1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đương nhiều quá, lập một topic tình bạn xem dân Nam Định nghĩ gì nào!!!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi RAGNAROK, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Yêu đương nhiều quá, lập một topic tình bạn xem dân Nam Định nghĩ gì nào!!!

    Trước hết xin các bác hãy trả lời xem các bác có thấy sự khác nhau nào giữa một người bạn thân và một người bạn tốt không?

    Các bác cứ nói đi rồi em sẽ đưa ý kiến sau
  2. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là khác nhau chứ ,ngay ở cái tên chúng ta đã thấy nó khác nhau rùi mà " thân " và " tốt" tui nghĩ rằng bạn thân chưa chắc đã tốt vì trong cuộc sống còn nhiều bất ngờ xảy ra,còn ngược lại thì cũng thế " tốt " cũng chưa chắc đã là bạn thân của mình ,trong cuộc sống có rất nhiều người tốt nhưng có phải là bạn thân của mình đâu hiiiiiiiiiiiiii
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Rõ ngán, mình đã đoán đúng, cái dân Nd này chỉ quan tâm đến đập phá với yêu đương là giỏi.
    to tinhyeulunglinh83: Rất đúng, có điều không phải ai cũng hiểu điều đó, thậm chí có thể là rất nhiều người hiểu điều đó nhưng lại chỉ có thể phân biệt được nó khi suy nghĩ về nó còn trong thực tế cuộc sống họ vẫn thường xuyên mắc sai lầm. Tuy nhiên bạn nói là người tốt mà không thân thì cái ví dụ này không hợp lí vì người tốt khác bạn tốt chứ. Nó khác nhau ở chữ bạn đấy.
    Thật khó mà nói bạn tốt xuất phát từ cái gì, có lẽ trước hết đó là tính cách của mỗi người, còn bạn thân chỉ đơn giản xuất phát từ sự hợp nhau, tiếp xúc nhiều chẳng hạn. Cái khác nhau là ta có thể làm bạn tốt của rất rất nhiều người nhưng không thể là bạn thân của nhiều người được. Tuy nhiên nếu như ta vốn không tử tế cho lắm thì ta vẫn có thể trở thành bạn thân của một số người nhưng ta chẳng bao giờ là bạn tốt cả. Thật sự là tôi đã từng có trải nghiệm về viẹc này . Đó là cái khi mặc dù hiểu được nhưnggĩ đang nói đây nhưg lại không chú ý phân biệt nó trong cuộc sống khi nhầm một thằng bạn thân cũng là bạn tốt (khổ thế đấy). Guờ đây thì tôi hiểu rằng người bạn thân có thể cho tôi rất nhiều: những buổi nói chuyện cởi mở, những chuyến đi chơi dễ chịu, thậm chí một số giá trị vật chất khác nữa mà người bạn tốt không phải lúc nào cũng có thể cho tôi được. Nhưng vào một lúc nào đó khi mà mọi sự chơi bời, vui vẻ đều chẳng còn nữa, khi tôi thật sự cần đến một sự giúp đỡ (mà không phải ai cũng có thể làm được ngay cả khi là làm cho chính họ) thì người đầu tiên xuất hiện bên cạnh tôi, tôi hiểu đó là một người bạn tốt.
    trình bày dài dòng vớ vẩn quá. Kết luận một câu (của bản thân thôi): Điểm khác nhau giữa bạn thân và bạn tốt là bạn thân thì có thể cho ta rất nhiều, còn bạn tốt thì có thể không cho ta gì cả nhưng đôi khi lại lấy đi của ta một số thứ.
  4. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    chú em RAGNAROK nghĩ sao về một tình bạn hơi lớn một chút nhỉ .như tất cả các thành viên của ttvn ở nam định chẳng hạn nhỉ và tất cả các thành viên của ttvn nhỉ
  5. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    " bạn thân thì có thể cho ta rất nhiều, còn bạn tốt thì có thể không cho ta gì cả nhưng đôi khi lại lấy đi của ta một số thứ."
    Tui không đồngý với câu nói này của bạn nhiều lắm.Có thể tui lại nghĩ ngược lại đó .....
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Trả lời anh nhé, bạn nào cũng là bạn cả, phải không? Bạn trên mạng hay không cũng là bạn, chỉ có điều mức độ thân thiết phụ thuộc vào sự hiểu nhau thôi. Ở box Nam Định này quả thật em chưa hiểu nhiều về các bác, có gặp nhau chilả trên net nên chưa có dịp thân nhau, em đang hi vọng một buổi offline nào đó được gặp nhiều người box ta. Ví dụ như box Thiên văn học (em đang là mod), bọn em gặp nhau thường xuyên, chẳng kém bạn ở trường mà lại thêm cùng sở thích nên tất nhiên rất thân nhau. Nói chung ý của em là đã là bạn thì không nhất thiết phân biệt bạn trên mạng hay bạn ngoài đời, cái chính là bạn như thê nào thôi.
    Bạn hãy cho ví dụ được không? Nếu bạn đọc kĩ thì câu nói đó là rút ra từi toàn bộ cái bài tôi viết ở trên đấy! (nói chung nó không dúng trong mọi trường hợp, chỉ là "có thể" thôi mà)
  7. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điều có thể nói ra ở đây ,nhưng do trình độ văn học còn eo hẹp nên khó diễn tả quá hiiiiiiii.Nhưng tui đang rất buồn vì 1 người bạn thân của mình khi thực sự họ không giúp đưộc gì trái lại họ còn làm tui mệt mỏi hơn .Tui nghĩ chính lúc này người bạn thân phải bên cạnh và giúp đỡ mình nhưng ngược lại hoàn toàn khác so với những gì tui nghĩ .Tự dưng thấy buồn kinh khủng .Gọi điện chỉ để nói rằng : " không mang được thứ mày cần tao đi quảng ninh luôn đây" thế mà lúc trước còn dặn mình là" 11 ở nhà đón tao ,tao lên" hichic buồn ghê
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Oh, oh, oh
    Chả biết nói thế nào về việc của người khác. Tuy nhiên có thể người bạn đó có lí do nhưng cách nói của người đó hơi... khó nghe một chút. Tôi cũng thường bị hiểu nhầm như thế nên cũng muốn mọi người thông cảm với những người như vậy. Có những người nói chuyện rất khó chịu, nhưng cái quan trọng nhất là thực chất con người cơ, hãy nhìn kĩ hơn, có thể bạn vẫn thấy đó là người bạn tốt, hãy nghĩ lại tất cả những gì người ta đã làm cho mình (tất nhiên nếu không có thì chịu), không nên vì một chuyện hiểu nhầm, mà dù không hiểu nhầm đi nữa mà kết luận về con người như thế!
  9. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật ,lại 1 hôm buồn rùi lại online nhưng chẳng biết viết gì cả ,vào diễn đàn thì đọc cũng chẳng biết để làm gì ,vì có nhiều cái mình chẳng hiểu họ lấy cảm hứng ở đâu ra mà có thể viết dài thế ,đọc đến mệt.
    Thôi vào chủ đè của diễn đàn này thôi hiiiiiiiiii ,phải bạn nói đúng ,có thể có việc gì đó mà người bạn đó chưa thể nói ra .Mọi chuyện hãy nghĩ đơn giản hơn phải không,bên cạnh mình có những người bạn thân và cả những người bạn tốt nữa mà ,đừng nên vì 1 li do nào đó mà mình tự gây cho mình những nỗi buồn .phải không????????????/
  10. jerrymouse317

    jerrymouse317 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chao` mọi ngươi` !
    Em có một vấn đề làm Đâu Cái Điền quá ma` suy nghĩ bao nhiêu lần vẫn không biết làm sao bi giờ?
    Chẳng là em có một người bạn gái thân, đã học với em 7 năm rồi. Tuy đã học năm thứ 1 cùng trường với em rồi, nhưng cô ấy vẫn thi lại cùng với 1người nữa, lúc đầu 3 đứa ở cùng, nhưng sau đò em chuyển ra ở riêng. Và bây giờ người bạn kia đỗ, còn cô ấy rớt, và muốn em về ở cùng.
    Em thì muốn ở riêng, nhưng hiện giờ lại khó nói vì gia đình cô ấy và cô ấy nhất quyết muốn em ở cùng, Em chỉ sợ khi ở cùng thì tình bạn sẽ bi ảnh hưởng thôi. Mà từ chối bây giờ là rất khó, vì em không muốn làm cô ấy thêm buồn.
    Thôi chết ,em xin lỗi nếu nói nhầm chủ đề nhé.

Chia sẻ trang này