1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đồng nghiệp đã có vợ ... làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeua1267, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Dzụ này mình cũng đnag dính vào nhưng chuẩn bị broke roài hông ổn chút nèo , đúng là iu gnừi cóa vợ khổ thiệt nhưng ngày nào cũng gặp đúng là khó wên tốt nhất đừng dính vào choa chéc en
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hòa công công muốn tranh luận thì anh sẽ tiếp chuyện Hòa công công.
    Thứ nhất, anh không có thói quen dài dòng. Nguyên tắc của anh là đi thẳng vào vấn đề và chứng minh cho luận điểm. 4 đoạn văn trên của Hòa công công có thể được tóm tắt trong 3 câu:
    1/ "Những người đàn ông trưởng thành, lịch lãm, thành đạt, từng trải và gallant thường ngoài 30 và đã có chủ."
    2/ "Những người đàn ông này có thể cưa đổ bất cứ cô gái nào dù là họ đã có gia đình và cho dù cô gái đó biết là không nên yêu một người đã có gia đình, cô gái đó vẫn không thể cưỡng lại họ."
    3/ "Tôi là một người đàn ông như vậy đấy các bạn ạ. Nhưng tôi rất chung thủy nhé."
    Ý 1 có thể đúng nhưng chưa hoàn toàn.
    Ý 2 sai. Những người đàn ông như vậy chỉ có thể cưa đổ những cô gái yếu đuối, quá lãng mạn và thiếu suy nghĩ. Những người phụ nữ chín chắn và mạnh mẽ thường không tôn trọng những người đàn ông đã có gia đình nhưng không chung thủy với vợ. Lý lẽ của những người phụ nữ này rất đơn giản. Tại sao anh ta có gia đình rồi nhưng vẫn tán tỉnh mình? Có 2 khả năng xảy ra: Hoặc là anh ta không yêu vợ nhưng buộc phải cưới, hoặc anh ta yêu vợ nhưng vẫn muốn ăn phở. Th1 cho thấy anh ta không trưởng thành và chín chắn như cái vẻ ngoài anh ta vẫn cố thể hiện. Một người đàn ông tự chủ không cưới người mà anh ta không yêu. Nếu anh ta không thể sống với vợ và thực sự chín chắn thì anh ta nên giải quyết mọi chuyện với vợ trước khi bắt đầu cuộc tình mới với cô ta. Th2 cho thấy anh ta là loại lăng nhăng. Như vậy thì cái vẻ lịch lãm, chín chắn kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Cuối cùng, cho dù rơi vào trường hợp nào cũng cho thấy anh ta là người vô trách nhiệm, thiếu suy nghĩ và hèn nhát. Vô trách nhiệm vì anh ta không quan tâm vợ và con mình sẽ xấu mặt khi mình ngoại tình. Thiếu suy nghĩ vì anh ta không biết đặt bản thân mình vào vị trí người vợ, giả sử vợ anh ta ngoại tình thì anh ta cảm thấy thế nào?Hèn nhát vì làm việc không quang minh chính đại, lén lút quan hệ với người khác khi đang có vợ.
    Ý 3 là Hòa công công đang show hàng một cách quá lộ liễu.
    Hòa công công có phải người trong cuộc không? Tại sao Hòa công công lại phán như đúng rồi vậy? Dựa vào đâu mà Hòa công công nói cái hạnh phúc của gia đình anh ta là mục nát và cũ kỹ. Hòa công công nên nhớ là người ta đang cần tư vấn cho một trường hợp cụ thể. Hòa công công đừng có presume quá nhiều. Khi thấy một người đàn ông đi ăn phở Hòa công công đã assume ngay là gia đình người ta không hạnh phúc và hướng chủ topic đạp đổ cái hạnh phúc đó đi để xây dựng một hạnh phúc mới. Hòa công công không thấy như vậy là rất immature sao? Dựa vào đâu mà Hòa công công cho rằng cái sẽ nảy mầm là hạnh phúc mà không phải là đau khổ. Hòa công công assume với chủ topic như vậy như vậy có khác gì Hòa công công đang nói với chủ topic:"I am trying to make an ass out of u and me"?
    Hòa công công nên nhớ rằng: "Trên đời này không ai hạnh phúc khi đi đoạt hạnh phúc của người khác cả." Có thể "đoạt lấy hạnh phúc của người khác để có được hạnh phúc cho mình" là tôn chỉ sống của Hòa công công. Ngay cả cái cách mà Hòa công công ngưỡng mộ Hòa thân một tên gian thần bẩn thỉu bậc nhất đời Thanh cũng đã cho thấy quan điểm sống của Hòa công công "tốt đẹp" đến mức nào.
    Nhắn với chủ topic, trong cuộc đời này đầy rẫy những cám dỗ. Để có thể sống trên đời mà không hổ thẹn với lòng mình cần rất nhiều can đảm để vượt qua những cám dỗ đó. Bởi vì "It''s not who you are underneath, but what you do that defines you.". Một người tốt là một người biết cân bằng giữa lợi ích của bản thân và lợi ích của người khác. Một người tốt là một người biết nghĩ cho người khác chứ không phải chỉ biết nghĩ cho bản thân. Một người tốt là một người luôn cố gắng làm điều đúng.
  3. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    @ empty092001, chanquayxoan: Logic của ATandT là giành giật tình yêu - mượn chuyện cứu thương để cạnh khoé mem khác - khẳng định mình là duy nhất đúng trong khi không hiểu ý các mem khác. Làm ơn đừng quote bài mình khiến mod hiểu nhầm lại bắt lỗi mình nhé.
    @ ATandT: Chú có thích học thật tốt Văn - Tiếng Việt lớp 6 hay môn Tâm lý học thì anh cho chú số phone của 2 vị giáo sư.
    @ theInvincible: cạch một cái.
  4. songotho

    songotho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy topic nào mà Hoà gia bị cho lên thớt như topic này , nhưng cũng đúng thôi . Ai đời lại đi cổ suý một cô gái trẻ mới 23 24 tuổi đầu đi giành giật tình yêu với một người phụ nữ đã có 2 mặt con để giành lấy người đàn ông đã gần 40 tuổi . Bác Hoà định hại đời con gái người ta hay sao mà đưa ra lời khuyên kiểu như thế . Liệu khi đưa ra lời khuyên bác có nghĩ đến bố mẹ cũng như người thân của cô chủ topic ko , chả ông bố bà mẹ nào lại muốn con gái mình rơi vào cái tình trạng không lối thoát như thế . Xin nhớ rằng cô ấy mới vừa tốt nghiệp đại học và mới đi làm 1 năm chứ không phải là một người phụ nữ từng trải nhé . Bác khuyên cô ấy giành phần thắng về cho mình , trong khi sẽ có bao nhiêu người khác xung quanh cô ấy sẽ phải chịu đau khổ cho cái tình yêu mù quáng đó . Nếu làm theo những điều khuyên mà bác đang tự hào là thâm thuý là chơi chữ tầu chữ ta , phải là người có học mới hiểu được những cái cao siêu của bác thì ngay trước mắt sẽ có ít nhất 5 người khác phải chịu hậu quả trực tiếp từ cái lời khuyên thâm thuý của bác , đó là bố mẹ của cô chủ topic và vợ con của anh đồng nghiệp của cô chủ topic . Liệu một người có hiểu biết và có học thức có ai lại đưa ra lời khuyên với một cô gái đôi mươi tuổi như thế không . Bác luôn mồm bảo mọi người là đạo đức giả khi toàn khuyên những điều như đức thánh hiền nọ kia . Nhưng em thì thấy đó ko phải là đạo đức giả như bác nói mà chả qua họ không thất đức như bác thôi . Có thể bác cũng sẽ chụp mũ cho em là đạo đức giả , nhưng ko sao ạh , vì em là thằng thất học , ở quê lên hà nội làm thuê , nhưng em cũng hiểu thế nào là đúng thế nào là sai bác ạh . Các bài viết của các anh chị ở đây em đọc và em đều hiểu hết ạh , chỉ có mỗi bài viết của bác là em ko hiểu được bác nói cái gì , không hiểu do bài viết của bác cao siêu quá hay do em ngu dốt nữa . Vào topic nào cũng thấy bác đánh r............ắm một phát , bài viết nào cũng rất trịnh thượng ra vẻ ta đây hơn đời , hiểu biết sâu rộng . Chắc bác cũng nhiều tuổi khoảng gần 40 vì thấy bảo học đại học xây dựng từ những năm 80 của thế kỉ trước , trích lời bác bên topic "trai xây dựng là số 1" . Chắc ở ngoài xã hội bác phải là người thành đạt lắm nhỉ , chắc cũng phải cỡ tương đương với chú Trương Gia Bình tổng giám đốc công ty FPT đấy nhỉ . Nhưng em thấy hình như những người càng thành đạt có vị trí và hiểu biết xã hội thì họ lại càng khiêm tốn , cái tâm của họ càng tĩnh , họ nói đúng nơi làm đúng chỗ , và công việc của họ bận rộn và có nhiều thứ để họ làm chứ chắc không như bác đi tìm mua báo phụ nữ về để tìm hiểu xem tâm lí chị em phụ nữ thế nào và tình trạng li hôn hiện nay ra sao đâu bác nhỉ
  5. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày.. cái xấu xa, cái ác độc hại, cái lối sống buông thả, cái bản năng thèm khát => dù chúng có cố chui ẩn núp lùm, núp bụi dưới bất kỳ hình thái nào.. cũng sẽ bị quần chúng banh ra cái mặt, chỉ ra cái tên xằng bậy bạ.
    Xét ở góc độ tâm lý học, có tồn tại một triệu chứng rõ ràng: bất kỳ một phần tử nào khi vướng vào vòng lao lý của tình ứa, trong não sẽ tiết ứa ra rất nhiều.. dịch tiết, cái mà trong y văn bịnh điển gọi là "hội chứng co thắt đại tràng sít ma". Triệu chứng này càng trở nên trầm.. trọng ở những phần tử "khoái người đã có gia đình". Chúng có thể bấu víu ở những lý do vô lý tận cùng, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt.. chúng tơ tưởng tượng là cái "đại tràng sít ma của người mà chúng đang mơ mộng sẽ.. hút chúng vào" => mụt đít: để chúng hòng có cớ hợp thức hóa những hành vi sai trái của mình.
    Trong topic này chúng ta cũng có thể nhận thấy: có vài phần tử đã đưa ra những dẫn chứng hết sức thô thiển.. những đứa con còn cha mẹ ruột thì chúng đi bụi đời, sau khi bậc sinh thành ly dị.. cưới vợ chồng mới thì lại trở nên con ngoan trò giỏi. Thế này thì đủ biết cha/mẹ của chúng.. thuộc thành phần như thế nào rồi. Lại có một đối tượng cho ý kiến đại khái: ở vị trí nam quản lý thì hay có thói.. quen ôm, bóp tay nữ nhân viên cấp dưới. Dựa vào hiểu biết trong sáng của anh thì việc này là có xảy ra, mấy thằng quản lý nhà hàng bán thịt.. người, nó còn thân mật hơn nữa kia. Vậy ngoài cái ngành nghề bán thịt đó ra, anh xin hỏi các cô đi làm office đàng hoàng.. là có khi nào may mắn gặp được một thằng sếp già "ôm bóp tình thương mến" nhân viên nữ kiểu như thế chưa.? Nếu đụng rồi thì cảm giác của các cô nó như thế nào.?
    Cuối cùng là csống người đã có gia đình thì càng phải có trách nhiệm hơn người độc thân, như cái computer chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Computer thường thì nó chính xác là thế.. nhưng cũng có khi bị bug huống hồ chi là con người. Không phải cứ bị bug là quăng nó vào giỏ rác, rồi đi mua máy mới.. có lẽ là nên phải cố gắng debug/fix/repair để mà sử dụng tiếp nếu có thể. 1 bộ phận tuổi trẻ bây giờ có vẻ hời hợt, và cũng k ít những thằng già.. trí não k chạy theo kịp độ tuổi sinh học.
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngồi gọt bút chì cạnh nhà nghỉ thấy 1 ông già quắc và 1 chị công chức ngoài 30 phi từ trong ra.2 người 2 xe ,lúc đứng trên thềm nhà nghỉ còn nhìn nhau cười 1 cái mà ra khỏi ngõ là phi như chưa từng quen nhau.Sao phải khổ thế?
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Lại là người thứ ba, rõ khổ. Đưởng bằng fẳng không đi, sao cứ chúi đầu vào con đường giành giật, trốn chui trốn nhủi dzị nhỉ
  8. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    bây giờ vẫn còn nhiệu chuyên thế này quá bạn ơi.
    chỉ cần nghĩ người ta đẫ có gia đình rồi thì lương tâm đã không cho phép yêu vậy mà vẫn còn yêu được .
    bây giờ nhiều người yêu rồi đau khổ lại tìm đến các diễn đàn tìm các
    lời khuyên và lời tha thứ .
    người ta không thể bỏ vợ và 2 người con được. lên kết thục luôn là tốt nhất còn tiếp tục người thiệt thòi là bạn và mang thêm tiếng phá vỡ hạnh phúc của người khác như thế bạn có thể sống bình thường mà lấy chồng được không,
    Như bạn đã rất cứng rắn rồi vẫn chưa ngã vào lòng của anh ta . nếu không đã thêm một người họ sở.
    Anh kia cũng không yêu thương gì nhiều đâu vì biết được bạn có tình cảm cho lên đánh vào điểm đó của bạn nhấm nháp tình yêu vụng chôm thôi .
    Không thích kiểu đàn ông có vợ rồi còn đi tán gái thích thì ra ngoài ăn bánh trả tiền
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic đã suy nghĩ, và quyết định đúng. Nhưng cách duy nhất để bạn và anh ấy có cơ hội trở lại như cũ (rất lâu sau này) là bạn và anh ấy ko gặp nhau nữa. Nếu còn tiếp tục ở gần nhau thế này, thì việc bạn rơi vào vòng tay anh ấy chỉ là vấn đề thời gian. Bạn còn trẻ, cơ hội còn nhiều, rồi bạn sẽ quên được anh ấy, và anh ấy cũng sẽ bình tâm lại để trở về với gia đình. Bạn nên chuyển công việc, ít nhất cũng là sang bộ phận khác.
    Em rất có ấn tượng với ý kiến của bác Hòa thân. Con người sống phải vì hạnh phúc của mình trước. Nếu 2 người đã chẳng thể vui vẻ mà chỉ hành hạ nhau khi ở gần nhau thì tốt nhất nên chia xa ra. Mỗi người sẽ có cơ hội khác để có hạnh phúc cho mình. Nhưng trường hợp này có lẽ ko đúng với anh kia. Anh ấy chỉ say nắng thế thôi, gia đình anh ấy vẫn vui vẻ đầm ấm. Tư tưởng của bác rất nhân bản nhưng nó vẫn còn "Tây" quá. Để làm được điều đó, tất cả những người trong cuộc đều cần có đủ sự độc lập và cần phải biết sống cho mình, vì mình.
    Nhưng người Việt Nam mình trước nay vẫn quan niệm sống vì người khác trước rồi mới đến bản thân mình. Người Việt mình sống phụ thuộc vào những người khác. Vì vậy việc có tình cảm trong trường hợp này luôn bị coi là sai trái. Nhưng theo tớ tình cảm chẳng có lỗi gì cả, việc 2 người ở gần nhau, nảy sinh tình cảm quý mến nhau là chuyện bình thường. Có điều như người VN mình thường nói, sống phải biết vì người khác nữa.
    Bạn chủ topic đừng tự dằn vặt mình, bạn ko sai gì cả. Bạn đang đúng, hãy dũng cảm xa rời anh ấy, bạn sẽ tìm được hạnh phúc mới. Còn những người luôn tự cho là mình tốt, rồi cho mình cái quyền chửi bới người khác ko ra gì, thì tớ nghĩ họ cũng chẳng tốt mấy đâu. Bạn đừng để ý làm gì.
    Chúc hạnh phúc bạn nhé.
  10. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mạn đàm:
    1. Vấn đề của chủ Topic, chỉ có chủ Topic là người trong cuộc mới rõ, hoặc nếu chưa rõ thì cần tự mình đào sâu suy nghĩ, tìm hiểu thêm. Các phương thức, ý kiến chỉ mang tính tham khảo.
    2. Topic sa vào hướng tranh luận về cách hành xử trong mối tình tay ba. Đứng trên quan điểm của ATandT: nếu tình yêu vỡ vụn, khó hàn gắn thì nên chia tay ---> đúng vì đó chưa phải là tình yêu thực sự; nhưng sai trong ý nếu thấy đôi nam nữ có thể lung lay, người thứ ba phải lao vào giành lấy ---> thể hiện sự tầm thường trong tư duy con người không khác tư duy động vật là mấy <theInvincible đã phân tích> - kể cả anh ta thật lòng nhưng sự bắt đầu tình yêu với một người đã có gia đình thể hiện sự kém cỏi trong việc tu dưỡng cá nhân. Bạn lan_than cho đó là tư tưởng Tây, "nhân bản" nhưng thực ra chưa hiểu sâu về tư tưởng, văn hoá. Tính nhân bản trong tư tưởng phương Tây là sự tu dưỡng cá nhân, vươn lên bằng lý trí, năng lực bản thân trong khi vẫn yêu thương đồng loại; chứ không phải là giành giật, chiếm đoạt. Cá nhân tôi đã gửi đường link trang 5 để bạn chủ Topic tự khám chữa bệnh cho mình.

Chia sẻ trang này