1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đùa thành thật và hậu quả biết làm sao???Help me!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doquoctung, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doquoctung

    doquoctung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Yêu đùa thành thật và hậu quả biết làm sao???Help me!!

    Mình đã gặp một trường hợp như vậy và không biết làm sao nữa
    Mình và cô ấy quen nhau do hai gia đình quen biết và mẹ cô ấy nhờ mình chăm sóc cho cô ấy khi cô ấy đi học ở hà nội vì nhà mình ở hà nội có điều kiện nên bố mẹ mình đồng ý cho cô ấy ở nhờ nhà mình.
    Và từ đó cô ấy làm mọi việc trong nhà rất chăm chỉ và ai cũng khen cô ấy và thời gian dần trôi mỗi ngày tỉnh giấc cô ấy luôn bên cạnh chăm sóc cho mình rất chu đáo và mình cảm thấy tình cảm cô ấy dành cho mình hơn mức bình thường .Vì nể cô ấy mình cũng đối sử tốt hơn mức bình thường với cô ấy.
    Thời gian trôi qua cho đến một ngày mình tìm thấy cái nửa kia của mình và cô ấy cũng biết.Cô ấy rất buồn và sa sút nghiêm trọng học kém gầy đi, làm hai gia đình vô cùng lo lắng và mình cảm thấy có lỗi khi ngay từ đầu đã không nói cho cô ấy biết mình không yêu cô ấy và mình chỉ coi cô ấy như một người em gái mà thôi,Mình quí cô ấy nhưng bây giờ thì....
    Mình không biết làm sao nữa chả lẽ lại đồng ý yêu cô ấy cho cô ấy vui trở lại nhưng thật lòng mình không muốn lừa dối cô ấy và còn cả bạn mình nữa,trong lòng mình không có tình yêu với cô ấy làm sao bây giờ ....???
    Mình cần một lời khuyên đúng đắn và ven cả đôi đường
    Hãy cứu mình với!!!

    dotung
  2. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đối xử với chị ấy tốt hơn mức bình thường chỉ vì nể, khó để tin như vậy quá. Dù sao, anh cũng biết thương chị ấy, nhưng thương cái tôi của mình hơn, nhưng điều đó cũng đúng. Hãy để thời gian giúp chị ấy tỉnh ngộ, chứ thương người ta rồi quan tâm đến người ta và sau đó... thì đừng có thưong thì hơn.
    thuy
  3. thien_than_tinh_yeu

    thien_than_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bạn à ! mình rất hiểu tâm trạng của bạn vì chính mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh đó rùi . Vậy nên mình khuyên bạn bây giờ hãy nói thật với cô ấy là bạn chỉ coi cô ấy là một người em thui va mong sao cô ấy sẽ hiểu để kết quả học tập tốt hơn . Còn nếu như bạn đáp lại tình cảm của cô ấy khác nào bạn lại lừa dối cô ấy và chính mình còn phản bội người yêu bạn nữa chứ . LIệu như vậy bạn có vui không ? thui tôi chỉ biết góp ý vậy thui . Chúc bạn có cách giải quyết tốt nhất
  4. Lucky_happy

    Lucky_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Noi that voi ban minh chua yeu bao gio nhung nhung truong hop giong nhu cua ban cung da gap nhieu rui`.Moi nguoi co mot cach xu ly khac nhau nhung thay cach xu ly sau day la thong dung nhat:
    Do la ban hay dung cam len va noi that long minh voi co ay nhung minh khuyen ban len dung nhung loi le nhe nhang thoi de tranh dung ton thuong den co ay .Vi du: truoc het ban hay cam on tinh cam co ay danh cho minh roi sau do moi nhe nhang noi tu tu de co ay hieu.
    Minh chi co the khuyen ban bay nhieu thoi ,chuc ban thanh cong
  5. doquoctung

    doquoctung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn các bạn đă có những ý kiến thông cảm cho mình và có nhưng lời khuyên chân thành với mình thực lòng mình rất cảm kích.Mình đă phần nào lấy lại những cái cần có đó là tinh thần để sống và ý chí vươn lên nhưng có lẽ mình không biết có thể làm bạn với cô ấy được không nữa vì cô ấy sẽ được bố mẹ cho đi ở chỗ khác và mình không giám gặp cô ấy nữa...
    Mình buồn lắm....
    Thành thật cảm ơn các bạn nhiều nhất là bạn Minh Thuý bạn đã cho mình hiểu
    TRÊN ĐỜI NÀY CÒN NHIỀU NGƯỜI THẲNG THẮN ĐẾN VẬY.
    dotung
  6. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    "Mình đă phần nào lấy lại những cái cần có đó là tinh thần để sống và ý chí vươn lên nhưng có lẽ mình không biết có thể làm bạn với cô ấy được không nữa vì cô ấy sẽ được bố mẹ cho đi ở chỗ khác và mình không giám gặp cô ấy nữa...
    Mình buồn lắm...."
    Chẳng hiểu anh buồn về chuyện gì đây? Đọc những cái anh viết, em ko hiểu anh đang phân vân cái gì nữa. Anh nhìn vấn đề rõ ràng hơn đi.
    Hihi ko fải vì 1 câu khen mà em không nói tiếp đâu (chắc định bịt mồm mình lại).
    Cứ lơ mơ như vậy đến ngày anh mất luôn người mà anh nói anh đang yêu đấy.
    Chúc hạnh phúc.
    Minh Thuỳ

Chia sẻ trang này