1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu em "Mũm Mĩm"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeuemmummim, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh, cái vàng vàng đó nó ko còn mới nữa.

  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chỗ kem New Zilan đối diện trường Nguyễn Du phải không? Hồi sv tớ từng đưa 1 em mũm mĩm ra đó, lại còn thách em ăn, thế là em làm luôn 5 li, ăn xong còn bảo "Em còn ăn được nữa nhưng mà... tha cho anh lần này" há há...
  3. yeuemmummim

    yeuemmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bivanga, chắc em cũng là con gái à. Em bảo em cũng từng mũm mĩm và đã yêu rùi hả. Em cảm thấy thế nào khi đi cùng một bạn trai còn gầy hơn mình (giống như số 10 ý). Chỉ bảo giùm anh chút tâm lý của con gái đi. Bây giờ anh cảm thấy oải quá. Anh rất muốn mọi thứ được rõ ràng dù kết quả có tệ như thế nào, nhưng ko biết phải làm gì
  4. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    hihi, e là gọi=em thì có vẻ hơi đảo lộn trật tự xã hội 1 tí nhưng mà no pros.
    bina cũng chả có nhiều kinh nghiệm mấy vì bf rất là "chai"
    con gái mũm mĩm 1 là rất vui tính, 2 là sống khép mình, hi vọng mummim girl của u thuộc type thư nhất.
    con gái mũm mĩm vì hay ăn đồ ngọt, ăn vặt, cứ kêu đói tùm tum lên rùi hỏi em ý biết chỗ nào thì dẫn mình đi, ăn xong rùi thì lần sau anh dẫn em đi chỗ này anh biết "ngon lắm".
    cứ rủ đi ăn nhiều vào, yêu con gái mummim thì tình phí hơi cao 1 tí, vì ăn rùi lại còn đi uống nước chứ không chỉ đơn thuần uống nước ăn kem như girl phình phường.
    nói chiện thì đừng bao giờ nhắc đến từ béo, mập, dáng chuẩn,
    con gái mũm mim yêu vào thường hay muốn mình gày đi, nhưng mà khi mà bina gày đi 4kg thì BF lại bảo là"anh thích em mập như trước kia" (56kg)(chắc lúc đó mềm mại hơn)
    oài, cho tiền mình cũng không muôn mummĩm như trước,nóng lắm.con gái tự bản thân đã không thích mình béo.
    thế nên, yêu em mummim dễ thương thì đầu tiên phải chai lì, thứ hai là ăn uống cho nhiệt tình vào
    thứ 3 là luôn nhớ câu trả lời cho câu hỏi "em có béo không": "anh thích em luôn mãi như vậy, baby đáng yêu lắm"
    đúc rút kinh nghiệm bản thân thì có vậy thui. còn kinh nghiệm tác chiến phải học hỏi các anh. thế nhé. chúc may mắn
  5. yeuemmummim

    yeuemmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thanks bivanga
    Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, chúc bạn sẽ luôn được BF của mình yêu quý, cho dù bạn có mũm mĩm, gầy hay như nào đi chăng nữa
  6. sarijav

    sarijav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hừ, tớ là 1 em mũm mĩm nhá, mũm mĩm từ trước giờ cơ, nhưng tớ không ham ăn, và ko fải girl nào mũm mĩm cũng tham ăn hết , đọc hết mấy trang từ nãy giờ, tức wá đi....khi 1 girl đã mũm mĩm thì người ta càng dễ mặc cảm, cứ hễ đi với girl mũm mĩm là dắt đi ăn thì ko được rùi, chẳng khác nào : " anh biết em ăn nhiều rồi, em cứ ăn thả ga nhá" ----> chết chắc luôn, hãy cứ đối xử với họ như bình thường thôi, chỉ khác xíu là đừng bao giờ động đến vấn đề kích thước, cân nặng.... vậy thôi
    Còn vấn đề của bạn chủ topic thì cũng giống hòan cảnh của mình và bf , mình thì hơi béo, anh ấy thì hơi gầy, đi cạnh nhau y như số 10, hehhe.... nhưng không có vấn đề gì cả, quan trọng là 2 người thương nhau. chứ ko fải thương cái cân nặng
    nhiều lúc tớ cũng ăn kiêng này nọ, nhưng bf tớ mà biết thì la ầm lên, nhất quyết ko chịu vì : " anh thích em thế này cơ " hehhehe ...mũm mĩm cũng có cái riêng chứ bộ , dễ thương, dễ ôm, dễ nựng...v..v...
    P/S : ở đây là tớ xét trường hợp mũm mĩm, bụ bẫm, tròn tròn thui , chứ không fải béo phì wá mức tưởng tựong đâu nhen
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng mũm mĩm, và giờ đây cũng đang yêu. Người đây yêu làm nhiều quá ốm như que ấy. Anh cực đẹp trai. (hãnh diện). Bạn đừng lo chưa đến lúc thôi. Tình đẹp là tình chân thật mà. Bày tỏ tình cảm chân thật của mình đi. Chúc thành công!
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Trưa nay vừa lĩnh lương rủ em đi pizza, dây vào đúng sở trường nên lần đầu tiên mình thấy em... ăn khoẻ hơn mình
    Em trước hơi gày nên toàn bị mình trêu là "tính anh thích gặm xương" còn với em này thì chả lẽ lại bảo "tính anh thích ăn mỡ"? Mình gày thế này chắc em chả tin
    Nhưng mà công nhận bạn gì nói đúng, mũm mĩm mà biết điệu 1 chút thì không hề "cục mịc" mà lại rất là "sét si" nhá
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hị hị, bạn giề (uầy, đọc nhiều quá lú) ý nói đúng "mũm mĩm nhưng đâu phải ai cũng ăn nhiều" . Như iem nài, cũng là mũm mĩm thiệt, cơ mà ko "lỏng lẻo" , mà "săn chắc " , hum nọ nằm cạnh bác gái, bác ôm 1 phát (bên em lạnh mừh) , bác mới bẩu "đây này, ôm con này mới sướng chứ" . Em ăn ko nhiều, có vài tháng ngày ăn có 1 bữa chính và 1 bữa phụ( chỉ có nước lọc hoặc nước quả) ; không thích ăn vặt, và thích đồ mặn hơn đồ ngọt . Bếu thì vốn là có gen, chứ ko hẳn là do ăn uống mà nên đâu .
    "Ox" của iem iu em mà ko bị tốn tình phí cho khỏan ăn uống tẹo nào [:D, mí cả cực ko thích iem ăn kiêng hay giảm cân này nọ, nhiều khi còn mắng cho nữa chứ . Sức khỏe mới là quan trọng, bếu hay gầy khi yêu roài người ta khắc có ý thức tự làm đẹp bản thân lên mà .
    Còn cí vụ chinh phục iem kia ý mà, hay là anh chủ topic tự tẩm bổ cho bản thân mập mạp lên 1 chút xem, kua được iem ý ròai ,thì cả hai cùng " ta dạy nhau bài thể dục buổi sáng, 1,2,3,4 hít thở, hít thở , hít thở... Hít trên , thở dưới" Thế là ổn ý mà !
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn này đang du học Nhật à? Ốc ếch hình như là tiếng Nhật
    Chủ topic đừng có mà nghe xui dại! Số 1 với số 0 để mà còn bù trừ cho nhau, số 0 cả 2 để mà chít à, cứ tưởng tượng 1 gia đình mà bố mẹ con cái ai cũng như con gấu đã chán rồi
    Nói gì thì nói có ai thích béo hay gầy quá đâu? Tớ cưa xong em này là tớ bắt đi tập thẩm mỹ liền (tớ đang tập thể hình rồi) hoặc ít ra cũng sáng sáng đến tận nhà kèm em đi tập thể dục.
    Còn trẻ không sao, lớn tuổi mà vẫn béo là không tốt chút nào. Bắt em giảm cân không phải vì "sĩ diện" bản thân mà là vì sức khoẻ của người mình yêu =====> PHẢI NGHIÊM KHẮC!!!

Chia sẻ trang này