1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu Em, nhưng em đã có người khác, có nên xem vào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hutbak, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Yêu Em, nhưng em đã có người khác, có nên xem vào???

    Chào các bác,
    Chả là em có quen một người, lúc đầu cũng bình thường thôi, chẳng để ý gì, nhưng sau một thời gian, tìm hiểu qua blog, qua những gì em ý thể hiện, em bắt đầu có cảm tình và tình cảm ngày càng tăng.
    Nhưng em ý lại có người yêu rồi (cũng không lâu lắm, nhưng trước khi em xuất hiện ah). Em được biết tình cảm 2 người cũng đang rất tốt, tiến triển và em hạnh phúc với tình cảm này.
    Các bác khuyên em liệu em có nên tấn công, xen vào ko ah. Em ý trước đấy cũng đã yêu và đã chia tay. Việc chia tay đấy đã làm em ý rất buồn và đau khổ trong một thời gian dài. Vì thế, em lo việc mình xen vào sẽ làm ảnh hưởng đến tình yêu hiện giờ mà em đang rất hy vọng.

    Khó quá, các bác cho em lời khuyên với, yêu em, muốn tiến tới với em nhưng em cũng ko muốn em ý buồn hay đau khổ một lần nữa!
    Các bác giúp em với, cảm ơn các bác nhiều
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu chú tin rằng(và chú thật sự muốn) đem lại hạnh phúc cho em thì tấn công. Mà tấn công cũng không có nghĩa là sẽ được.
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ đố cậu chinh phục được 1 cô gái đã nói từ " yêu " và "hạnh phúc" với người đàn ông khác .
    Tớ nghĩ điều tốt nhất cậu có thể mang tới cho cô ấy lúc này là đứng đúng vị trí người bạn của cô ấy . Với con gái thì nhiều khi "bị" yêu + "phải" lựa chọn cũng là 1 cực hình đấy .
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm đang tốt đẹp, thì chú xen vào cũng hơi khó nhỉ. Nếu chú cảm thấy minh yêu cô ấy thì tại sao không tiến công nhỉ. Cô ấy đã có chồng đâu mà sợ.
  5. alisilove

    alisilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    E thì cứ gái có BF là e kô bao giờ e dụng vào.Mất time lắm
  6. hx8xhx

    hx8xhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    thế ku nghĩ là ku muốn xen vào là xen đc àh??
    tự tin quá chăng??
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ko nhỉ? Tớ đi ăn thấy quán nào đông khách tức là quán ngon mới vào, còn quán vắng là đi qua luôn. Bạn tự suy ra nhé!
  8. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cảm ơn các bác rất nhiều vì đã quan tâm và chia sẻ với em.
    Em biết tình cảm đang tốt đẹp mà xen vào thì khó rồi, nhưng em không sợ khó và em cũng không sợ thất bại.
    Em chỉ sợ việc mình xen vào, nếu được thì sẽ tốt, có thể em ý sẽ buồn vì mối tình hiện tại chia tay (với người yêu bây giờ), nhưng lúc đó đã có em rồi. Nhưng nếu không được thì sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến em ý.
    Có 2 con đường, cũng khó chọn quá.
  9. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    E ấy có người yêu chứ có phải chồng đâu mà sợ, nếu bác tự tin thì sao không thử xem nhỉ
  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ngày càng xuất hiện nhiều chiến sĩ thích công đồn có địch. Làm cho những kẻ giữ thành như tại hạ không bao giờ có thể ngủ quên trên chiến thắng được. Nhắn cậu chủ topic: Cậu đang húc đầu vào đá đấy.

Chia sẻ trang này