1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đồng nghiệp đã có vợ ... làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeua1267, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maymuagio

    maymuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thôi đi bác ơi, đừng có lao vào, kẻo bị đánh ghen khổ lắm...
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cần lời khuyên?
    Bạn biết là cần bỏ, nhưng còn chưa thể bỏ?
    Ố ồ, chẳng sao đâu. Hãy nghĩ đơn giản thế này, 7 năm nữa, 2014, vào tháng 10, bạn già hơn 7 tuổi, đang làm chức vụ cao hơn, ở một công ty khác, lương tiền cũng cao hơn. Đứa con 1 tuổi của bạn đang bị bệnh sốt xuất huyết, chồng bạn thì đi công tác đến 5 ngày nữa mới về, công việc thì deadline sát nút. Lại có tin một người bạn gái bị tai nạn xe cộ, đang nằm bệnh viện và nhờ bạn để ý coi ngó con gái của cô ấy. Tóm lại là hết sức messy. Bạn có 3 đầu 6 tay cũng không giải quyết hết công việc.
    Bạn thử hình dung bức tranh nghẹt thở ấy và trả lời xem:
    1/ Có nhân vật ?oanh chàng sếp? trong bức tranh ấy không? Người đó có tồn tại trên đời này thì có quan trọng hay không?
    2/ Cái sự dằn xé trong người bạn hiện nay (trong mấy tháng nay, trong mấy tuần nay), liệu có là điều quan trọng hay không trong bức tranh ấy?
    Ý tôi là:
    Nếu nhìn xa về tương lai, bạn sẽ đánh giá đúng mức sự quan trọng của hiện tại. Nhìn sự việc ở hiện tại thì có thể tưởng rằng ghê gớm lắm, nhưng 7 năm nữa, cùng ngày này, tháng này, thì bạn sẽ thấy là việc hôm nay (VD bạn có tình cảm với một anh bạn đồng nghiệp đã có gia đình, VD bạn bị bồ bỏ, VD bạn phải lựa chọn giữa 2 anh chàng, VD bạn bị đụng xe, VD bạn bị đuổi việc, etc.) chả có tí quan trọng gì đến nỗi phải nằm giãy ra giày vò bản thân mình cả!
    Và, nghĩa là, bỏ anh chàng kia cũng không làm bạn đau đớn đến chết được đâu.
    Bạn đang cần ?obình thường hóa quan hệ đồng nghiệp? với anh ta? Thì hãy làm. Nếu thấy khó khăn, hãy ngừng lại để thở: Đó chỉ là một trong hàng ngàn việc bạn phải làm trong hiện tại. Nó chỉ quan trọng nếu bạn trầm trọng hóa vấn đề hơn mức thực tế.
  3. dung000789

    dung000789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    uh. Nên chấm dút hănt thôi, bạn hãy nghĩ đến gia đình của anh ay nữa chứ, còn vợ còn con của anh kia kia mà
  4. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn Hòa gì đấy, chán chẳng buồn nói! (à, tớ nói cái bài đó chán chứ không đả kích tác giả, MOd đừng làm khó tớ nghe)
    Bạn chủ topic ơi, tớ thấy thế này nhé. Bạn muốn rút ra khỏi tình trạng này, thì bạn nên hỏi thẳng mọi người giúp bạn tìm cách chấm dứt, để những bài như của bạn Hòa ... khỏi làm bạn lăn tăn nữa.
    Tớ nói thật, với tình trạng có gia đình rồi con cái nữa của anh kia, thì hiện tại bạn chấm dứt là hay nhất, khó khăn nhưng mà sẽ yên lòng. Còn sau này, nếu như ai đó bảo nếu đó là tình yêu thật sự gì gì đấy, thì hai người tự động sẽ đến được với nhau (nghĩa là anh kia thật sự không hạnh phúc và li dị và lúc đó bạn vẫn tự do và còn yêu anh ta, cơ mà tớ nghĩ những trường hợp này hiếm hoi lắm) mà không phải lăn tăn như bây giờ bạn đang lăn tăn vậy đâu.
    Chúc bạn sơm thóat ra khỏi mớ bòng bong này!
  5. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    @ yeua1267: Chuyện tình cảm của bạn thế nào rồi? Topic được đăng ngày 04/10/2007, đến nay 07/10/2007 tổng số bài trả lời 63. Xin hỏi, Đã có chút ảnh hưởng gì tới bạn chưa??? Ra mặt phát biểu để bà con thấy được kết quả mà họ tâm huyết, mải miết tranh luận.
    Phải công nhận đây là chủ đề khá ăn khách, hăng nhất là những trang đầu, Chuyện " Hoà gia ".....hấp dẫn cả Tetuong02, chàng Theinvincible phân tích và được Y2K2009 túm lại rất hoàn hảo thì bạn biết mình được ưu ái đến nhường nào.
    Riêng tôi, tôi quan tâm đến kết quả. Tư vấn để tòi ra kết quả chứ không phải vào bốc cho thật nhiều, thật kêu.
    Là một nữ mạnh mẽ, bản lĩnh luôn kiểm soát được cảm xúc bản thân, sẽ không bao giờ để mình rơi vào trường hợp đó=> Không phải là bạn.
    Nếu bạn là một girl thích đùa, vẽ ra một cái bánh thơm ngon dụ các trai vào hít thì đến lúc dừng rồi đấy.
    Nếu bạn thật như topic thì hãy ngẫm những gì họ viết mà tự mình đưa ra quyết định hợp lý. Làm sao phải chuyển công tác hay tìm tình khác thế chỗ, làm sao phải cố tình ra vẻ vui tươi tay bắt mặt mừng trong khi trái tim vẫn hướng về người ta. Muốn rứt phải rứt từ trong tâm, muốn vững phải vững từ trong tâm mà cái đó chẳng ai giúp được hết ngoài chính bản thân. Hãy biết kiềm chế những ham muốn ích kỷ cá nhân.
    Ra mặt và kết thúc chuyện này sớm đi, tốt cho bạn thôi. Sáng suốt vào nhé.
  6. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc nhiều rồi thấy bài này hay mới reply. Nói chung phụ nữ thì thường yếu đuối nhất là khi yêu. Nhưng quan trọng là phải giữ vững lập trường quan điểm của mình. Mình chả nói gì hơn chỉ biết nhắc bạn là: KHÔNG NÊN DÍNH VÀO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH. Mấy cái ông có gia đình rồi mà còn à ơi cô khác mình rất khinh thường. Cách dứt ra tốt nhất là cứ nghĩ xấu về cái ông đểu giả ý.
    Chậc, nghĩ tốt thế nào được chứ. Đã có gia đình 2 con rồi mà còn bỏ bê đi tán tỉnh cô khác. Người vô trách nhiệm thế liệu sau này có có trách nhiệm với bạn ko. Huống hồ cảm giác chỉ là nhất thời, tình yêu chả thể vĩnh cửu. Chỉ có bản thân mình là quan trọng nhất mà thôi.
    Tớ thấy bạn nên đi chơi gặp gỡ nhiều hơn. giết thời gian vào các công việc khác thay vì nghĩ lung tung. Hay hôm nào đi ofline cafe đê.
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tiên sinh theInvincible
    Có lẽ đọc bài tiên sinh xong Hoà gia đáng phải khóc rưng rưng vì cảm động, quả tiên sinh không hổ thẹn là cao nhân của cái xứ bon chen này. Đáng ra Hoà gia đã phiêu diêu tự tại ở chốn khác nay thấy tiên sinh qúa có nhã hứng Hoà gia cũng có vài lời cùng cùng tiên sinh.
    Thứ nhất: Tiên sinh đọc kỹ bài hãy viết, Hoà gia nói rất rõ, nếu anh ta chỉ vớ vẩn thì chia tay, chuyển cơ quan khác cũng là ý hay, Không cần bình thường hoá vì nó chăng hay ho cho tiếp xúc sau này, dằn vặt chỉ làm khổ mình mà thôi. Vì có muốn giành cũng không được
    Thứ hai: nếu anh ta thực sự không có hạnh phúc, tức là cô ta phải phấn chấn lên, tỉnh tảo để nhìn nhận. Nếu OK thì giành lấy cho mình là vun đắp nó, khóc lóc mà làm gì.
    Thứ ba: Tiên sinh nên sang Trung Quốc sống lâu lâu một chút, tìm hiểu sâu một chút, nói chuyện với các nhà nghiên cứu của TQ, sẽ thấy người dân Trung quốc nói gì về Hoà thân, một số đường lối cải cách của TQ hiện nay mà do Đặng Tiểu Bình khởi sướng cũng lấy từ học thuyết của Hoà thân, Ông ta là gian thần thì OK rồi, nhưng ông ta cũng là nhà kinh tế đấy. Học được gì tốt thì ta học, không hẳn kẻ xấu thì không giỏi. Vậy học về tài kinh tế của Hoà thân có gì không tốt. Đó là lý do tại sao nền kinh tế TQ phát triển, Họ nhìn ai cũng đa chiều, Cái xấu thì biết để tránh, cái hay thì biết để học. chứ không phiến diện 1 chiều như tiên sinh.
    Sống trên đời phải nhìn vào thực chất vấn đề và bối cảnh xã hội, bản chất sự việc. Không phải chỗ hô khẩu hiệu hay bình luận hơn thua nhân cách, tiên sinh nói hay quá Hoà gia đâu có nói lại vì tiên sinh có tấm bình phong to đùng để nấp là cái gọi là " Đạo đức". Ai cũng biết đạo đức là nền tảng của xã hội, nhưng trong xã hội này, những việc nhỏ nhoi nhiều khi lại không như thế.
    Một thời ta cổ xuý tập thể, tập thể là trên hết biết và làm chủ tập thể mà lại. Cái gì cũng phải to tát. Nhưng nếu tiên sinh có dịp xem vở kịch " Tôi và chúng ta" của LQV mà Hoà gia đã từng xem từ thời còn học lớp 12 cách đây hơn 20 năm. Tiên sinh sẽ hiểu thôi. Có "tôi" mới có chúng ta Tiên sinh thân mến ạ.
    Cáo từ.
  8. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Donha yeua1267 Kijote bất ngờ thấy kẻ địch phía trước. Chiếc cối xay nhà theInvincible cực kỳ kiên cố, quả là vô địch. Chiếc cối xay nhà ATandT quay tít mù, khiến cô hoa mày chóng mặt. Còn bao nhiêu chiếc cối xay, làm sao đây?!
  9. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ha hah aha
  10. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Oánh bỏ mịe cái thằng có vợ con rồi còn đi cưa gái đấy đi chứ lại .
    Có vợ con rồi lại còn đi hôn hít con gái nhà ng ta thế là phải bị cắt trym .
    Dẹp đi !

Chia sẻ trang này