1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu em không????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emhitle, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emhitle

    emhitle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Yêu em không????

    Yêu em không????
    Anh yêu em
    Yêu anh không???
    Thật em yêu anh
    Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của em.....
    Còn nhớ ngày xưa...mà cũng chả phải xưa...vì mới chỉ cak đây 3 tháng.....mình ngồi quán cafe....anh đã nhìn thẳng vào mắt em và hỏi...em yêu anh ko??nói em yêu anh đi...Em đã ko nói được...ko thể thốt lên lời,mặc dù em yêu anh,uhm,em yêu anh,thật lòng yêu rất nhiều...vậy mà khi cần nói em lại ko thể nói....nghẹn lại....thắt lòng...chỉ biết hỏi lại anh....THẾ ANH NÓI ANH YÊU EM ĐI.....và rồi là rất nhiều câu nói ANH YÊU EM của anh....em ngập tràn trong cảm giác yêu thương và được yêu thương...em không biết rằng,lời nói chỉ là lời nói....1 sớm 1 chiều là có thể thay đổi....Em không mất lòng tin ,em chỉ nhận ra sự thật thôi....anh nhỉ....
    Chuyện của chúng mình bắt đầu thì bình thường...mà sao kết thúc ko bình thường chút nào.....gần nhau mà ko thể yêu nhau....ôm ấp vuốt ve nhau mà cũng ko chịu nhận là yêu....mà chia tay rồi,sao còn muốn gặp nhau,muốn ở bên nhau....còn nhớ nhau làm j hả anh?>???Em không hiểu mà cũng chả biết tại sao .......5 ngày Tết với em dài đằng đẵng....em nhớ anh da diết....nhớ hơn cả ngày còn yêu anh.....Rồi mình gặp nhau vào ngày thứ 6.....anh đã ôm em rất chặt.....anh nói nhớ em....có phải con trai chỉ nhớ mà ko yêu ko anh???ko yêu sao lại nhớ.....như anh nói,vì em quan tâm đến anh àh????em ko tin..........anh cũng là con người mà....cũng có tình cảm chứ...mà những khi bên nhau,em biết cảm xúc của anh rất thật....ko phải sỏi đá,,mà sao vô tình đến thế....
    Em không phải là 1 đứa con gái si tình,ngày mình quen nhau...anh luôn là người chủ động trong mọi chuyện của mình.....hẹn hò,đi chơi....tất cả....em yêu anh mà ko nhận ra,cho đến ngày mất anh.Tại sao???Em lại đi vào vết xe đổ của mọi người,...khi mất đi điều j mới nhận ra nó quan trọng với mình thế nào....Tại sao???Em lại chấp nhận gặp anh,khi giữa chúng ta k còn là tình yêu nữa....em nằm bên anh,và cảm nhận được hơi ấm của anh...và thấy mình hạnh phúc....có phải em ngu ngốc ko anh???Em thấy những đứa con gái yêu đơn phương thật ngu ngốc,vậy mà giờ đây,em thấy mình còn ngu ngốc và rồ dại hơn họ........
    Mai là Valentine rồi....mình chia tay nhau....Noel em đã cô đơn....Valentin cũng vậy....em ko muốn đi chơi với ai vao ngày đấy.........em muốn dành cho anh,dù chỉ là trong suy nghĩ....
    Đến bao giờ mình mới quên được nhau..thôi làm khổ nhau...có lẽ là 1 tương lai mà em và anh,ko ai biết....
    ......


    Trái đất cứ lặng lẽ quay
    Đôi ta cứ lặng lẽ yêu
    Hứa yêu nhau đến muôn đời sau
    Hứa yêu nhau có trăng và sao
    Trái đất cứ lặng lẽ quay
    Đôi ta cứ lặng lẽ xa
    Xa nhau không phải không hợp nhau
    Xa nhau vì bao lỗi lầm
    Nếu tương lai,mình mãi ko thể thuộc về nhau.....thì hãy để quá khứ ngủ yên và hiện tại tiếp diễn...mình vẫn gặp nhau ...bên nhau anh nhé...ít ra là trong mùa đông giá rét này,em muốn sưởi ấm cho anh...

    Thà chia tay mà trong tim có nhau Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau Thà chia tay mà gặp nhau bình thản Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi ...
    Cái này đọc được của 1 bạn trên này...thấy đúng với anh và em quá...
  2. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    www.thongtinlaptop.com
    Tất cả về Laptop và Công nghệ
  3. nhonnaishop

    nhonnaishop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm..ở bên nhau tc lại trỗi dậy. Xa nhau mà vẫn nhớ, vẫn y. Mệt mỏi, giờ mới hiểu ty chẳng có gì hay cả.
  4. nhonnaishop

    nhonnaishop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hỏi để làm gì?? để nhận đc câu trả lời a y e và chúng ta chia tay? Thà đừng y còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
  5. emhitle

    emhitle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    uhm,biết bùn biết khổ sau câu hỏi nhưng vẫn phải hỏi.....dù chỉ để nghe câu...anh yêu em và chũng mình chia tay yêu dương bi đát nhỉ......
  6. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau không phải không hợp nhau
    Xa nhau vì bao lỗi lầm...

  7. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Xa nhau không phải không hợp nhau
    Xa nhau bởi vì anh quá nghèo, còn thằng kia nó la đại gia
  8. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    nếu hỏi thế rồi nhận đươch câu trả lời là :''''ko trả lời đâu ''''thì sao nhỉ?
  9. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mess : " Em có nhớ anh k? Có yêu anh k? "
    - " em nhớ nhiều anh lắm .....à quên , em nhớ anh nhiều lắm ! "
  10. thanh1106

    thanh1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau không phải không hợp nhau
    Xa nhau vì bao lỗi lầm...
    THƯ LUON CHỮ KÝ PHÁT

Chia sẻ trang này