1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu + Được Yêu = Hạnh Phúc ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MsAries, 12/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Yêu + Được Yêu = Hạnh Phúc ???

    Em yêu anh, bỏ tất cả mọi thứ để sống cùng anh .
    Anh yêu em, chấp nhận mọi điều, bỏ cả tự ái chỉ để có được em bên cạnh anh .

    Nhưng sao chúng ta vẫn không có được hạnh phúc ?
    Tại sao ta lại làm khổ nhau ? Tại sao mình vẫn không thể nào có được giải đáp cho bài toán tình yêu của mình ?

    sao 1+1=2 , nhưng tại sao yêu + được yêu lại không thể nào có đáp số là hạnh phúc ?

    Mình quen nhau

    Gặp nhau vào những sáng thứ 7 trong lớp việt ngữ, em chỉ biết tên anh, biết anh lớn hơn em 3 tuổi, là bạn cùng lớp nhưng em chưa 1 lần nói chuyện với anh , anh luôn trầm lặng và nghiêm nghị . Trong lớp anh luôn ngồi ở góc cuối lớp với Hùng, còn em thì dĩ nhiên là phải ngồi ngay bàn đầu , em nhỏ con nhất lớp mà .

    Cả tuần em chỉ mong tới ngày thứ 7 thật mau, vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi bên đám tiểu quỉ trong lớp mình lại mang đến cho em rất nhiều niềm vui, và em sống trong thế giới tinh nghịch nhí nhảnh của đám bạn , còn anh, anh ở thế giới của riêng anh , của khói thuốc và của trầm lặng .

    Sẽ không có gì xảy ra giữa em và anh, nếu như cô Nhung không sắp xếp cho anh làm chung assignment với em . Nhóm có 4 đứa làm chung 1 assingment , nhưng anh rất ít nói , chả chịu góp ý kiến gì cả, 3 đứa em tranh luận ầm ĩ , còn anh chỉ ngồi im im cười cười nhìn em . Rồi anh bắt chuyện với em , câu đầu tiên anh trò chuyện với em là hỏi em học trường trung học nào ? Anh bảo anh có ý định chuyển trường nhưng chưa biết phải chuyển qua trường nào , em trả lời vắn tắt tên trường . Tất cả chỉ có thế .

    Một tuần sau ..... ngày thứ 2 , anh xuất hiện trước mặt em trong bộ đồng phục trường em......lần đầu tiên anh cười : Mới chuyển vào trường học chung với you nè, mới vào nên không quen ai, you chỉ đường cho thằng An ha ! ( anh là thế , luôn xưng hô với mọi nguời bằng thằng ).

    Rồi suốt năm lớp 11 và 12 , anh đều tìm mọi cách để ở gần em , vẫn cái lí do trường này thằng An chả quen ai cả , quen có mình you thôi......giờ ra chơi em tranh thủ vào thư viện ngồi học bài, anh cũng theo vào, thư viện cấm nói chuyện lớn tiếng nên cả 2 đứa chỉ ngồi yên lặng học bài hoặc thì thào với nhau vài câu , vậy thôi .

    Suốt gần 2 năm học chung, anh đều đưa em về nhà, cho dù nhà em và nhà anh ngược hướng , nhà em không xa trường lắm , có thể đi bộ về nhà , hoặc leo lên xe bus 10 phút là về tới nhà rồi , còn nhà anh thì phải vừa đi bus, vừa đi train mói về tới . Thế mà vẫn tìm mọi lí do để đưa con bé về cho được, mà phải đi bộ về cơ , trưa hè nóng gần 40 độ hay mùa đông gió lạnh buốt vẫn đưa con bé về , lẽo đẽo đi đàng sau, lén lén giấu điếu thuốc sau lưng vì biết em rất ghét khói thuốc ....Luôn kéo tay em lại mỗi khi em băng qua đường mà chẳng bao giờ dòm trước ngó sau... Và 1 lộ trình nhất định luôn phải dừng lại cách nhà em 2 con đường vì ba mẹ em khó lắm, mẹ em thấy anh đi với em là chết em đó , em sợ lắm , hì........ và anh phải bắt đầu đi tìm 1 trạm xe bus nào đó , để đón xe ra train station muh về nhà

    2 đứa là thế , cả tuần học chung với nhau , nhưng sáng thứ 7 gặp nhau tại lớp việt ngữ thì lại làm như không quen nhau vì em mắc cỡ với bạn bè , em sợ bạn bè biết em có tình cảm với anh , em sợ ba mẹ biết ............

    Gần 2 năm có tình cảm với nhau, ở bên cạnh nhau, 2 đứa chưa 1 lần nắm tay nhau, chưa hề nói với nhau rằng mình có tình cảm với nhau, nhưng em ngầm hiểu tình cảm của anh dành cho em, và em..... em cũng như anh

    Mình xa nhau

    Cuối năm 12 , càng ngày càng gần kỳ thi tốt nghiệp mà anh lại nghỉ học càng nhiều, em lo anh không có đủ bài học thi, nên hì hục thức đêm chép bài lại cho anh, mệt bở hơi tai.......

    Nhưng rồi anh cũng nghỉ học, anh bảo: còn nhiều chuyện phải lo quá , gia đình thằng An có chuyện!

    Em tức và buồn, anh học giỏi hơn em nhiều mà , em khuyên anh ráng học hết lớp 12 đi rồi tính sau, chứ anh nghỉ học bây giờ uổng lắm ........ Nhưng ....... anh vẫn nghỉ học ......
    Mấy ngày sau anh đến cổng trường chờ em mãi , nhưng em giận anh, không muốn nói chuyện với anh , em không đi bộ về nữa , ko đi xe bus về nữa, tan học là có xe của ba tới đón em rồi .

    Rồi anh biệt tăm ...... Không thấy xuất hiện ở cổng trường của em nữa ........ Em thấy hụt hẫng và lo âu ........

    Một sáng thứ 7, tan giờ học tiếng việt xong , đám tiểu quỉ rủ em đi ăn và vào thư viện tìm tài liệu chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp tiếng việt ............
    Em gặp lại anh ...... anh nhìn khác quá , tóc tai gọn gàng hơn , nhìn đen hơn , nghe bọn nó hỏi chuyện anh , em chỉ ngồi im, thì ra anh vừa về VN thăm mẹ anh, mới qua lại , hèn chi mà biệt tăm bao lâu nay ........ Anh nhìn em chăm chăm ........ em chỉ im lặng .......... có biết bao nhiêu lời muốn nói với anh ....... nhưng em mắc cỡ .... nhút nhát , không dám mở lời hỏi thăm anh vì sợ bạn bè biết chuyện mình có tình cảm với nhau ...........

    Anh gợi ý : tui đói bụng , có ai đi an chung với tui không ? Bọn em vừa an xong mà ........... không ai đói cả ......... em muốn đi riêng với anh lắm ............ muốn được ở bên cạnh anh , muốn được trò chuyện với anh nhiều lắm ........ nhưng em vẫn không dám ....... Em vẫn im lặng ....... Nhìn anh đứng lên chào bạn bè ..... nhìn anh bước ra khỏi cánh cửa thư viện và nhìn anh đi mỗi lúc 1 xa hơn ............. em muốn khóc ......... em thấy hụt hẫng vô cùng ............. mắt em cay cay ......... cố chúi đầu vào đống sách trước mặt ...........cố đọc tìm tài liệu , gần thi rồi còn gì .......... Đám tiểu quỉ ngồi cùng bàn vẫn vô tư đọc tài liệu và lén lén ăn vụng nho khô .............

    Đó là lần cuối cùng em gặp anh ......
    Anh biến mất trong cuộc sống của em, không 1 số phone, không 1 địa chỉ email ........... hoàn toàn không ........... em hoàn toàn mất liên lạc với anh ......... nhưng anh vẫn hoàn toàn ngự trị trong lòng em ...... Anh là người đầu tiên em yêu mến ............
  2. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp lại nhau
    Hơn 5 năm sau .....
    Sau bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu đau khổ và nhịn nhục, cuối cùng em cũng được sống tự lập ........ Em đi làm và đi học , tự nuôi sống bản thân mình, không người thân bên cạnh ........... đau ốm không ai quan tâm ....... Tủi thân, buồn, hụt hẫng ......
    Trời cuối đông tháng 8 vần còn lạnh lắm ......... Em gặp lại anh ........ thật tình cờ .......
    ....cái kính cận của em đã cũ rồi ......... mắt em đã cận nặng hơn nhưng vẫn chưa mua được cái kính khác ............ sống 1 mình thật chật vật ............ còn tiền mua sách vở ....... còn tiền thuê phòng ........ còn tiền ăn uống ...... còn tiền đi bus, đi train ..... còn biết bao nhiêu là thứ em phải lo ........
    Anh đi ngược chiều .... anh đi nhanh lắm, và anh cao hơn em nhiều .......... anh đi thoáng qua mặt em .......không nhận ra em ........
    Kính cận mờ mờ , em không thấy rõ được mặt anh ........... nhưng em có linh tính rằng người đàn ông vừa đi lướt qua mặt mình nhất định là anh, em quay lại gọi to : An!
    Anh quay đầu lại ......... ôi đúng là anh rồi ......... mọi thứ như vỡ òa trong em ......... em mừng không thể nào diễn tả được ...... Người mà em thương nhớ 6 năm nay .......... người đã biệt tăm 6 năm nay, bây giờ lại đứng trước mặt em .........
    Em mừng quá ..... mắt em cay cay ......... không nói được gì cả ....... chỉ hỏi anh: đi đâu đây ? thấy người ta mà làm lơ à ?
    Không biết cảm giác của anh khi gặp lại em thế nào nhỉ ???
    Anh bảo : Thằng An đang có chuyện rất gấp phải di, cho thằng An số phone của " mấy người " đi !
    Chỉ có vậy thôi ......... 5 phút gặp nhau thật ngắn ngủi ......... không bù đắp được cho khoảng thời gian 5 năm anh hoàn toàn biệt tăm ......... Em hụt hẫng ....... nhưng em tự nhủ ....... thôi, chắc thế nào chiều nay về anh cũng sẽ phone cho em mà ........... Em vẫn mắc cỡ ..... em không dám xin số phone của anh .........
    Cả chiều hôm đó, đêm hôm đó và suốt 1 tuần sau đó em vẫn có cảm giác hồi hộp chờ đợi, em chờ đợi phone của anh ........... chờ được nghe tiếng của anh ........ chờ đợi để được trách móc anh sao lại biệt tăm bao lâu nay ....... và anh ơi ....... em ước gì em có thể kể lể cho anh nghe rằng bao nhiêu năm nay, em nhớ anh đến mức nào ........... ước gì em có thể nói cho anh biết rằng 5 năm trước ....... nếu anh đừng nghỉ học ....... nếu anh đừng biệt tăm ...... thì em đã thuộc về anh rồi ............
    Anh phone cho em ....... 11h khuya đúng 1 tuần sau ngày mình gặp lại nhau ............ Hỏi em vỏn vẹn 1 câu : Đi ăn gì với thằng An không ? đói bụng quá nè , mà đi ăn 1 mình thì buồn .......... Em bảo : Khuya rồi An à , mai còn phải dậy sớm đi làm, rồi chiều lại phải đi học nữa .......
    Anh cắt ngang: ừ vậy thôi để khi khác ......... rồi anh cúp phone ........rất bất ngờ ........ em chưa kịp nói với anh câu nào nữa cả ........... em chưa kịp hẹn anh khi khác ............ , em muốn phone lại cho anh lắm ......... nhung em không có số phone của anh, mà khi anh gọi cho em, máy lại không hiện số ...............
    Anh lại vuột mất ............. biệt tăm ...........
    Hơn 5 năm mới gặp lại được ............ chỉ có bấy nhiêu thôi sao ........... anh lạnh nhạt vậy sao ............ em biết tính anh khô khan, anh ít nói ......... nhưng với em mà anh cũng làm được vậy sao ????
    Cuối tháng 9 ............ em về VN thăm ông bà nội ................ lần đầu tiên em về VN ......... mọi thứ đều rất vui và khác lạ ............. em sống bên ông bà và gia đình ............. em bỏ hết tất cả thời gian để chăm sóc ông bà nội đã già của em ........... ông bà nuôi em thuở bé, thuở em mồ côi mẹ và không có cha ............ bây giờ em trưởng thành lại ở xa ông bà ........ em muốn làm cháu ngoan ......... chăm sóc ông bà ............ Chỉ được 6 tháng ............ em lại xa ông bà ................... em lại sống thui thủi 1 mình ..........
  3. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời cuối đông tháng 8 vẫn còn lạnh lắm ............... Mình lại gặp nhau ....... định mệnh ....
    Anh phone cho em rủ em đi ăn tối, em lại từ chối vì vừa đi làm về , không còn sức để đi đâu nữa .......... Em hẹn anh chiều mai thứ 7, em sẽ đi ăn tối với anh ......... Lúc nói chuyện trên mobile vài câu ngắn ngủi với anh, tự nhiên em đã không còn cái cảm giác mong đợi hồi hộp như cách đây 1 năm nữa ..... Em chỉ muốn được gặp lại anh với tính cách bạn bè cùng lớp cũ , muốn gặp lại nhau để hỏi thăm về cuộc sống của nhau thôi , tình cảm của em đối với anh 5,6 năm trước đã giảm đi rất nhiều sau cái lần mình gặp lại nhau cách đây 1 năm ......... vì em có cảm giác rằng gặp lại nhau mà anh hờ hững lạnh nhạt với em quá ..........
    Chiều thứ 7 gặp nhau ........ anh lái xe tới nhà đón em, ngồi trong xe anh thật ấm, ấm nhất là được nhìn thấy anh .... nhưng em lại có cảm giác thật xa vắng .......
    Đi ăn xong anh chở em ra Park trên city đi dạo lòng vòng ........ Hì ......... cảm giác ở bên cạnh anh bây giờ không giống cảm giác của 5,6 năm trước ....... được ở bên cạnh anh, em luôn có cảm giác ấm áp và được che chở , nhưng sao em lại thấy anh thật xa vắng ..... và anh đang rất xa tầm tay của em dù mình đang đi bên nhau ..... Cảm giác của 6 năm trước lại gợn lên trong lòng em, nhưng thôi, em cố đè nén tình cảm của mình xuống tận đáy tim .....và tự nhủ : mình chỉ là bạn cũ .....
    Anh chở em về nhà, trời lạnh quá ......... em bị sổ mũi ..... anh thò tay ra phía sau rút tờ tissue đưa cho em .... Em nhìn thấy hộp tissue có cái bao hình con Pooh dễ thương quá , cái bao màu nâu như 1 khúc gỗ và con gấu Pooh nằm bẹp bên tren che bụi cho hộp tissue ..... Em thấy cái bao hộp đẹp quá nên ghẹo anh: wow, ông là con trai sao điệu thế ?? Anh cười: của bạn gái tui mua đó! đâu phải tui mua đâu à ......
    " Của bạn gái tui mua đó! " lời anh thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho em nghe buốt nhói 1 góc ngực bên trái .......... Thì ra anh đã có bạn gái rồi, vậy mà bao năm nay em cứ ảo tưởng, cứ ôm mãi mối tình câm thuở học trò với anh .....
    Em đau nhói và hụt hẫng nhưng lại tự trách mình : 5,6 năm rồi , người ta cũng lớn rồi , có tình yêu khác thì có gì lạ , tại mình suy nghĩ vu vơ mà thôi ........ Em cười buồn, pha trò : có bạn gái rồi mà dám rủ tui đi chơi đêm thế này à, không sợ bạn gái ông tùng xẻo sao ? Giọng anh vẫn nhẹ nhàng: chia tay cũng khá lâu rồi, còn đâu mà ghen tuông .... Rồi theo thói quen, anh dốt diếu thuốc ....... Em ho sặc sụa ........ anh xin lỗi và dụi tắt điếu thuốc: bao nhiêu năm rồi , vẫn không chịu được mùi thuốc à ......... Xin lỗi tại chiều giờ đi chơi, thằng An ráng nhịn thuốc rồi nhưng bây giờ thèm quá chịu không được ..........
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    ... + Thời gian = HP
  5. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không chỉ có : yêu + đc yêu + thời gian mà ...
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    chưa chắc... còn bị ảnh hưởng nhiều yếu tố khác nhắm... ví dụ như tiền bạc, gia đình, bạn bè... hjhj... chưa nói trước được điều gì....
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    mà còn phải đẻ được em bé nữa
  8. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    HP= Yêu + Được yêu + Thời gian + Em bé + $$$ + .... ?
    www.topphim.org
  9. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    + cảm thông + chịu đau khổ+ ...
    Được meoconthaman sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 13/07/2008
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ
    Yêu + được yêu + ở bên ng mình yêu === HẠNH PHÚC roài
    p.s: Thêm cái công viêc cũng có, ko thất nghiệp nài, gia đình ko phản đối nữa này.

Chia sẻ trang này