1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu em không nói nên lời!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuocdoc, 30/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuocdoc

    thuocdoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    yêu em không nói nên lời!

    Chúng tôi học chung lớp,người ta thường nói đời đẹp khi còn trang sách vở và nó còn đẹp hơn khi ta có mối tình đầu.Nhưng đối với tôi thì điều đó lại không dễ,khi yêu đơn phưong thật là một điều đau khổ(yêu người đâu hay).Rồi cũng ko sao ,khi tôi biết được người tôi đang yêu vẫn vui vẻ,hạnh phúc trong màu áo trắng thơ ngây và còn điều gì hơn thế nữa?dù ko ngỏ lời để cho người ấy biết tình cảm của tôi nhưng tôi vẫn biết sẽ có một ngày người ấy sẽ biết những gì tôi đã làm cho cổ...Dù ngày mai đã ngày chia tay cuối cấpnhưng tôi vẫn cố giữ những kỷ niệm đẹp một thời để thương để nhớ về hình ảnh một người đã cho tôi cái rung động đầu đời.Dù có xa nhau,nhưng tôi vẫn mãi chúc phúc và mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với người ấy... [/pink]

    ha!ha!ha!
  2. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... yêu mà không dám nói thì yêu làm gì??? Không yêu còn dám nói là yêu thì yêu thực sự thì ngại gì mà không nói? hehe... Nói là anh yêu em, tớ yêu ấy hay là... I love you... rất đơn giản, dể hiểu... tất nhiên nếu bác yêu thật sự cơ. Nhưng mà cái tuổi bẻ gảy sừng tờ râu thì biết thế nào gọi là yêu thực sự chứ! Cứ nói đi... em ủng hộ bác! Còn nếu bác ko nói được thì để em nói cho! Nào bác kể về người ấy cho em đi nào... Lêu lêu... hihi...
    _The Count HYB_
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    nhóc con mà bày đặt iu với đương!
    lo mà chuẩn bị đến trường nhá!gần khai hoả...à! xin lỗi:khai giảng đấy rồi cậu em ạ!năm nay mà học kém là anh phét tét mông nhá!cái gương của cậu anh vẫn còn đó sao chú mày không soi lại mình đi!???
    Mylife is limit(hic!hic!),while knowledge is endless!!


    Felix

Chia sẻ trang này