1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu + Được Yêu = Hạnh Phúc ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MsAries, 12/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi đó ..... Như 17t và đang học lớp 12 .....
    Khi đó ..... anh 22t và bỏ học trường TAFE để đi cày nuôi Như ăn học .......
    Khi đó ......em 19t và đang học năm thứ 2 ...... vẫn còn nhút nhát ..... vẫn còn nhớ anh .... nhiều lắm ......
    3 năm sau .......
    Một buổi chiều anh đi làm về ..... căn nhà trống trơn và lạnh vắng .... đồ đạc của Như đã dọn đi hết ..... chỉ còn lại mảnh giấy vỏn vẹn 5 chữ " Xin lỗi anh, em đi ! "
    Anh lái xe lao ra đường như 1 thằng điên, hớt hải đi tìm Như ở bất cứ nơi nào anh có thể nhớ đến ......anh đến nhà ông bà nội Như, thấy đôi dép quen thuộc Như mang hàng ngày nằm trước cửa nhưng họ lại bảo là không gặp Như .....
    Anh lại lái xe bạt mạng lao ra đường, mua bia về nhà uống ( anh không hề biết uống bia ) anh uống cho thật say ...... say mèm để lăn ra ngủ ..... để khỏi phải đối diện với 4 bức tường và căn nhà lạnh ngắt ..... đứng trên tầng 3 của chung cư, anh muốn lao ngay xuống dưới kia để khỏi thấy mình cô độc nữa ......
    Rồi anh cũng được gặp lại Như, cô ấy khóc lóc bảo rằng ông bà nội và chú bắt Như phải ngoan ngoãn về nhà sống với họ và tiếp tục đi học nếu như muốn họ giúp đỡ Như bảo lãnh cha mẹ và em trai từ VN sang ..... Vì gia đình ép buột chứ thật sự Như không muốn xa anh, nào là còn yêu anh nhiều lắm ....v...v
    Như lại than vãn rằng ông bà bắt Như về đi học nhưng chẳng giúp đỡ gì cho Như cả, cái computer thôi mà cũng không có, làm sao đi học được .......
    Cái tính cả nể và anh hùng rơm của anh lại trỗi dậy ..... anh mang cả bộ computer mới mua ở nhà đưa cho Như để Như có điều kiện học hành .....anh lại đi cày lo tiền học phí cho Như , và còn bảo Như khi nào cần gì thì nói anh mua ...... nếu đi học về có cần anh chở về nhà giùm thì cứ nói ...... Và, anh cho Như 1 năm để suy nghĩ , sau 1 năm thì phải cho anh biết câu trả lời là có quay lại số chung với anh hay không ? ..... Anh rộng lượng với cô ấy quá nhỉ , và anh đã chờ Như 1 năm ròng .......
    Thường xuyên tới trường đón Như về đi ăn chung với anh ....... và " thỉnh thoảng " Như ngủ lại qua đêm nhà anh ........
    1 năm sau ...... anh gợi ý hỏi xem Như có còn muốn quay lại sống chung với anh nữa hay không ......
    Như không trả lời thẳng câu hỏi của anh mà bâng quơ rằng ......." ở trường em đang học, cũng có 1 người đang có ý muốn theo đuổi em nhưng em chưa biết quyết định thế nào " .....
    Anh ngầm hiểu rằng đã đến lúc phải kết thúc rồi .... phải chia tay thôi ..... để cô ấy còn có tự do quen người khác .......
    Thế là anh và Như chia tay .......
    Vài tháng sau ....... một đêm Như đi nightclub và uống thật say mèm ..... Như nhờ bạn chở tới nhà anh vì lí do là đi chơi khuya mà còn nhậu say nên không dám về nhà ......
    Anh dìu Như vào giường nằm ....... lấy quần áo của anh thay cho Như ........ lấy khăn ấm lau người cho Như và mang quần áo dơ dính đầy mùi ói mửa của cô ấy đi giặt và sấy khô .....
    Trời gần sáng rồi ........anh nằm thiếp đi trên sofa ..... vừa chợp mắt được 1 lúc thì những nụ hôn của Như đã đánh thức anh dậy ....... Như hỏi anh sao không vào giuờng nằm với Như cho ấm ? ..... ANh bảo là đã chia tay rồi, anh muốn giữ 1 khoảng cách nhất định với nhau ........ Như lả lơi kéo anh vào giường, kích thích anh .....lột bỏ quần áo của anh và bảo rằng muốn chuyện vợ chồng với anh 1 lần cuối không được sao ? ...... và chuyện đó đã xảy ra .........
    ............ Ngồi nghe anh nói ....ánh mắt em nhìn anh đầy ngỡ ngàng và xa lạ ...... Hình như anh cảm thấy nhột nhạt nên bào chữa rằng lúc đó anh đã không còn cảm giác gì với Như nữa vì tình cảm đã hết rồi, nhưng vì cô ấy đòi hỏi nên anh chiều cho xong chuyện để chở Như về và để chấm dứt mọi thứ ........ ( hahahaha .....khôi hài nhỉ ? bị cô ta kích thích, bản năng đàn ông của anh không trỗi dậy à ? anh không có ham muốn sao ? chuyện ấy mà chiều cho xong là thế nào ? ...... có con mèo nào không thèm chảy nước dãi trước 1 con cá tươi nhỉ ........ hahahahah.... em nghe lòng mình đang cười lên chua chát ...... )
    Một tuần sau , Như phone báo cho anh biết rằng cô ấy đã mang thai và yêu cầu anh đưa cô ấy đi phá bỏ nó ..... Như đưa cho anh xem hình chụp ultrasound, chỉ là một cục máu nhỏ bé vừa tượng hình, có đầy đủ tên tuổi của Như trên đó .... như rằng cô ấy muốn chứng minh chuyện mình mang thai là sự thật, không phải là giả dối ....... cô ấy giải thích rằng sau khi làm chuyện đó với anh, cô ấy đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng vì men rượu trong người còn nên thuốc không có tác dụng .......
    Anh đã quì lạy van nài Như hãy giữ lấy cái thai vô tội ........Bản thân anh lớn lên trong 1 gia đình gia giáo và họ cho rằng đối với việc phá thai là quá ư nhẫn tâm và thất đức, không thể nào chấp nhận được ...... Anh năn nỉ và bảo sẽ xin phép gia đình làm đám cưới với Như, cho cô 1 danh phận ....... Nhưng Như vẫn cương quyết với ý định phá bỏ đứa bé vừa tượng hình ....... và cô dặn anh là đừng cho 2 bên gia đình biết chuyện .......
    Anh đưa Như đi hết phòng mạch này tới phòng mạch khác để lấy hẹn nhưng hầu như các phòng mạch đều đã kín lịch ........ Anh mừng rỡ ...... hi vọng các nơi khác đều kín lịch hết để Như không lấy được cuộc hẹn nào cả ....... kéo dài thời gian thêm được ngày nào thì cái thai còn hi vọng giữ thêm được ngày đó ...... anh sẽ tìm mọi cách để năn nỉ khuyên can Như .....
    3 ngày sau ...... Như bảo anh là đã tìm được 1 phòng mạch có thể lấy hẹn ngay hôm nay .......... 5h chiều ........ anh vừa đi làm về .... tất tả chạy qua nhà đón Như ..... trên đường đi tới phòng mạch, anh lái xe thật chậm .......thật chậm ......... anh mong xe bỗng nhiên bị hư ....... anh mong lỡ cuộc hẹn ....... anh tiếp tục năn nỉ Như hãy suy nghĩ lại ..... cô ấy ậm ự cho qua chuyện nhưng vẫn rất cương quyết với ý định của mình .......
    Tới phòng mạch ........ Như bước ra khỏi xe ...... đi thẳng vào phòng bác sĩ ..... không nói với anh một lời ........... anh lật đật đậu xe ..... hối hả chạy vào muốn níu kéo ....... muốn ngăn không cho Như phá bỏ đứa con của anh ....... Đã muộn rồi ...... Như đã vào phòng kín ...........
    Thế là hết ...... anh chở Như về nhà cô ấy ..... như một cỗ máy vô hồn ..... anh không buồn hỏi chuyện cô nữa ..... anh thẫn thờ ...... từ nay anh khống muốn gặp em nữa, Như à, em hãy sống cuộc sống của em .......
    Một tuần sau, ba anh gọi anh về nhà hỏi chuyện, ông trách anh rằng : sao ba nghe bảo rằng ba sắp có đứa cháu nội ? bây giờ cháu nội ba đâu ? con làm gì để đến nỗi con Như phải phá bỏ đi đứa cháu của ba như vậy ? ...... Anh xin lỗi ba mẹ anh rằng anh đã cố hết sức nhưng không níu kéo được sự cương quyết của Như .......
    Anh trách thầm ....... tại sao ba mẹ anh lại biết chuyện này ....... Như và anh đã hứa là giữ bí mật không cho 2 bên gia đình biết kia mà ..........
    Thì ra Như đã phone cho chị gái anh, tỉ tê rằng em có thai với anh An , nhưng rồi em không muốn giữ .....tại An thế này , tại An thế kia ..... cô ấy khóc lóc với chị gái của anh ..... ............. Anh thấy ngạc nhiên và chua xót .... tai sao Như bảo anh giữ bí mật rồi thì lại đi tỉ tê cho chị anh biết , tại sao Như lại làm cho ba mẹ , gia đình anh lại bận tâm lo lắng tới cái sự đã rồi do cô ta đặt ra ..... có mục đích gì ??? Tới bây giờ anh cũng không hiểu ........
    Kế chuyện Như phá bỏ đứa bé ..... khuôn mặt anh nhìn thật đau khổ ...... thật uất giận ........ Em thấy lòng mình thật xót xa ...... em xót xa cho anh ...... xót xa cho Như ...........và xót xa cho cả em nữa ......
  2. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em xót xa cho anh và cho Như ........
    3 năm ... anh và Như đã sống với nhau được 3 năm trời ....... và đã kiên nhẫn chờ đợi nhau 1 năm ..... như vậy chắc rằng 2 người phải yêu nhau lắm ...... sao thế anh ??? sao thế Như ??? Sao lại như thế ? ....sao lại phải chia tay ?....sao lại phải phá bỏ đi kết quả tình yêu của 2 người ?
    Tội nghiệp quá ...... Như ơi, chắc khổ tâm lắm nhỉ , chắc dằn vặt lắm nhỉ ? Sống bên cạnh người đàn ông mình yêu những 3 năm trời ..... những vòng tay ôm xiết, những nụ hôn cháy bỏng và những đêm vợ chồng nồng nhiệt ..... giờ Như ôm gối nằm 1 mình ......có ray rức không ? có khao khát không Như ?
    Phải phá bỏ đứa con, chắc Như đau khổ lắm ..... chắc lúc này Như đang cần có anh An bên cạnh Như hơn tất cả ..... phải không Như ?
    Anh An, em thấy tội Như lắm .......sao anh lại chia tay Như ngay lúc ấy ? Ngay lúc Như yếu đuối nhất , ngay lúc Như đau khổ nhất, và ngay chính lúc Như cần anh nhất ? Anh ác lắm ...... anh vô tâm lắm ..... và anh tàn nhẫn lắm ......
    Không có người mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ đi giọt máu của mình cả ...... Nhưng Như không còn lựa chọn nào cả ....... Anh, anh có hiểu cho cô ấy không ?
    Gia đình Như không chấp nhận cho cô ấy lấy anh, cô ấy phải tiếp tục đi học và còn gánh nặng gia đình, cô ấy không thể giữ cái thai lại ..... cô ấy không thể sanh con lúc ấy ....... con gái chưa cưới mà đã sanh con ..... rồi mặt mũi gia đình cô ấy thế nào ..... người VN mà .... có đủ cao để trèo qua được bức tường dư luận chăng ?
    Em nói thế nào thì nói .... anh vẫn khăng khăng rằng anh đã không còn tí tình cảm gì với Như nữa, từ cái ngày cô cương quyết phá bỏ đi giọt máu của anh ...... rằng bây giờ anh chỉ còn cảm giác ghê tởm khi nghĩ về Như ........
    Ích kỉ thế sao anh ...... chỉ vì Như phá thai mà anh ghê tởm cô ấy đếm mức không còn tí tình cảm gì nữa ư ? Tình cảm 3 năm trời sống chung không đủ mạnh để anh tha thứ cho Như sao ? Không đủ để níu kéo anh ở lại bên cô ấy sao anh ?
    Em kể anh nghe chuyện 1 người bạn gái ...
    Cô ấy đã phải dằn vặt giữ tình mẫu tử và trách nhiệm với gia đình, với dư luận ...... ( cô ấy không được may mắn giống Như là được anh yêu và sẽ cưới )
    Bạn em mang thai với gã người yêu sở khanh ...... hắn không cưới cũng không bảo là sẽ có trách nhiệm gì với đứa bé ....... 1 mình bạn em, giữa đất SG, cô sinh viên vừa chập chững bước vào đời .... chưa việc làm ..... chưa thể nuôi bản thân mình thì làm sao có thể sinh con ...... nó dằn vặt, day dứt giữa tình mẫu tử, giữa cơm áo gạo tiền , giữa sĩ diện gia đình và dư luận ...... nó yêu trẻ con điên cuồng ..... mong muốn cháy bỏng 1 lần được làm mẹ ........ 1 lần được sinh ra đứa con với người mà nó yêu .....
    Mẹ nó không hay biết ..... gia đình không hay biết ...... đứa em gái ở cùng không hay biết ...... đứa bạn gái thân nhất của nó cũng không hay biết ....... nhưng em thì lại biết dù em ở cách xa nó 1 đại dương ..... nó cầu cứu em ..... H ơi, tao muốn giữa đứa con ...... tao muốn sinh nó ra ....... tao yêu con tao lắm ......... tao muốn được làm mẹ ......
    Số tiền dành dụm ít ỏi thời sinh viên nghèo như em chỉ vỏn vẹn được 1 vài triệu tiền VN ..... em gửi cho bạn ..... với mong muốn đứa bé sẽ được ra đời ....... và bạn em sẽ được hạnh phúc làm mẹ , 1 bà mẹ trẻ .......
    1 tuần sau ....... nó phone cho em ...... tao phá thai rồi H ạ ......... em ngỡ ngàng ........ Tao không thể giữ con tao lại được H à, tao là con gái lớn .... chửa hoang .....làm mất mặt gia đình ......họ hàng ..... lại còn làm gương cho mấy đứa em của tao nữa ...... mẹ sẽ giết tao mất ....... ba mẹ đưa tao vào SG học với tất cả mọi niềm tự hào và hi vọng ...... tao không thể nhìn ánh mắt thất vọng của cha, không thể đối diện với tiếng thở dài của mẹ ...... không thể chịu được tiếng xì xầm xoi mói của láng giềng ....... không thể chịu được .... không chịu được ...... H ơi , tao như chết đi khi họ phá bỏ giọt máu của tao ...... bay giờ tao đang chết ....... chết trong lòng .....
    Rồi từ đó về sau ...... bạn của em ... mỗi khi đi ra đường hay nhìn đứa bé nào đi chập chững ... nó đều rơm rớm nước mắt, phải chi ..... thì bây giờ con nó đã ngần này tuổi này, phải chi .... thì bây giờ con nó đã bi bô biết gọi bằng mẹ ....... phải chi và phải chi ....
    Bạn em đó, cô bé Như đó ........ và biết bao nhiêu cô gái VN nữa .... phải phá thai ....... Đâu phải ai phá thai cũng đều đáng bị lên án và ghê tởm ..... đâu phải ai phá thai thì cũng đều là tàn nhẫn và độc ác ....... họ cũng phải chịu sự đau đớn thể xác và dằn vặt ray rứt tâm hồn ..... họ cần được những người đàn ông như anh luôn yêu và cảm thông cho họ .......
    Sao anh không chịu hiểu và cảm thông cho Như chứ ???
    Em cảm thấy giữa anh và Như chắc chắn còn nhiều tình cảm lắm ..... anh nên tìm cách quay lại bên Như đi .... cô ấy cần có anh hơn em, An à .......
  3. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chị buồn nhưng hay quá. Em chưa bao giờ chịu khó đọc như thế này! Trước đây, bài nào viết dài em bỏ qua liền. Em đọc hết! Đọc xong mấy bài đầu còn tưởng chị là sinh viên. Hoá ra mọi chuyện diễn biến xa hơn em tưởng. Chị viết tiếp đi!
  4. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi yêu là khi thấy mình và người mình yêu luôn nở nụ cười, luôn thấy tâm hồn mình đc thoải mái, ko vướng bận những lo toan :)
  5. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình làm đám cưới
    Anh An hỏi:"Thằng An muốn đem "mấy người" về ra mắt bố mẹ, "mấy người thấy sao", thế là chị đồng ý. Câu chuyện sẽ như thế! Sẽ có mục này phải ko chị Aries?
  6. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã đọc và chia sẻ ....
    Cứ tưởng rằng trong đời người, yêu và được yêu .... rồi lại được sống bên cạnh nhau, như thế đã tìm được hạnh phúc .... Nhưng đối với mình, hạnh phúc là 1 ẩn số mà mình vẫn chưa thể nào tìm ra được ....... cuộc sống lứa đôi, vợ chồng là 1 bài toán rất khó ..... có khi đến cuối đời ...... mình vẫn chưa có được giải đáp của ẩn số vô hình kia ......
  7. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    To: DamSan9X ..... MsAries 26t , chắc xưng chị với DamSan9X được hén Chắc sẽ không có mục đó đâu em ạ , cho dù hiện tại chị và anh An đang sống bên nhau ...... Em kiên nhẫn chờ chị viết tiếp nhé ..... Chị đi làm cả tuần về nhà khuya lắm nên chỉ có đôi khi cuối tuần mới rảnh rỗi viết thôi ....... Đây không phải là truyện ngắn ......... đây chỉ là những tâm trạng rất thật của chị ..... Những dằn vặt đau khổ trong tình yêu của chị thôi em ạ .......
  8. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    xinh hỏi bác đã sắp lập gia đình chưa nhỉ?
  9. prettyfashio

    prettyfashio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không có thêm tiền nữa thì cũng khó hạnh phúc lắm
  10. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    mấy bác này viết linh tinh thế. Đây là tâm trạnh thật của người ta chứ có phải đùa đâu. Viết thế ác quá.

Chia sẻ trang này