1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đương với vấn đề mê tín...Các bác gỡ rối giúp em !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuhoang0512, 10/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Quả là nhận được nhiều ý kiến từ các bác...em có thêm phần can đảm hơn! Tuổi trẻ chắc em chưa có nhiều được nghị lực để vượt qua nhưng ngăn cản bước đầu. Thực sự thì chuyện yêu đương em củng cấm cản nó bấy lâu...dành thời gian cho việc học! Bởi vì thực sự khi mới có tình cảm với người khác thì em củng dành cả ngày để nghĩ về họ rồi...củng thấy hơi ngán ngán điều này. Nên bây giờ cấm nó đến tuổi có công việc, lương ổn định rồi em nghĩ tới củng chưa muộn. Lúc đó em sẽ có điều kiện để đấu tranh cho việc yêu đương của mình hơn. Mà em hạn chế đấu tranh được từng nào hay từng đó. Có kieng có lành mà! Em không hi vọng là được giàu có như ông này bà nọ, nhưng củng đủ để có một cuộc sống thoải mái, trước hết là cho mình và sau đó là cho gia đình, thế là em cảm thấy củng ổn rồi...thực sự là cảm ơn đóng góp của các anh chị rất nhiều!
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là chủ topic cũng ko mê tín nhưng sống trong môi trường hay kiêng kị như quê ta thì sẽ dễ bị mất lòng tin khi bắt đầu tiến đến với một ai đó.78 và 79 tuổi cũng ko còn bé nữa.Nếu thik thì cứ 1 mực vác về đòi cưới đi.Chả ai ngăn dc bạn trừ khi ông bói nói" nếu con cưới nó trong tháng này cha mẹ con một trong 2 người sẽ chết". Ông anh họ nhà mình cũng vì câu nói này mà tổ chức cưới chậm mất 2 tháng rồi tạch luôn.
  3. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản, dĩ độc trị độc. Mẹ bạn mê tín nhưng chưa chắc đã hiểu nhiều về tử vi - Dịch lý đâu. Chủ top đi đút tiền cho ông thầy bói nào đó, sắp xếp để 2 mẹ con với ông thầy gặp nhau, bảo ông ấy nói cho tốt vào. Thế là xong

Chia sẻ trang này