1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đương với vấn đề mê tín...Các bác gỡ rối giúp em !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuhoang0512, 10/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Mẹ em vốn là người rất mê tín! Nhất là trong vấn đề yêu đương...mẹ luôn nghĩ tới việc cưới xin và có hợp về tuổi tác hay không...chỉ cần mở đầu tuổi tác không hợp chưa kể đến những vấn đề khác là mối tình xem như bị cho vào lò lửa!
    Lúc nào mẹ củng dặn dò là :"con nên chọn người mà yêu, đừng yêu người không hợp minh, sau này cưới về khổ mình thì không nói, nhưng làm khổ cả đời họ thì không nên"...lúc em có nói lại: cô ấy chấp nhận hết...mà bữa này thì còn tin vào mê tín làm gì hả mẹ! Thì mẹ em như xông vào trận bắt đầu gắt giọng hơn: Không có yêu đương gì hết, mi mà yêu con đó, lỡ mà cưới nó về là tau từ mi luôn!...rồi là: "Mi muốn làm gì thì làm, tau chết rồi thì không ai ngăn mi mô"... 2 mẹ con vì vấn đề này mà cãi nhau rất nhiều...nói chung là vì mẹ nên em không muốn nói lại nhưng nhiều lúc ức quá thì em củng không ngăn nỗi mình nói lại vài câu. Nhiều lúc em củng tìm cách nói nhẹ nhàng với mẹ nhưng đâu vẫn vào đấy và kết thúc thường là mẹ em gắt lên, lúc em bỏ đi, lúc nói lại!
    Trước em luôn giấu mẹ về vấn đề yêu đương...nhưng không hiểu sao sau một thời gian thì mẹ củng biết...và điều tra thế nào không biết mẹ lại rõ ràng về thông tin mà người em yêu (Em phục mẹ luôn). Thế là củng chia tay hêt 2 mối vì việc này rồi, mặc dù trong cả 2 mối bên nào củng vẫn còn tình cảm rất nhiều...nhưng đôi khi vì mẹ tác động, phần vì mẹ, phần ý chí trong người em giảm sút, em sợ có thật là khi cưới về có khổ cho cả 2 không, em lại không dám bước tới nữa!
    Vì chiều mẹ nên em tự nhủ...thôi mình cứ căn người nào hợp về tuổi tác mà yêu...chứ không thì lại không vừa ý mẹ! Nhưng tình cảm con người thì đâu có điều khiển được...đôi khi mình thích người bên kia củng không dám tới, đôi khi cảm nhận được bên kia thích mình nhưng lại xua đuổi tình cảm của người dó đi...nhiều lúc em thấy bức bách lắm! Mọi người cho em lời khuyên được không ạ!
  2. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác đang yêu em bao nhiêu tuổi? Bác vác lá số tử vi của 2 người lên đây... Mẹ bác bảo không hợp chỗ nào em sẽ chị ra cho bác chỗ hợp :))
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cứ im lìm yêu đương đi, nói rõ với các cô là mẹ bạn vô lý như vậy. Với mẹ thì nói thẳng thừng: Con yêu chứ không lấy đâu, cho mẹ đỡ phải từ con mà con cũng không làm họ khổ cả đời, chỉ khổ mấy tháng mấy năm thôi. Mà ngta cũng biết con như vậy, nên mẹ đừng lo con lừa dối gì ai.

    Rồi vài năm nữa, mẹ bạn nhắc chuyện vợ con thì bạn nói: Con chưa quen được cô nào cũng mê tín như mẹ, nên dù lá số có hợp, thì khi lấy về, mẹ chồng và con dâu cũng xung khắc, đó là con làm khổ cả đời vợ con. Vậy nên con cứ sống một mình, đến khi nào gặp người vừa hợp tuổi, lại vừa mê tín, chắc chắn con sẽ giới thiệu với mẹ ngay. Mẹ cứ yên tâm chờ.

    Đến khi bạn gần ế thì tự khắc mẹ bạn thấm thía ra vấn đề thôi. Với người cố chấp thì đừng giải thích nhiều, hãy để tự họ chịu đựng hậu quả thì họ sẽ sáng ra.
  4. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Số là em và cô ấy bây giờ: em sinh tháng 12...cô ấy sinh tháng 10 cùng năm...gì gì đó mà chưa quá 3 tháng 10 ngày..khổng long...
    Rồi cùng tuổi không yêu được....rồi "nó canh ngọ...mạng cao lắm...mi tuổi mùi răng yêu được nó"...còn nhiều vui lắm bác. Em thì không tin vào mê tín...nhưng thấy mấy bà hàng xóm, rồi mấy anh chị...đi đâu củng vác bói toán ra bàn. Nghe mà ngán cả người. Mẹ em lại hay đi tâm tình cùng mấy bà đó...tâm tình xong không hiểu sao là về nỗi đóa lên, đến khi cãi không lại em thì lại tự mình đi bói...Và về vẫn kết luận khăng khăng như thế. Em tuổi mùi: nên yêu những người thuộc năm nào để biết mà yêu hả các bác[r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phương án này em đã từng nghĩ đến...nhưng em không thích nó. Bởi vì cứ như là mình biến mẹ thành đối tượng để trả thù...Mà dù sao làm thế củng không khả thi, tự nhiên tức mẹ lại ép mình đi lấy vợ muộn[:D], lỡ mình yêu thật, bên kia ép cưới không già tuổi thanh xuân của họ đi thì sao? Em nghĩ làm thế có khi tội cho người em yêu lắm !
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, mẹ tôi mà cũng giống mẹ bạn chắc tôi sợ tôi đi tu lun quá, yêu đương mà cứ bị gây áp lực như thế thì khổ thật.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có bao giờ nghĩ ra là bạn là con, là đứa nhỏ tuổi hơn, ít kinh nghiệm sống hơn, mà còn biết nghĩ cho mẹ bạn như vậy, trong khi mẹ bạn mang tiếng là mẹ mà lại lấy danh "tình mẹ con" ra để thích khiển cuộc sống bạn thế nào thì khiển không? Cái danh "tình mẹ con" không phải là cái lý để một người thỏa mãn ý thích cá nhân của mình trong những vấn đề liên quan đến...người khác.

    Một là bạn sống cho bạn, mẹ bạn có thể đồng tình hay bất đồng.
    Hai là bạn sống theo ý mẹ bạn, và mẹ bạn sẽ luôn luôn bất đồng dẫu bạn có làm gì đi nữa.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em tháng 12.
    Cô ấy tháng 10.
    Em tuổi mùi.
    Cô ấy Canh ngọ.
    Chưa quá 3 tháng 10 ngày.
    Đọc thử lại coi, thế này là thế quái nào???
  8. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Nhiều trường hợp ấy bác...không phải chỉ một con đâu...[:D]
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    À, đã hiểu.
    Nếu thế thì khi định yêu em nào, tìm tuổi trước đi.
    Người ta vẫn nói: Có kiêng có lành. Có nhiều trường hợp khắc nhau, gây ảnh hưởng đến nhau thật. Nhưng nếu mà quá yêu nhau, chấp nhận mọi thứ để chỉ cần ở bên nhau, thì dễ mà. Nếu sau này có mâu thuẫn không thể khắc phục rồi chia tay, hoặc một trong 2 người có bị làm sao ảnh huởng đến sức khỏe, tính mạng, thì cũng hãy nhớ rằng- chúng ta đã cùng nhau chấp nhâạ thế, được ở bên nhau dù một thời gian ngắn cũng đủ rồi.
    Làm việc gì, cũng nên tính chút ít xem kết quả thế anò, và có chấp nhận được không. Nếu bạn đã đủ yêu ai để vượt qua hết mọi chuyện, kể cả hy sinh mạng sống của chính mình, thì gia đình bạn sẽ không cản trở đâu. :))
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn KCB phải chăng là "Đã yêu thì không còn mê tín (nếu có mê tín), mà đã mê tín nghĩa là chưa yêu thương đủ nhiều"?

Chia sẻ trang này