1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đương mà phải thế này có chết em không cơ chứ ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JaneHa, 12/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thì ngay từ lúc đầu đã có chủ ý rồi cơ mà.Tech bận tâm làm gì đến mấy caí topic cỏn con này, ngay cả TTVN mà cũng có người cho là bé cơ mà thì cái topic này là cái khỉ gì đâu mà soi với chả không soi.
          [​IMG]  
        [​IMG] 
     [​IMG] 
     
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Túm lại nhận là 1 nick rồi ấy gì, cứ để nguyên thế mà post bài thôi nhỉ? Kể cũng ngại, mình là đứa phanh phui vụ nài ra. Sau vụ nài, chắc em fool chả vào tâm xự với mình nữa. Kể cũng tiếc rơi 1 số thứ thật. Có điều rơi xong thấy người mình nhẹ hẳn.
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng này, biết cái líu gì mà bon chen. Để im cho tụi nó cắn nhau.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người phụ nữ sinh ra là để làm đẹp cho người đàn ông.
    Và một trong những cách để làm đẹp cho người đàn ông của mình là phải biết cách đừng để cho người đàn ông của mình ngượng vì mình. Làm sao để người đàn ông của mình hãnh diện vì mình trước mọi người chứ.
    Nếu mình muốn rằng người đó đạp lên tất cả, kể cả danh dự, uy tín của họ để chứng tỏ với mình và với mọi người rằng họ yêu quý mình nhất và không quan tâm đến bất kỳ ai khác,
    thì mình đang yêu quý người đó
    hay đang yêu quý chính bản thân mình?
    Đừng để người mình yêu quý phải ngượng,
    TRỪ PHI là bạn yêu quý một điều gì khác chứ không phải là người ấy.
    --------------------------
    À, bonus cái này:
    -chả hiểu ở đâu, rớt xuống TTVN cái con dở hơi, thôi té, ko dây dưa với hủi >_<
    -anh giáo nhà các anh rước nó về chứ đâu, TỰ DƯNG rớt vào là thế nào
    -đâu có, sau đại hội 3, nó chui ở đâu ra ấy >_< mãi sau Giáo mới nhận về
    -nói thế thôi, tội ông GH, chả hiểu sao rước phải em này về
    -GH xưa nay đầy em, em này chỉ là một trong các em thôi
    Chỉ là câu chuyện chat chit, nhận định toàn là chủ quan, đúng tới đâu, sai tới đâu so với thực tế thì cũng không mấy quan trọng.
    Nhưng nếu không thể sống tách rời thiên hạ, thì cũng nên để ý một chút, nếu không cho mình, thì cũng là cho người kia, nếu mình quý người ấy,
    TRỪ PHI
    mình yêu quý một điều gì khác chứ không phải là người ấy.
  5. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tớ tâm sự với mèo hả?.sao mà trở mặt nhanh thế, [:Đđau bụng vì bảo là tớ tâm sự với mèo.
    Nghĩ lại di, mèo tâm sự với tớ hay tớ tâm sự với mèo thế.
    Ai mà bảo là tớ chả yêu ai, nào cho ảnh người yêu hiện tại của mèo, công nhạn người yêu của mèo xinh thật đấy.Giờ tớ vãn còn ngất ngây đây nè..Nói lật lọng giỏi thật.

          [​IMG]  
        [​IMG] 
     [​IMG] 
     
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tốt. Thông tin là ở đây. Có trò cho thiên hạ xem là vui rồi.
  7. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thật xin lỗi chứ cái kiểu văn phong này em thừa thông minh để biết là của ông nào nói rồi "mợ" Anxiety ạ.
    Tuy nhiên, nếu"mợ" để ý cái bài đầu của em thì mợ sẽ thấy nếu không có ông này nhảy vào và cái con " đong trai" kia thì topic của em sẽ đi theo hướng khác, em chả chấp gì mấy lời nói vớ vẩn, linh tinh , phát ngôn bừa đó nhưng quả thạt thấy nó chướng mắt, đeck chịu được, Bản thân mình không xong thì lại đi đá đểu người khác.Ai coi ra gì đâu.
    Nói đúng điẻm yếu của mình thì lại lôi cả GH vào.Mợ xem có phải lẽ hay không?
          [​IMG]  
        [​IMG] 
     [​IMG] 
     
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0

    <font color=#ffc0cb> [​IMG]
    <p align=justify> <a href="ymsgr:sendIM?chieudongmatxcova_vnn">[​IMG]</a></p>
    <p align=justify> </p></font>
    </font>[/sign]
    [/QUOTE]
    nói chuyện với kẻ ngu là mệt nhất đấy các bác ạ, khổ thân em ,đang làm bài tập mà cứ bị cắn trộm thế này có khổ ko
    ko bít đứa nào nhảy vào add nick mình nhở
    ko bít đứa nào add blog mình nhở, nại còn vào spam cả lố vớ vẩn đọc chạ hịu cái gì cạ
    nại còn thi thoảng vào hỏi han từ chuyện thời tiết rồi đến chuyện con trẻ hôm nay đi ị khuôn đúc lắm., blah blah.....
    mình cứ tưởng nó khôn nên mình mới tiếp chuyện, ai dà, đúng là uống tí quá chén tưởng lầm
    bạn fool xứng đáng nhận lời khen tặng của *************: "Thông minh lém con ngu ạ"
  9. NucThaiMy

    NucThaiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    post nốt bài cuối trong cái topic này ... tớ chẳng quan tâm tới bộ mặt của "người ta ấy" nó thế nào ... bởi vì nó có thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tớ _ thế nên tớ tìm hiểu để làm gì ... Sống trên đời này chẳng ai có thể làm cho tất cả mọi người yêu quý mình ... nhưng ít nhất là cũng đừng để bản thân fải chịu đựng quá nhiều lời rỉa rói ... Con người mình chưa tốt đẹp ... nhưng cứ thik đi bới móc con người của người khác, tung hô cái xấu của ng` khác ... thế có fải là nực cười ko ?
    ...........................................................
    Tớ rất khó chịu với ấy ... cho nên rất nhiều lần đã nói đểu hay chửi ấy ... mọi người ko ai nói tớ làm sai, bản thân tớ cũng ko nghĩ là tớ sai khi làm những điều này ... nhưng mỗi khi chửi hay móc ấy xong , tớ đều thấy có chút ân hận và nghĩ là tớ hơi quá đáng ... vì thực ra những hành động của ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tớ, chẳng làm cho tớ chết hay đau đớn gì cả ... Tớ chẳng fải là đứa học cao hay giỏi giang gì mà còn suy nghĩ được thế ... Ấy có cái đầu, cũng được học hành, cũng được coi là người có văn hoá ... Nếu ko tự nhận biết được hành động của mình là sai thì khi thấy mọi người ý kiến ... cũng fải biết tự xem xét chứ ... hay ấy thực sự là người ko có có đầu óc và ko có lòng tự trọng ...
    Đang nói rất chân thành đấy ... bởi vì tự nhiên thấy ấy đáng thương quá ... người đáng thương là người ko thể suy nghĩ và để lòng tự trọng cho mọi người xéo lên.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này