1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đồng nghiệp đã có vợ ... làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeua1267, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    vào đọc mấy bài viết của các pác làm cho trình độ chém gió của em được nâng lên 1 tầng cao mới he he
  2. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    kô nhầm rùi
    đây là sưu tầm thôi
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Mia, tuong chuyen cua ong, the thi mung cho ong, con thang cha nao do trong chuyen cua ong thi het duong go roi, cung la de co chu topic tham khao vay
  4. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, giờ tôi phải làm sao đây. Hai chúng tôi yêu nhau 6 năm rồi, từ năm 1 đại học đến khi mới ra trường năm ngoái. Giờ cô ấy cũng giống y như bạn gái ở trên. Mới làm 1 năm, cũng mới yêu anh đồng nghiệp cùng phòng có 1 vợ, 1 con (sắp có đứa 2). Rồi cảm giác, tôi nghĩ cũng giống y như bạn yeua1267 (dù gì 6 năm cũng phải biết tình cảm chứ). Giờ tôi làm thế nào?
  5. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em à, tôi đã hiểu bản lĩnh của em ngay khi đọc bài đầu tiên và các bài hồi âm của em. Chuyện của em thực ra khá đơn giản và cái em cần suy cho cùng cũng chỉ là thời gian và những lời động viên đúng lúc. Tôi đoán là khi em post chủ đề này, trong em đã có hướng giải quyết cho vấn đề của mình, em đang tìm những người đồng ý kiến và có cách giải quyết tốt theo hướng đó để em tham khảo, đơn giản chỉ có thế. Em đủ khả năng dừng lại những điều mà lý trí không cho phép, nhưng đây là vấn đề của cảm xúc nên không thể nói thôi là thôi ngay được. Thời gian, công việc và bạn bè là những gì em cần lúc này, em hãy tự tin và quyết định những gì em cho là đúng. Tôi tin là những ai hiểu tường tận chuyện của em đều sẽ đồng tình và ủng hộ quyết định của em.
    À, những gì em gặp qua những trang viết của chủ đề này chỉ là vấn đề dư luận xã hội. Mỗi người đều có lý lẽ riêng và đôi khi nó có thể đi ra ngoài phạm vi của vấn đề em cần tư vấn, tuy nhiên nếu em có thời gian rảnh thì nên tham khảo những bài viết đó, không có gì là hoàn hảo tuyệt đối em à, có những bài mới đầu đọc lên rất khó nghe nhưng nó cũng có những hạt nhân đúng đắn phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Nếu em hiểu được phần nào đó trong những bài viết như thế, theo tôi, cũng là một cách để em dần dần quên được những điều cần quên.
  6. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ko dám khuyên chủ topic điều gì, vì ko có kinh nghiệm sống và hơn nữa thấy bạn cũng bản lĩnh và tìm ra con đường của mình rồi,
    chỉ có vài ý kiến đóng góp với mấy anh đang tranh luận trên này. Bởi tôi là một có một người bạn gái thân, bố bạn ấy cũng có 2,3 lần ngoại tình và một số lần ... nhẹ nhàng hơn, tôi ko biết gọi là gì. Nên tôi hiểu cái cảm giác của người trong cuộc. Gđ bạn tôi bình thường vẫn hp, chỉ trừ khi bố bạn đó gặp ai đó, nảy sinh tình cảm là cs lại như địa ngục. Bởi thế, có lẽ anh gì "Hoà gia" gì đó hiểu sai về chuyện ngoại tình rồi. Nếu anh hay đọc báo phụ nữ, lẽ ra anh phải thấy có rất nhiều bài chứng minh rằng "ngoại tình ko hẳn là hết yêu chồng/vợ, cũng đôi khi ko hẳn là yêu tình nhân hay cs gia đình ko hp" Nếu anh suy từ anh ra rằng "khi nào còn yêu vợ thì ko bao giờ ngoại tình" thì có thể bản chất anh là người chung thuỷ, nhưng điều đó ko đúng cho phần lớn đàn ông. Hơn nữa, ty ko thể kéo dài suốt chiều dài một cuộc hôn nhân, mà khi kết hôn rồi sự ràng buộc lớn hơn là tình nghĩa.
    Yêu không phải là tất cả, là một con người, là một người chồng, một người cha, sống còn phải có cái tâm, có tình nghĩa và có trách nhiệm.

    Ly hôn chỉ đúng đắn khi cs gia đình đã hoàn toàn bế tắc, ko còn lối thoát. Và như thế thì nên ly hôn trước khi có một mối quan hệ mới, điều này khiến cho một người đàn ông trở nên đàng hoàng và có tư cách hơn.

    Nếu ai đó nói ?otình yêu đích thực thì nên giành lấy?. Đã có ai định nghĩa đc tình yêu đích thực chưa? Sự khác nhau giữa tình yêu đich thực và ko đích thực là gì? Có lẽ mười mấy năm trước anh ta cũng nói với vợ rằng ?oem là tình yêu đích thực của đời anh?.
    Tất nhiên, chuyện chọn nhầm, chuyện sống ko hạnh phúc là phổ biến trong một xã hội hiện đại. Hơn thế nữa, con người ai cũng có những phút xao lòng, thậm chí là nghiêng ngả vì một ai đó, bởi trên đời đâu chỉ có chồng mình, vợ mình là tốt là đẹp là đáng yêu. Bởi thế, đàn ông hay phụ nữ sống trên đời này cũng cần phải có bản lĩnh.
  7. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn đủ tỉnh táo để vượt qua nhé !
    Được cogaidentuhomqua25 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 09/10/2007
  8. ACHILLES_DETHUONG

    ACHILLES_DETHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ê ku, cái thuở anh nếm mùi sống chết, chán chường trước cuộc sống đầy những lo âu, thì anh cũng nghĩ như ku. Anh thích cầm gà vả vào mặt những đứa không chịu phân tích kỹ càng sự việc, tranh đoạt cái không phải của mình. Anh thích gí đầu chúng xuống cống, bảo rằng biển khơi còn nhiều cá, đâm đầu vào cống thấy sướng không?
    Ừ, anh cũng cảm thấy luân lý phản tự nhiên, đặc biệt là cái luân lý của những thằng tham lam, cái gì cũng muốn hưởng mà chẳng chịu thừa nhận là đang sống trong cộng đồng. Lưu Quang Vũ chỉ ra sự phát triển năng lực cá nhân ứng với sự hoà hợp trong tập thể và tập thể đó phát triển, mjẹ, thế mà có những đứa lại tiếp nhận hời hợt, hiểu và đẻ ra một số đứa con hoang luân lý mới: rằng thì là mà chiếm đoạt, giành giật... Ra ngoài đường đứng trước mọi người có dám ngửa mặt phun mưa như vậy không, quá là phản tự nhiên, nhỉ?
    Anh thích ku Hoà công công và ku, vì hai ku được đón tiếp nồng hậu trong các topic. Cố gắng phát huy nhé.
  9. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    Chẳng những các cô chú trẻ bị cuốn hút vào việc.. hút canh cặn. Mà các bậc đang ở độ tuổi ăn trầu hiện nay suy đồi, và thác lọan cũng không kém.
    Ngoại tình giờ... ''giảm béo''
    TP - Tình trạng các cặp vợ chồng chia tay do người vợ hoặc người chồng ngoại tình diễn ra rất phổ biến, kể cả những đôi vợ chồng ngoài ?ongũ tuần? mà vẫn còn ?odắt nhau? ra tòa đòi ly hôn.
    Ông Sơn và bà Thoa đã sống với nhau gần ba chục năm, họ đều đã trở thành ông nội, bà nội. Thế nhưng chuyện đời khó có thể lường trước được. Từ khi vợ chồng ông Phong chuyển đến ở cùng con cháu trong khu phố với gia đình ông Sơn và bà Thoa, bà Thoa đã phải lòng ông Phong.
    Hai người thường xuyên hẹn hò nhau vào thời gian lúc ông Phong còn làm công việc bảo vệ kho bạc. Thế nhưng từ ngày ông nghỉ hưu, hai người rất khó khăn để gặp được nhau.
    Biết được thời gian biểu của ông Sơn là sáng nào cũng vậy ông cùng với một vài người bạn đi bộ giảm béo, sau đó còn tạt vào quán cà phê rồi mới về nhà. Thế là ông Phong cũng lên lịch chạy tập thể dục buổi sáng ?otại nhà bà Thoa?.
    Cứ sáng khi ông Sơn ra khỏi nhà thì cũng là lúc ông Phong đã đi tập thể dục về và chuẩn bị thể dục ?oca hai?. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo che mắt được cả người trong nhà lẫn hàng xóm láng giềng.
    Thế nhưng ?ocái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra?. Trong một lần tập thể dục, ông Sơn bị sai khớp nên phải trở về nhà sớm hơn mọi ngày. Vừa mở của bước vào ông đứng lặng hồi lâu bởi ông không tin vào mắt mình nữa, trước mắt ông là bà vợ mà bấy lâu vẫn chung thủy yêu thương chăm sóc chồng con và ông hàng xóm vẫn cùng ông ?osay sưa? bên ván tổ tôm.
    Bây giờ ông đã hiểu tại sao đã nhiều lần ông không muốn đi tập vào buổi sáng nhưng bà Thoa luôn động viên khuyến khích.
    Sự việc được giữ kín chỉ có ba người biết bởi họ xấu hổ với con cháu và bà con xóm làng. Chính vì vậy, ai ai cũng băn khoăn tại sao ông Sơn và bà Thoa lại sống ly thân mỗi người một nơi.
    Ông Sơn ở lại trông nom ngôi nhà còn bà Thoa vào tận thành phố Hồ Chí Minh với cô con gái út. Tuy sự việc xẩy ra không để lại hậu quả lớn nhưng nó đã làm mất đi tình cảm vợ chồng, hàng xóm mà bấy lâu nay họ cố gắng vun đắp.
    Nguồn: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=98210&ChannelID=55
  10. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp em Yêu:
    Trong sự hỗn loạn, bát nháo của đời sống, bản năng tự nhiên tinh tế chợt lóe lên mãnh liệt và minh bạch mách bảo một hình mẫu cá thế hoàn toàn phù hợp với chính bản thân em. Sự kết hợp đó sẽ hứa hẹn tạo ra cho đời một thế hệ chứa đựng những nét tinh túy nhất về hình thể và tính cách do người cha mang lại, sự thông minh, tinh tế và nhạy cảm từ người mẹ, đó chính là bản thân em. Sự khởi nguồn của Bi kịch đã bắt đầu!
    Bởi những ràng buộc về pháp lý, những rào cản của chuẩn mực đạo đức và luân lý, của niềm tin và tín ngưỡng đẩy em vào thế đau khổ, tuyệt vọng và không lối thoát. Cái tình cảm này không phải xuất phát từ việc yêu hay được yêu một cá thế duy nhất nào đó. Nguyên nhân của nó là sự rên xiết và tuyệt vọng của bản năng tự nhiên khi không đạt được một ước vọng cấu sinh ra một thế hệ hoàn thiện nhất, bởi chưng vì nó chỉ duy nhất phù hợp với hai cá thể riêng biệt cho chủng loại loài Người.
    Khát vọng yêu và được yêu mãnh liệt một cá thể riêng biệt nào đó hay cái động lực thúc đẩy và nguồn gốc sâu xa của tình yêu có nói cả ngày không hết. Nhưng có thể sơ lược thế này: Mọi tình yêu, cho dù nó có tinh khiết, thanh cao đến mấy, cũng đều bắt nguồn từ bản năng chủng tính với mục đích có lợi cho chủng loại. Và không ai khác ngoài tự nhiên lại sẵn sàng hy sinh từng cá thể riêng biệt để phục vụ mục đích lưu tồn và phát triển chủng loại. Cuộc sống của mỗi cá thể trong đó là hữu hạn cho chủng loại vĩnh hằng!
    Trường hợp Anh1267:
    Với tư cách là một người đàn ông, không chỉ đơn thuần tìm cách gia tăng khoái lạc cho bản thân mình, bản thân anh có thể cấu sinh ra hàng trăm đứa trẻ mỗi năm với hàng trăm người phụ nữ khác nhau. Đây thực sự là một hệ quả của thiên nhiên nhằm vào sự lưu tồn và phát triển chủng loại. Do vậy, ở người đàn ông trong anh, lòng chung thủy chỉ mang tính chất giả tạo. Tình cảm của anh phai nhạt trông thấy ngay sau khi vừa được thỏa mãn, những cô gái khác còn thu hút anh nhiều hơn người phụ nữ anh đã và đang có. Anh mong muốn được thay đổi.
    Không giống như em Yêu, bản năng tính dục chỉ nhắm vào một cá thể duy nhất. Ở Anh1267, bản năng này nhắm vào tất cả các cô gái bất kể đó là cá nhân nào, và hơn nữa nó chỉ có xu hướng lưu tồn và nhân rộng chủng loại theo số lượng mà không cần đến chất lượng.
    Vậy đâu là tình yêu đích thực?
    Về đạo đức và luân lý:
    Đạo đức và luân lý phản tự nhiên như chú Tể tướng em anh đang cố gắng níu kéo như một cứu cánh cuộc đời với niềm hân hoan vô hạn lại là sản phẩm tư tưởng sinh ra trong quá trình thiến hoạn thô bạo nhằm mục đích tiêu diệt một cách điên cuồng mọi đam mê và ước vọng muốn-sống, chứa đựng đầy rẫy những cấm kỵ, suy đồi, đàn áp cuộc sống và thù nghịch với cuộc đời! Luân lý phải lành mạnh và nó được chế ngự bởi bản năng sống.
    ''Những điều tốt đẹp nhất thuộc về bản năng!?T
    Được bacchus sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 10/10/2007

Chia sẻ trang này