1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu em "Mũm Mĩm"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeuemmummim, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tớ có câu là: Em chỉ có thể yêu anh nhiều hơn, chứ không thể gầy đi được.
    Hay: Em không thể ngược đãi mình bằng cách yêu anh!
    Rốt cục thì với các ông anh gầy hay béo đâu phải là vấn đề, vấn đề là có xinh hay ko mà thôi, phải hông nèo?
    Khè khè, về ngủ cho béo, nèo!
  2. yeuemmummim

    yeuemmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn các anh em đã quân tâm tới chủ đề này. Vấn đề đệ muốn thảo luận với các huynh đệ không phải là THÍCH hay KHÔNG THÍCH, mà là làm thế nào để hiểu được em và chiếm được tình cảm của em cơ. Phụ nữ không phải đẹp ở đôi má hồng mà đẹp trong mắt kẻ si tình (đệ không nhớ thằng cha nào đã nói như vậy, nhưng rất đúng).
    Con gái rất khó hiểu nhưng với những người như em còn khó hiểu hơn rất nhiều.
    Huynh đệ nào đã có kinh nghiệm + thương tật với những em như này, thì chia sẻ cho đệ với
    Đa tạ các anh em.
  3. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thì đã mách chú là cứ dẫn em nó đi ăn mà tìm hiểu . Mấy em này tỏ tình bên bàn ăn chắc dễ hơn bên ánh nến .Chứ có ai nói là em ấy béo thì tim cật phèo phổi em ấy hoạt động khác các em gái khác đâu ?
    Nói chung chú yêu ấy cũng là dũng cảm .Mùa thu lá rụng em ấy hứng chí rủ chú đi đạp xe , bế cõng nhau kiểu Hàn Quốc thì trước sau gì chú cũng được vào đội thể hình Việt Nam .
    Trước sau cũng nên bảo em của chú đi tập tành .Gái còn son trẻ mà đã màu mỡ , con cái vào nó phì ra thì tốn tiền chú mua quần áo cho em thay .Gái có da có thịt thì mới ***y nhưng đừng tiến đến độ mũm mĩm
  4. yeuemmummim

    yeuemmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của đệ không đơn giản như sư huynh tiet_canh tưởng đâu. Khó khăn ở chỗ về ngoại hình thì đệ lại CÒI hơn em. Đã nhiều lần đệ rủ em đi chơi nhưng em không đi, có vẻ như lúc đó em còn e ngại đệ điều gì đó. Còn những lần mời em đi được thì em lại ngồi xe thằng bạn đệ. Đệ thấy những lúc đi chơi như vậy em có vẻ không thấy thoải mái, tự nhiên nên nhiều lần muốn rủ em đi chơi nhưng lại thôi.
    Thấy tình hình ban căng như vậy đệ rất chán nản và nhiều lần quyết định phải quên em đi, đệ thường đi sớm về khuya, cố gắng càng ít gặp em càng tốt, nhưng mỗi như vậy đệ lại nhận được sự quan tâm của em (bọn đệ thường nhắn tin để hỏi thăm nhau nhiều hơn là nói chuyện trực tiếp, chính vì thế mọi tin nhắn giữa đệ và em đều được đệ lưu lại không thiếu một tin để thi thoảng còn mang ra gặm nhấm chứ), và đệ lại như thằng chết đuối vớ được bèo, đúng là BÈO thật, vì sau mỗi tin nhắn đó em lại quên đệ ngay.
    Các sư huynh đệ ngâm cứu tình hình, chỉ giúp cho đệ với, đệ phải làm gì bây giờ ......
  5. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hum nay vào trả lời thằng em, nhân tiện cảnh báo con giời nào có ý định như con bé này thì bỏ ngay đi.
    Câu chuyện của anh với 1 con bé cao 1m52, nặng 46kg, rất mũm mĩm, xinh xắn.
    Anh quen con bé này qua Net, rồi dần dần thân thiết. Biết nhà, biết bố mẹ làm gì và dự sinh nhật. Càng tìm hiểu, càng thấy mình là quân dự bị, thằng ku gọi là người yêu nó đang và đã đi du học, nó thấy anh cũng ngon ăn nên đong đưa cho có tí gia vị. Mk, con này lúc đó mới 17.
    Có em ngoan nào sẽ gân cổ lên mà cãi hộ nó rằng anh chỉ nói chung chung, ko phải thế: Nó ôm eo đứa khác, trốn học đi chơi, cặp kè tạm bợ với thằng ku mới(ko phải anh) rất láo xược, xem phim *** đầy ra đấy...
    Tại sao anh biết, nhờ sự tình cờ, những phép thử và sự hỗ trợ của bạn bè.
    Chẳng hạn, đi đường gặp nó ôm eo đứa khác; qua trường nó thấy nó đi học có thằng đón và thằng đó đưa về nhà thằng kia rồi nó lấy xe nó đi về; thằng ku kia rất láo xược(và con bé cũng thế), anh nhắn tin và chúng nó nhắn tin lại chọc tức anh nhiều câu thô bỉ; rồi một lần anh và con bé đi hát với nhau, con bé lục lọi từng ngóc ngách xem có camera không(sau này anh mời biết do con bé xem phim *** nhiều nên có hành động đó)...
    Mk, đ hiểu nặng nợ gì với nó mà cứ bỏ qua, cứ khuyên nhủ, cứ xin lỗi bố mẹ nó hộ nó. Mà nghĩ cũng chuối, bố công an, mẹ kế toán, con ăn chơi đú đởn.
    Tại sao anh nói nó ăn chơi đú đởn, ko phải vì nó ăn mặc hở hang, cũng không vì nó ôm eo cặp kè với nhiều thằng, mà vì 1 thằng xe ôm thấy anh đèo nó và nói thẳng với anh: Yêu con đó làm gì, nó lên sàn nhiều lần rồi, nó đi phá thai rồi(bị 1 thằng đá và thuê xe ôm đi giải quyết).
    Chuyện này từ hồi năm 2004, hôm nay nói ra ở đây để các em xem, trai thì nghĩ cho gái sau này tai tiếng đủ bề; gái biết mà bảo ban nhau giữ gìn.
    Còn nữa, anh cổ hủ, anh phong kiến, đứa nào không ưng thì ngậm miệng, kẻo anh dùng các biện pháp nghiệp vụ và xử lý riêng.
    Được bolakhoi sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 18/10/2006
  6. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    rất hay với ý kiến và câu chuyện của bác ,
  7. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì, còn nhiều chuyện để kể lắm, hôm nay góp vui 1 chuyện thôi.
    Chậc, vẫn biết thời nay gái đú, gái Điêu Thuyền rất nhiều, vẫn thừa sức gỡ bỏ mặt nạ chúng nó mà anh lại ko thik thịt và cho quẳng con ra sông Tô Lịch cả.
    Có ai có suy nghĩ như anh "không cần cái **********, chỉ cần con người em, tình yêu chân thành của em" như anh không?
  8. khabkhdt

    khabkhdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ông khéo lo. Nếu kô hợp nhau thì thôi cũng được mà. Mà chuyện của ông thì liên quan gì đến việc mũm mĩm nhỉ>? Mũm mĩm thì ông cố XYZ cho em nó gày bớt đi cũng được mà. Ích nước lợi nh
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chuyện của bác chả liên quan gì đến thread nhưng mà cũng hay đó! Bác nên lập topic "Kinh nghiệm vạch mặt cáo" cho anh em học hỏi.
    Gái hay trai bây giờ đều diễn giỏi cả. Cưa cẩm cho vui hoặc vì XXX thì không cần phải nghĩ nhiều lắm nhưng để "tính kế lâu dài" thì cũng khó đó, vàng thau lẫn lộn hết cả, không tinh ý thì chỉ có ôm hận!
  10. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    oài, mình cứ suy bụng ta ra bụng ngưòi, hoá ra cũng có những đứa như vậy hẻ
    đàn ông đàn bà cũng có dăm bảy loại, chả biết đau mà lần nhờ
    bac BOLAKHOI tuy ăn nói không mĩ miều nhưng được cái thật. thấy bác cũng là người khẳng khái, quân tử, vote cho bac 10*(em có 2 nick)
    còn chuyên anh chủ top hỏi, em gái tui mập mạp lém, nên suốt ngày nó vơi bf đi ăn thui, mà thăng ny thì gày như con mắm, hai đua đi với nhau như số 10 vậy, thế mà nó chẳng ngại giề.
    em thì gày, nhưng không phải loại gày màn hình phẳng, đã tững mũm mĩm nhưng không phải vì ăn nhiều, và cũng không thích ăn vặt, chắc mỗi người mỗi khác. em thì iu 1 boy đẹp rai quá tiêu chuẩn nên em đi cung người iu em ngại ngần chít.
    Vấn đề anh chủ top cần giải quyết là vấn đề làm sao ma cô bé mũm mĩm không cảm thấy tự ti khi đi bên cạnh anh chủ top thui, oài, khó nhờ, em đồng ý cái cách dẫn đi ăn uống tet nhè đấy.kem chua ở 39lithuong kiệt rất là ngon và rẻ.
    các bác con cao kiến gì thì chỉ giáo khổ chủ đi, đừng bình loạn nữa, tập trung vào vấn đề chính thôi.

Chia sẻ trang này