1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ĐƯỢC CHƯA

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mikesinoda, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mikesinoda

    mikesinoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    YÊU ĐƯỢC CHƯA

    các bạn nghĩ sao khi mà mình dã 22t rồi mà chưa có 1 mối tình nào. các bạn có buồn không, riêng tôi thì buồn thật. các bạn có nghĩ là 22t thì còn quá trẻ để bắt đầu yêu, vẫn còn trẻ wá hay cần phải có công danh sự nghiệp rồi mới nghĩ đến chuyện đó. mình bây giờ đang rất buồn
  2. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    chắc bác này vừa bị thằng nào giảng bài đạo đức lên thấy chạnh lòng đây mà. kakaka. đây 20t mà còn chưa thèm buồn đây này, nếu có buồn cũng chỉ vì ko được cho ăn, thế thôi! còn nếu cậu được ăn uống đầy đủ, học hành đầy đủ thì chả nên buồn làm j , dở hơi à? còn hạnh phúc hơn ối người đấy! vớ vẩn.
  3. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi 24t rồi mà chưa được sướng đây này, mới 22t đã nhằm nhò gì. Mà suy cho cùng con người đâu phải chỉ có mỗi cái đó thôi đâu. Cứ vô tư mà sống đi
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    khặc khặc.........
    Chú làm tôi đau bụng quá. tôi cứ tưởng chú buồn vì kí rì. giời ạ, buồn vì 22t mà chưa có đứa nào nó thèm đả động đến.
    chú làm tồi cười lăn từ trên ghế xuống.
    đau chết mịa
    buồn quá
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    thổi để đến 40 hay 50 tuổi có công danh sự nghiệp ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện đó chắc cũng chưa muôn
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    yêu khổ lắm bác à....đừng ham hố mà đâm đầu vào...hè hè hè......
    ko yêu thì vẫn có bao nhiêu thứ khác để làm.....việc gi phải nghĩ nhiều quá...cái gì đến nó sẽ đến....

Chia sẻ trang này