1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu em lớp 12 nhiều vấn đề quá ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi new_world_for_me, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Mình hỏi thì hỏi thế thôi nhưng cũng phải đến tận 2 tháng sau (ngày em ấy thi ĐH, CĐ xong) mới được "màu nho" ấy chứ.
    Về chuyện của bạn chủ topic thì mình thấy yêu gái 12 là 1 cơ hội và 1 thử thách lớn với người con trai..
    - Cơ hội là có nhiều việc có thể làm cho em ấy, có thể cho em ấy thấy sự chân thành từ trái tim mình...Như mình quen bạn gái từ giữa năm em học 12...Lúc đầu kưa kẩm rất khó khăn vì em ấy cứ bảo lo học, "em never với tình yêu trong lúc này"..Nhưng rồi em cũng đổ dưới tay mình bằng tấm lòng chân thành của mình.
    Quan trọmg là làm sao để thể hiện sự chân thành hết lòng vì em đó? Mình có cùng hoàn cảnh và đã đi trước bạn 1 bước nên mạn phép đưa ra kinh nghiệm của bản thân hy vọng có thể giúp bạn.
    Lúc đó mình đã nói với em là "trong lúc này em hãy cứ lo cho việc học của em, nhưng em hãy cho anh chung sức trên con đường học tập của em..Hãy xem anh như một người bạn đồng hành của em vậy, anh sẽ tôn trọng và không làm em phải phân tâm trong việc học. Anh đã yêu em, anh biết yêu trong lúc em sắp trải qua bước ngoặt của cuộc đời lúc này là rất khó nhưng anh nghĩ mình có thể giúp em nhiều thứ để em học tốt hơn"
    Từ đó chiều thứ 7 nào mình và em cũng đi chơi cùng nhau...Em kể rất nhiều về việc học, tuy nghe ngán ngẩm nhưng mình vẫn vui vẻ bàn luận cùng em..Em khá xinh nên được nhiều boy cùng trường tán tỉnh, những lúc ấy mình ra nhanh chóng có biện pháp can thiệp...Một là không để em phải phân tâm hay bị người khác làm phiền ảnh hưởng đến kết quả học tập, hai là có thể giữ em và giúp em tin vào mình hơn nữa. Giải quyết xong 1 lần thì từ đó hễ thằng nào, tên gì, học lớp nào tán em về em đều báo cáo.
    Cách giải quyết thì đơn giản không phải chuyện đánh đấm gì cả, đi cùng em vào trường gặp tên đó để em ấy nói em ấy có bạn trai rồi, còn mình thì châm vào "cậu để cho gf tớ học hành đừng làm phiền nữa"..Nếu nó tái phạm thì có nhiều cách để xử nó rồi (vì nó còn đi học).
    Nhiều việc để giai phải làm trong lúc này lắm, kể ra những việc mình đã làm cho em thì có đến tết :D...Đến thời điểm thi ĐH thì cả em ấy và bố mẹ em ấy đều tin tưởng và để mình đưa em ấy lên kinh ứng thí.
    Và giờ thì mình đã được em ấy cho đi tới xy rồi còn mỗi z hehe...Tuy nhiên, trong lòng mình không hề có ý nghĩ gì hổ thẹn với em, mình yêu em thật lòng.
  2. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Bạn chủ topic giống mình ngày xưa quá !...dạo mình yêu em thì mình đang học năm thứ 3 đại học, em thì lại vừa thi trượt xong !......hai đứa xa nhau có 30km thôi mà đúng một năm không gặp chỉ có qua điện thoại thôi!....yêu em nhiều lắm nhưng mình phải kiềm chế đấy!...không được ôm , hôn thì càng không!......mà đúng ra thì trong thời gian ấy em cũng chưa nhận lời yêu mình chính thức chỉ có thừa nhận tình yêu mình dành cho em thôi!....thế mà bọn mình đã vượt qua được đấy!....vừa hôm mùng 01/08 vừa rồi mới nói lời yêu nhau sau hơn 1 năm xa cách...khổ nỗi lại còn nói qua điện thoại mới khổ tôi không chứ!....tại lúc ấy em đang buồn và muốn khóc vì em đỗ đại học nhưng phải đi học xa Hà nội tới 150km, em sợ mình sẽ không yêu em nữa!...thế là mình ngỏ lời luôn!...sau ngỏ lời thì đúng 2tuần sau em mới từ quê ra thăm mình!...hôm ấy chúng mình mới trao nhau nụ hôn đầu tiên trong đời của cả hai đứa!...thấy rất quý đấy !...
    Bạn chủ topic hãy cố gắng lên !...bạn đang học đại học năm thứ 3 rồi à !?..em ấy cũng còn học dài dài nên đừng nóng vội!..yêu em ấy thật lòng thì phải kiên trì chờ đợi thôi!...chị khó chỉ bảo em nó học hành cho tốt vào !...con gái ngưõng mộ người có kiến thức lắm đấy!...thỉnh thoảng gặp nhau thôi!...đừng gặp nhiều quá làm em ấy không tập trung được !...mỗi lần đến thăm em nó thì mang đến cho nó một cuốn sách hay đề thi gì đó cùng với lời động viên cố gắng !...có thể bạn còn muốn hơn thế nhưng với em ấy giai đoạn này thế là đủ rồi!....thế nhé!....chúc bạn sớm thành công !...có gì cứ chia sẻ trên đây!....mọi ngừoi sẽ cố gắng giúp!...
    Chúc thành công!...
  3. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    yêu đương mệt mỏi lắm, nhất là lại gặp em nào nhiều vấn đề nữa thì... fức tạp, nặng đầu.
    theo tớ thì bố trí nghỉ sớm đi, thời gian để trà đá chém gió với bạn bè vui hơn
  4. user_soft

    user_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    yêu mà không hôn mới chết đấy
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Phục bác.
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới đúng câu "Tình yêu màu hồng". Yêu nhau mà không âu yếm thì không lâu dài được đâu. Cố gắng cưới được nhau nhé kẻo lại có lúc tự chửi mình vì dọn cỗ cho người ăn
  7. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    cảm un mọi người;
    Biết là phức tạp nhưng phải cố; nếu em ấy mà thi được thì hay
    Đại khái là mình sẽ cố không làm em phải phân tâm nhiều; chắc sẽ ône; mọi người chúc mình thành công đi
  8. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    anh cũng chúc chú thành công.....
  9. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Hì hì; chiều nay rủ em đá cầu; èo; em ấy lại mặc áo váy đá cầu; cuộc đời chỉ có thế là hạnh phúc
    Nhà mình với lại nhà em ấy sát vách mới đau
  10. amateurrelux

    amateurrelux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ ươm măng đi, nhưng phải làm hàng rào cẩn thận vào không bọn nó chặt mất tre nhà bác đấy.

Chia sẻ trang này