1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu + Được Yêu = Hạnh Phúc ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MsAries, 12/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    + xxx nữa chứ bác
  2. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 7 .... em không ngủ được .....
    Chiều CN, anh lại muốn cùng em đi ăn tối .........
    2 đứa vào RSL club ăn buffet ..... Em còn nhớ ... hôm đó đang ăn thì người ta tắt hết đèn đóm chỉ còn lại nến .....để thêm phần trang trọng trong giây phút tưởng niệm những người lính Anzac đã tử trận ..........
    2 đứa ra về ......... trời mưa rất to ......... anh cởi áo khoác ngoài , trùm lên đầu em che mưa ....... và anh kéo cánh tay của em chạy theo anh ra xe ......... người anh ướt mem ....... trong khoảnh khắc đó ..... em thấy ấm lắm anh à, dù trời đang mưa rất lạnh ......... cảm giác được anh che chở như ngày nào lại gợn lên trong lòng ....... em lại cố đè nén nó xuống tận đáy tim ........
    Đêm CN, quấn mền nằm co ro trong phòng ....... anh nhắn tin cho em ....
    " không ngờ 5,6 năm rồi mà thằng An vẫn còn cảm giác như ngày xưa "
    " lúc nãy đi ăn, người ta tắt hết đèn ...... thằng An lén nhìn mặt '' mấy người '' ... nhìn khuôn mặt đang vui của '' mấy người '' .... lại nhớ tới cảm giác lúc 2 đứa ngồi trong thư viện trường ngày xưa ... thương lắm ...... kiềm lòng không được .....sao vẫn chưa quên được người ta "
    " H. à, thằng An sợ lắm ........ chắc phải chạy trốn nữa rồi ...... chạy trốn như ngày xưa đã từng chạy trốn H "
    Níu kéo nhau
    Thì ra ngày xưa anh cũng có tình cảm với em, chuyện đó là thật ư ? Không phải tự mình em ảo tưởng ........
    Em hỏi anh "Sao ngày xưa có tình cảm với người ta mà không chủ động nói ? "
    Anh bảo với em rằng ngày xưa anh sợ ........ anh sợ mất em nếu anh nói ra ......... thấy em ham học quá, em ngoan hiền quá, suốt thời gian 2 đứa ở bên nhau, em lúc nào cũng nói tới chuyện bài vở .... nói tới chuyện tương lai em sẽ học gì, sẽ là ai, em có nhiều mơ ước quá ........mà anh,anh lại là 1 thằng không ra gì ..... anh sợ nói ra ... nếu em từ chối thì anh sẽ không còn can đảm đối diện với em mỗi ngày ..... nếu em đồng ý thì anh sợ không kiềm nỗi lòng mình ..... sợ ảnh hưởng tới việc học của em .....
    Sao anh không chờ mình học xong, không chờ 1 đứa tốt nghiệp trung học rồi hãy tỏ lòng, lúc đó chắc chắn rằng em sẽ không từ chối anh mà .....
    Anh bảo anh không đủ kiên nhẫn chờ .... kề cận nhau mỗi ngày ..... anh chờ không nổi ..... với lại ....... anh không dám chắc rằng em có tình cảm với anh hay không .... em kín đáo quá .....em ngoan hiền quá ....
    Cả đêm CN em không ngủ được ....... có nên tin những lời anh nói không nhỉ ??? Thương mà không chờ được, lại tự biến mất khỏi cuộc sống của người ta ....... yêu mà không đợi được ư ???
    Lại còn bảo la thấy người ta ham học quá nên ngại ngùng .... lí do chính đáng không ??? ........... Trăn trở cả đêm ........ mất ngủ ..... và ấm ức .....
  3. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá.
    Những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau.
    Chúc hai bạn sẽ có một kết thúc tốt đẹp
  4. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn lãng mạn quá.
    Bạn viết tiếp đi.
    Chẳng hiểu dạo này đi đến đâu thấy tâm sự về chuyện tình cảm mình lại chạnh lòng nghĩ đến người yêu mình, cái tình cảm ko ràng buộc........chán
  5. hiha84

    hiha84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá chưa có Topic nào mình đọc đc hết nếu quá dài nhưng bài này hay và cảm động thật.
    Chúc cho cái mối tình thơ mộng đẹp đẽ của bạn sớm mang lại HP cho 2 người. Ah cái lý do của thằng an tớ thấy cũng có lý nếu như thằng an yêu bạn thật lòng. Con trai là phái mạnh nhưng khi yêu tha thiết 1 ng thi ko muốn ng đó buồn ng đó khổ vì mình ...
  6. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm CN em không ngủ được ....... có nên tin những lời anh nói không nhỉ ??? Thương mà không chờ được, lại tự biến mất khỏi cuộc sống của người ta ....... yêu mà không đợi được ư ???
    Lại còn bảo la thấy người ta ham học quá nên ngại ngùng .... lí do chính đáng không ??? ........... Trăn trở cả đêm ........ mất ngủ ..... và ấm ức .....
    Anh .... sao ngày xưa anh không nói ..... bây giờ muộn chưa anh ?
    Bây giờ anh xuất hiện .... cuộc sống của em có còn được bình yên chăng ???
    Anh bảo, trong cuộc sống của em , sự xuất hiện của anh lúc này đã muộn màng ...... anh sợ ....... anh không đủ can đảm đối diện .....
    Anh không thể nào đối diện với sự thật ư ? Anh lại muốn trốn tránh em ? Lại muốn biến mất khỏi cuộc sống của em ư ?
    Em muốn hét lên thật to ......... Không thể nào đâu!!! Không thể nào !!! Ngày xưa anh biến mất khỏi cuộc sống của em ..... hoàn toàn biến mất .... hụt hẫng lắm anh biết không ..... ngỡ ngàng lắm anh biết không ..... anh là người đầu tiên em yêu mến ..... đau đớn lắm anh biết không ???
    Em không thể nào để anh lại vuột mất ....... anh ích kỉ lắm ........ sao lại đột ngột xuất hiện và đột ngột biến mất ...... Không được đâu ..... nhất định không ....... anh phải ở lại bên cạnh em ...... để em yêu anh ..... dù một ngày cũng được ..... để anh là của em ..... dù 1 đêm cũng được ...... để mình là của nhau ..... khoảnh khắc ngắn ngủi thôi ..... cũng được ...... để anh hiểu được rằng em yêu anh điên cuồng đến thế nào .....
    Em không còn là cô bé lớp 11 mới biết cảm giác yêu đầu đời ...... em thôi không dại dột rụt rè mắc cỡ để vuột mất anh ....... em đã lớn ....... em đã trưởng thành ..... và em đã tìm lại được anh ......
    Gặp lại anh ....... tất cả là định mệnh ....... em không còn là em ....em là 1 con thiêu thân ...... lao vào anh ....... van nài anh ....... năn nỉ anh đừng biến mất mà không nói năn gì với em ....... mình làm bạn cũng được mà ..... hay không là gì của nhau cũng được ...... miễn là anh đừng đổi số phone ....... đừng biến mất đột ngột như 6 năm trước ...... em chịu không nổi cái cảm giác bị bỏ rơi mà không hiểu lí do tại sao ...... nếu muốn trốn tránh em cũng được ....... hãy cho em thời gian ....... để cho em quen dần với cảm giác mất mát đó 1 cách thật chậm .....thật chậm ... từ từ nha anh ........
    Anh cũng không đành lòng rời xa em đột ngột ....... anh bảo ...... anh cũng không còn can đảm như 6 năm trước nữa ...... gặp lại em ..... anh không còn đủ cương quyết nữa .....
    Định mệnh ...... cho mình gặp lại nhau ...... định mệnh ....... không thể bắt mình xa nhau nữa .......
  7. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hay!
  8. NuDuDang

    NuDuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xiền + xiềng + nhìu nhìu xiềng hơn = HP
  9. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Truyện của MsAries lãng mạn quá!
    Theo mình, hạnh phúc với 2 người đang yêu chỉ đơn giản là yêu+được yêu.
    Còn nếu với 1 cặp vợ chồng, yêu+được yêu ko quan trọng bằng con cái+tiền bạc+...xxx nữa, những thứ đó mới góp phần tạo nên hạnh phúc của 1 gia đình.
  10. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    cảm động quá
    theo mình thì đôi khi hạnh phúc giản dị lắm chỉ cần một nụ cười của người ấy thôi cũng làm bạn hạnh phúc rồi

Chia sẻ trang này