Nhưng hãy đặt mình vào trường hợp của chị ấy (cũng như em lúc trước) thì sẽ thấy rằng, ko phải chị ấy đang phân vân vì chị ấy muốn bình thường hoá lại quan hệ với anh ấy như đồng nghiệp, mà chị ấy đang đấu tranh nội tại ghê gớm., vì em chắc rằng chị ấy yêu anh kia thực sự chứ ko phải là sự xao lòng.
    ko phải em bênh vực đàn ông, nhưng chúng ta ko nên nghĩ rằng khi người đàn ông này rủ bỏ gia đình họ để đến với 1 người con gái khác, thì sau này họ cũng sẽ làm vậy với người con gái đó. Nếu đã yêu, thì sẽ phải giữ, và chúng ta giữ họ bằng chính sự tốt đẹp của bản thân, mà em nghĩ chị yeua sẽ làm được điều đó nếu chị yêu anh kia thực sự.
    Em ko động viên cho cái việc giành dựt bằng sự gian manh như có ý kiến nào đó đã nói, mà chỉ giành lấy cái mà ta nghĩ rằng đem đến hạnh phúc cho mình bằng chính bản thân mình, bằng con người mình. Em nghĩ, nếu các anh chị ở trong trường hợp của chị yeua, sẽ khó có thể nói " ko ai hạnh phúc trên nỗi đau của người khác" . Vì khi bản thân mình trầm uất, đau khổ ko hạnh phúc thì mình chẳng có thể làm cho ai hạnh phúc, mà điều đặc biệt là chúng ta có tội với bản thân chúng ta

    Mọi người có thể cho em ích kỷ khi nói như vậy, nhưng sự thật bây h em thấy rất thanh thản với hạnh phúc mà em đã dành lấy cho mình. Em vẫn chúc chị yeua như vậy, chúc chị may mắn và hết mình với tình yêu, mong chị hạnh phúc.!
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn này càng nói càng lú lẫn. Cái ví dụ của bạn hoàn toàn vô duyên. Bạn có biết pháp luật quy định thế nào với các phương tiện giao thông khi gặp xe cứu thương ko?
    Ngay cái việc bạn so sánh chủ topic với cái xe cứu thương đã thấy dở hơi rồi. Cô ấy đã tự chuẩn đoán bệnh của mình rồi bạn ạ, không cần đi cấp cứu gì đâu. Đang cần thuốc điều trị để phục hồi thôi.
    Xin lỗi nhưng tôi thấy bạn thích nói chữ hơi nhiều mà chả hiểu mình nói gì thì phải. Tư vấn cho người đang cần "cấp cứu" (dùng phép so sánh của bạn) mà bạn dài dòng, vòng vo, so sánh ẩn dụ thì chả ai hiểu, chỉ tổ làm cho người ta lạc lối thôi.
    Tự nhiên hôm nay mưa bão, mình lại lắm lời rồi. Xin lỗi mọi người nhé.
  8. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bạn empty092001 ạ,
    Việc người ta chẩn bệnh sai và có những lời nói bao biện cho cái sai của mình thường xảy ra trong xã hội này. Nếu xem kỹ quá trình tư vấn, mọi người sẽ nhận thấy ai đả kích cá nhân ai.
    Trong hai bài trước, mình đã viết cho chủ Topic rồi. Việc đưa ra giải pháp như của ATandT theo mình không hợp lý vì: Một người phụ nữ đang rối trí, cầu cứu diễn đàn mà ATandT viết bài vòng vo, che đậy ý chính thì chẳng hữu ích gì cả; xét trên khía cạnh tâm lý là không hiểu tâm lý phụ nữ; xét trên khía cạnh giáo dục, dùng các phép ẩn dụ, hoán dụ với trẻ nít lớp 6 đang minh mẫn thì được nhưng với người thiếu minh mẫn thì chớ nên. Việc đó giống như bác sỹ đi cứu người bị tai nạn giao thông lại bắt người ta học lại luật.
    Chủ Topic có thể nhờ cậy bạn Coltpard bên này: http://www9.ttvnol.com/tamsu/523721/trang-84.ttvn
  9. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    2 bài viết này được đánh giá là Spam và đả kích cá nhân , có được không bạn Y2K2009?
    Còn đây là bài viết của Công An Vy Huynh , Mod Box TVTY.
    Thêm bài viết này của bạn Y2K2009.
    Bạn nên đọc cái này , mình cũng rất đồng quan điểm.
    Những lời cuối cùng mà mình muốn nói trong topic này là việc bóc mẽ , phân tích từng câu chữ trong bài post của các MEM trên TTVNOL đã xảy ra từ rất lâu rồi.Dường như nó là căn bệnh nan y vô phương cứu chữa.Chính vì thế mà rất nhiều anh tài trên TTVNOL này đã ra đi hoặc lui vào ở ẩn.Để tránh tình trạng đó tiếp diễn trên Box này hy vọng mọi người trước khi post bài nên biết cách tôn trọng người khác.
    Nói qua 1 chút , chúng ta đang sinh hoạt trên 1 cộng đồng mạng.Những lời bạn nói , bạn chửi đổng , trì triết người khác đều không ảnh hưởng đến con người thật của bạn.Có chăng chỉ bị treo cái nick , chứ ở ngoài đời thì không dễ thế đâu.Mạng người VN bây giờ chỉ đáng giá 30 mil mà thôi.
    Chắc chủ Topic cũng đã nhận đầy đủ lời tư vấn rồi.Nên close ở đây là đẹp.
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Vòng vo, che đậy cái gì đâu. Văn tối như hũ nút, đọc rối như canh hẹ, chả hiểu nói cái mẹ gì, đã thế lại còn bảo người khác đọc lại cho hiểu thâm ý. Có mà điên à.
    Cả làng vào cho ý kiến vẫn cười kha kha, tôi thícch nói thế, đời thế đây, thì đến bó ku với nhà ông. Nhất mẹ ông rồi.
    Gì chứ tôi cứ gặp mấy ông ẻm nào đi trình bày mà đến 5 phút người nghe *** hiểu gì, phải hỏi lại " Tôi chả hiểu anh nói cái gì ? yêu cầu anh trình bày lại cho tôi cái" Độ 3 lần như thế, chắc có vấn đề về tư duy lo gíc.
    À mà có thể tôi cũng thuộc loại ngu, có vấn đề đọc hiểu nhưng ở đây lại thấy rất nhiều người giống tôi khi nhận xét về cái thằng nửa tầu nửa ta này.
    Thấy ngứa mắt nói vài câu vậy, MOD đừng khoá em mà tội nghiệp.

Chia sẻ trang này