1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu + Được Yêu = Hạnh Phúc ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MsAries, 12/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu nhau
    Cả tuần bận rộn ....2 đứa không gặp mặt nhau ..... nhớ nhau khắc khoải ...... đêm không ngủ được ...... trăn trở ...... anh nhắn tin " Nhớ quá H ơi ! " ....... 2h sáng rồi ..... "Thôi khuya rồi ... mai An lại đi làm sớm ...... ráng ngủ đi An "
    ...... Cái mobile vẫn rung lên liên tục ........ 2 đứa lại mất ngủ ........
    Cuối tuần ..... rồi mình lại gặp nhau ....... không phụ lòng em đã năn nỉ anh cả tuần ..... đừng đổi số phone , đừng biến mất đột ngột ....... mình là của nhau ..... dù chỉ 1 ngày cuối tuần thôi cũng được ........ hãy cho em cơ hội được yêu anh ...... chỉ 1 ngày thôi ......
    Anh đến đón em ....... ngồi bên anh thật ấm ........ thật bình yên ....... em ứa nước mắt ....... trời tối rồi, anh đang lái xe chăm chú lắm ........ không nhìn thấy mắt em ngấn nước đâu .......... Em còn tưởng rằng anh lại như ngày xưa ....... âm thầm biến mất khỏi cuộc đời em ....... em còn tưởng rằng mình sẽ lại hụt hẫng ngỡ ngàng 1 lần nữa ....... Em ứa nước mắt ....... ở bên anh phút nào em trân quí phút ấy ....... làm sao em biết được ngày mai ....... em có còn thấy được anh nữa không ???
    Ngoài trời lại mưa ........ trời cuối đông rồi ....... vẫn còn lạnh buốt ...... mà sao mưa hoài ........
    Trời mưa buồn hiu hắt ....... nước mắt ứa ra càng nhiều hơn ......... mũi bắt đầu nghẹt ....... hì ....... em sợ anh biết em đang thút thít nên ráng nín khe ........ không dám cử động ....... ngồi im thin thít ......... Anh nhẹ nhàng rút tờ tissue đưa cho em ........ mắt vẫn nhìn phía trước ........ chăm chú lái xe ........ 2 đứa vẫn im lặng ....... Anh biết em đang khóc ư ? .......
    ..........Anh có thói quen lái xe bằng tay phải mà thôi ....... chả lái 2 tay bao giờ ........ anh bảo rằng ngày xưa bị tai nạn ..... tay trái bị thương mà vẫn phải lái xe đi làm ....... nên lái bằng tay phải không thôi , đã quen rồi ........
    Vẫn chăm chú lái xe...... nhưng bàn tay trái lại thập thò ........... muốn nắm bàn tay em đang lạnh cóng ........ em ngồi im thin thít ........ hồi hộp đợi chờ ......... bàn tay anh lại rụt rè ....... bàn tay chỉ biết rút hết tờ tissue này đến tờ tissue khác đưa cho em lau mắt ......... nhưng vẫn không dám chụp nắm lấy tay em ......... vẫn rụt rè .......
    Lái xe 45 phút rồi ....... 2 đứa vẫn im lặng ........ muốn nắm tay anh lắm ....... nhưng em ngại ngùng, mắc cỡ lắm ..... hồi hộp lắm ....... Nhưng mà thương lắm ........ Hì ........ thu hết can đảm ...... nhích nhích bàn tay lạnh cóng lại gần .... chạm nhẹ vào tay anh 1 cái thôi ......chỉ 1 cái rất nhẹ ...... rồi rụt lại ngay ........ Hì ...... cái bàn tay trái rụt rè lúc nãy bỗng nhiên sao bạo gan thế ??? Chụp ngay lấy tay em ........ bóp thật chặt ....... thật chặt ....... thật ấm ...... Em thôi không rút tay lại nữa ...... trái tim đập lỗi nhịp .....
    Giọng anh thật nhẹ ........ thật xúc động ...... " Bàn tay này tui muốn nắm từ 6 năm trước muh tui không dám ........ bây giờ nắm được rồi ....... nhất định tui không buông ra nữa đâu ....... tui cột luôn bàn tay này lại , cột chặt vào tay tui mới được, không cho đi lạc nữa ... " Em im lặng .......... nghẹn ngào ........
  2. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. midnight_star

    midnight_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá nhỉ, thực ra hạnh phúc thì đúng là = yêu + được yêu
    Nhưng sung sướng thì bằng nhiều nhiều cái khác cộng lại, và đôi khi lại không chứa chữ "yêu" nào trong đó ^^
  4. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Uh, yêu _ chia tay _ mong nhớ _ gặp lại _ yêu _ hạnh phúc. I''m too.
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    câu này có một người nói với nó, ừ, đúng thế anh ạh
    Chỉ tiếc có duyên mà không có phận anh nhỉ?
  6. BEMYGIRL

    BEMYGIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không có công thức rõ ràng, hạnh phúc là cảm giác trong khoản thời gian ngắn, hạnh phúc do người ta tạo ra và phải luôn luôn như vậy. Chỉ được thấy nick em online, thấy avatar của em là thấy hạnh phúc, khi không có em thì nhớ và buồn, rồi khi biết em vẫn nghĩ về anh anh lại thấy hạnh phúc. Với mỗi người hạnh phúc có thể khác nhau và đến với chúng ta một cách khác nhau. Nếu anh chàng ấy đừng quá giận lẫy, nếu cô nàng ấy biết mạnh dạng nắm bắt hạnh phúc của mình thì họ có thể có chuyện tình đẹp, còn sau khi đến bên nhau thì còn phải tiếp tục gìn giữ tình yêu đến khi cưới nhau, rồi tiếp tục gìn giữ tiếp đến khi 1 trong 2 mất đi. Sau đó là những kỹ niệm đẹp về đời người. Hạnh phúc không khó kiếm chỉ là khó nhận ra nó thôi...Hạnh phúc là gì? mỗi người có câu trả lời cho riêng mình
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ như thế là hạnh phúc chư?
  8. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Suốt đêm hôm đó ..... anh vẫn nắm chặt tay em ....... 2 đứa đi ăn .... đi dạo ...... anh vẫn nắm chặt ...... như sợ nếu buông ra ..... anh sẽ chẳng bao giờ được nắm tay em nữa vậy ....
    2 đứa như tình nhân ..... thật hạnh phúc ..... nhưng có ai biết ..... hết đêm nay em có còn được ở bên cạnh anh chăng ?
    Lần đầu tiên anh ôm em .... thật ấm ....thật ấm .... cảm giác này đến bây giờ .... đến tận cuối đời em vẫn còn nhớ .....
    Thế là em đã được ở bên cạnh anh .... được ôm trong vòng tay của anh .... được anh nắm tay ..... em đã được toại nguyện ...... nhưng em vẫn phập phồng lo sợ ..... ngày mai ..... ngày mốt ... anh có thể sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời em .....
    Nhưng không như em lo sợ .... ngày thứ 2 em đi làm .......anh nhắn tin bảo rằng chiều nay sẽ đến bệnh viện đón em về ..... 2 đứa đi ăn tối rồi anh chở em về nhà .....
    Suốt cả tuần .... anh đều đến bệnh viện đón em về .... và 2 đứa lại đi ăn chung .....
    Chiều thứ 6 ..... em muốn mua đồ về nhà anh nấu ...... không muốn đi ăn ở ngoài nữa ........
    Căn nhà nhỏ của anh thật gọn gàng .... nhưng nhìn thật lạnh vắng ..... thật buồn .... như nét cô đơn trên mặt anh .......
    Em loay hoay nấu ăn dưới bếp ...... anh chẳng biết phụ em làm gì cả ..... con trai hư thế ..... chỉ làm vướng tay em thôi ....ngồi chơi games đi nào ..... tự mình em làm được rồi .....
    Chắc quanh năm anh ăn mì gói hoặc cơm với trứng chiên nhỉ ? ....... Nhà gì có mỗi cái nồi cơm điện, cái chảo bé tí để chiên trứng và cái xoong nhỏ xíu ....... hic..... đàn ông độc thân có khác ...em chép miệng ..... rồi ăn uống làm sao .... sức khỏe đâu để đi làm .... hèn chi ốm nhom muh còn cao lêu khêu ......
    7h tối rồi còn gì ..... chắc đói bụng lắm đây ..... thôi đi tắm đi cho khỏe ..... em nấu xong rồi ăn ......
    Loay hoay mãi cũng tới 9h ..... hic .... xoong nồi không đủ ..... nấu vừa lâu vừa khó ..... nhưng giờ nhìn anh ăn ngon miệng ..... em thấy vui lạ thường ..... chắc lâu không ai nấu cơm cho ăn ......nên ăn được nhiều thế ..... không biết có hợp khẩu vị không đây ?
    2 đứa vừa ăn vừa trò chuyện .... anh bảo : mẹ anh và mấy thằng bạn anh nói đúng thiệt ..... con gái mà thương yêu mình .... sẽ nấu cho mình ăn dù có khuya tới mức nào ..... dù có khó khăn gì .... bây giờ anh mới hiểu .......... Anh nói bâng quơ thế thôi ..... nhưng em thấy vui trong lòng ....chắc anh nói thế để cho em hiểu rằng anh biết em thương anh ......
    Em ghẹo anh .... ơ, bây giờ mới biết con gái thương mình mới nấu cho mình ăn là thế nào .... làm như hùi giờ chưa có bạn gái í .......
    ( em cũng tò mò .... muốn biết chuyện của anh và bạn gái anh thế nào .... con gái là chúa tò mò nhỉ ..... và cũng có chút cảm giác ghen ..... Cô ấy là người như thế nào nhỉ ..... chắc là cũng đặc biệt lắm .....)
    Anh cười ..... ừ thì có bạn gái ...... nhưng cảm giác mỗi người mỗi khác mà, khó nói lắm ......
    Em muốn biết thêm về quá khứ của anh được không ??? Anh quen cô ấy khi nào ? Sao muh chia tay ?
    Anh tìm mọi cách để lẩn tránh .... nhưng cuối cùng rồi cũng đầu hàng cái tính nhõng nhẽo của em ...... và anh kể chuyện tình của anh và người đó ...... em tò mò quá ....... tưởng dâu nghe xong rồi thì thôi ...... hiểu thêm về quá khứ của anh, để yêu anh hơn .... không ngờ ...... quá khứ của anh đã trở thành nỗi ám ảnh trong em, không bao giờ phai nhạt đi được .....
    Quá khứ của anh và người đó ....... đã ám ảnh em mãi ........ ánh ảnh tình yêu của mình ..... ánh ảnh hạnh phúc của mình ........ một sự ám ảnh khủng khiếp mà em sẽ chẳng thể nào thoát ra được ......
  9. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh và người ấy
    Sau khi nghỉ học, anh bắt đầu đi làm và đi học thêm ở trường TAFE vào ban đêm ....... anh nhốt mình trong phòng ..... đắm chìm trong khói thuốc ....... buồn và nhớ em ....... tự trách mình sao nhút nhát .......
    Cả tuần bận rộn ....... nhưng cuối tới cuối tuần , nhất là thứ 7, thấy nhớ quá ..... buồn quá ...... tay chân thừa thải ...... đầu óc trống rỗng .....
    Hàng xóm của anh là 1 gia đình Việt Nam, 2 người con gái là bạn học ở trường cũ của anh, còn 2 bác lại là bạn của ba mẹ anh ...... Thế là cuối tuần bác hay rủ anh qua nhà đánh cờ tướng cùng bác ....... Anh thấy đầu óc thoải mái hơn ...... nỗi nhớ cũng nguôi ngoai .......
    Thu và Lan, 2 người bạn của anh, thấy anh hay sang nhà chơi cờ tướng nên ghẹo rằng : cuối tuần sao không đi chơi với bạn gái mà cứ qua nhà đánh cờ với ông già thế kia ?
    Anh cười hiền .... thằng An còn cô đơn ......
    Thế là 2 cô bạn quí đã bằng mọi cách chế giễu rằng anh không biết cưa gái ......... cứ ru rú ở nhà đánh cờ với ông già thế kia, gái nào nó thèm ........ Anh hăng máu lên rằng thằng An mà không biết cưa gái à .... nào là thằng An mà cưa thì gái cứ đổ ào ào , bật cả gốc rễ lên í chứ ........
    2 cô bạn tỏ vẻ không tin " tài cưa gái " của anh nên đưa số phone của 1 cô bé và thách thức anh cưa cổ cô bé đó ....... nếu thành công thì họ sẽ bao anh 1 chầu yum cha mà anh cũng có được bạn gái ........... còn nếu thua cuộc anh sẽ phải bao ngược lại họ và chịu mang tiếng là không biết cưa gái .......
    Anh tự ái và hăng máu nên ngồi ngay nhà hàng xóm phone ngay cho cô bé kia trước mặt của Thu và Lan .......
    Lúc đó đã 8h tối ....
    Cô bé đó là Như, ngày xưa cũng học chung trường với anh và Thu, Lan ........ biết mặt anh và hâm mộ anh vì anh đá banh giỏi trong đội banh của trường, còn anh thì không quen biết Như .....
    Anh rủ Như đi chơi, anh than vãn nào là không có bạn gái nên cuối tuần 1 mình cô đơn quá, không biết làm gì ...v...v, còn Như thì cũng than vãn là vừa mới chia tay bạn trai được 1 tuần nên cũng ở nhà, buồn quá ....... Anh rủ mãi mà Như không chiu đi chơi với anh ...... tự ái của đàn ông không cho phép anh bị thua cuộc ....... và anh nghĩa : rủ hoài mà cô bé này làm cao không đi chơi à, phải chinh phục cho bằng được mới thôi ......
    11h đêm ......
    sau 3 tiếng chat chit trên phone, Như đồng ý đi chơi với anh ...... anh chạy về nhà lấy xe, thay quần áo chuẩn bị qua đón Như đi chơi ... ( wow, anh Anh mà em quen biết trong 2 năm trời là 1 người trầm tính, nghiêm nghị và vốn dĩ rất ít nói ...... sao khi cưa cô bé Như, anh lại nói được trên phone tới 3 tiếng nhỉ ......... chưa gặp mặt nhau mà hợp quá nhỉ , em tự nhủ ......và nghe lòng đau nhói )
    Nhà Như cách nhà anh hơn 30 phút lái xe .......
    Gần 12h đêm, Như trèo cửa sổ và trèo cổng rào ra đi chơi với anh ....... Anh hỏi Như là đi chơi sao phải leo trèo khó khăn thế ? Như bảo nhà Như khó khăn lắm nên đi chơi khuya thế này, phải leo cửa sổ và leo rào ra thôi ........
    Anh chở Như đi ăn khuya và ra bờ biển ngồi tâm sự .......
    3h sáng ........anh đưa Như về nhà, dừng xe trước nhà Như, Như vẫn chưa bước xuống xe ....... ngồi nán lại ....... anh nắm tay Như ..... hôn Như và tỏ tình, muốn được làm bạn trai của Như, để chăm sóc Như ......và Như đã đồng ý ........
    ......... Ngồi im nghe anh kể ........ em ngạc nhiên và ngỡ ngàng, em như không tin được vào tai mình ........ An mà em quen biết là người rụt rè và thận trọng lắm, nhất là trong tìnnh cảm ..... chẳng phải sao ...... bằng chứng là học chung với em, ở gần em 2 năm trời mà anh chưa hề dám nắm tay em, chú nói chi đến chuyện hôn và tỏ tình .... đàng này mới chat chit trên phone 3 tiếng và đi chơi gần 3 tiếng đồng hồ thôi mà đã tỏ tình và hôn nhau rồi ư ??? ........... Shock khủng khiếp .......em nhủ thầm trong lòng .....chắc Như phải là người con gái rất xinh đẹp và quyến rũ nên mới có tình yêu sét đánh như thế xảy ra ...... chắc cô ấy phải rất đặc biệt mới làm cho anh yêu ngay lập tức mà không tự chủ được mình ......
    Nhưng khi em hỏi anh là : sao yêu kiểu mì ăn liền thế , sét đánh à ? Anh chỉ bảo rằng anh đang háo thắng và muốn chinh phục cho bằng được ....... thấy rủ đi chơi khó 1 tí thì muốn phải chinh phục cho bằng được ......
    Chinh phục nhưng có cần phải tỏ tình gấp rút thế không anh ? Như chịu đi chơi khuya với anh như vậy cũng đủ là lí do để anh thắng cuộc với bạn anh rồi mà .......
    Anh bào chữa ...... với lại khi nghe Như tâm sự gia đình khắt khe với Như và Như vừa đi học trung học vừa đi làm nên anh thấy thương cái tính chịu thương chịu khó của Như , anh thấy muốn lo lắng cho người này .......
    .............. em nghe anh nói mà thấy lòng mình chua xót ............
    Anh và Như quen nhau được 2 tháng thì Như xảy ra chuyện .......Như phone cho anh bảo rằng Như muốn chết .........gia đình Như ức hiếp Như quá sống với họ không nổi .... Ba mẹ Như còn ở VN, Như sống ở đây với cô chú và ông bà nội , mà gia đình Như trọng nam khinh nữ nên không mấy thương yêu Như ........
    Anh nghe Như bảo thế ........ sợ Như làm chuyện dại dột nên bảo là : thu dọn quần áo đi, anh qua đón em ......... rời khỏi nơi đó đi ...... Và anh qua đón Như đi ... chở Như về nhà Thu, Lan và bảo là khuya rồi Như ngủ ở nhà bạn đỡ đi , mai rồi anh tính ....... Như níu lấy anh hỏi : Anh để em sống ở ngoài 1 mình sao ?
    Anh bỗng thấy có trách nhiệm với Như vì 1 câu anh khuyên Như là rời khỏi gia đình đi, bây giờ Như nghe lời anh , rời gia đình rồi, không lẽ anh lại để người ta sống ở ngoài 1 mình, nhất là Như đã níu anh lại bằng câu nói đó ......
    Anh về thưa với ba mẹ anh rằng anh muốn dọn ra ngoài sống tự lập với bạn ........ và ngay ngày hôm sau ....... anh cùng Như đi mướn nhà ...... bắt đầu cuộc sống chung .......
  10. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu mới gõ 1 bài thật dài ....... lỡ tay bấm phím esc hay sao í ....... nó mất tiêu hết rồi ........ ngồi khóc huhuhu tức tưởi .............

Chia sẻ trang này