1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu Em, nhưng em đã có người khác, có nên xem vào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hutbak, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ anh Su xủ lông kìa , nhưng mà anh em mình lại cùng chiến tuyến, theo tớ thì bác chủ topic nghỉ đi, đi phá hoại hạnh phúc con nhà người ta làm gì
  2. keropi

    keropi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    1
    thôi cho em nó yên bạn ạh, tớ là con gái tớ hiểu, nhiều lúc phải dùng đúng từ là "bị yêu" ý. đang yên đang lành tự dưng có người nhảy vào phá ngang, cho dù bạn có cưa đc em ý thì cũng làm em ý phải chia tay người đang yêu, như thế nghĩa là cũng bị đau khổ, chưa kể đến việc em ý bỏ người cũ để yêu người khác cũng làm cho em ý áy náy, chắc gì chuyện của bạn đã yên.
  3. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hơ sao lại không đươc nhỉ . Tớ chính là em trong chuyện bạn kể 7 năm về trước đấy . Ơn trời là ngày ấy tớ bỏ được TY để yêu và cưới chồng tớ bây giờ . Bây giờ khi ngoảnh lại nhìn thì tớ thấy tớ đã quyết định đúng và thật địa ngục nếu tớ thương hại mà không bỏ anh ấy . Mà đúng là chồng tớ đánh đồn có địch đấy chứ . . Bây giờ bọn tớ rất hp với một cô con gái xnh cực . Nên tớ nghĩ đánh đồn có địch chả sao nếu là TY chân chính . Tuy nhiên phải tốn công sức tí thôi .Còn không đánh đưọc là do chiến thuật của mình quá kém . Chúc chủ topic thành công nhé . Mời vại bia
  4. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy các bác trên kia bảo là phá hoại HP thì hơi nặng quá , mới yêu nhau chứ có phải là vợ chồng đâu mà phải lo . Vẫn còn tự do dân chủ cơ mà . các bác mà không giữ được người yêu thì các bác kém chứ đâu phải tại người đi đánh dồn có địch đâu . tớ chỉ phản đối chuyện người ta là vợ chồng rồi mà các bác còn xen vào . Còn đánh đồn có địch mà không đánh được thì cũng là chuyện bình thường thôi mà , lại đi tìm chốn khác , nhờ ...
    Được takemetoyoursoul sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 31/08/2007
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cậu nên đọc kỹ để hiểu hết ý tớ nói .
    Cô gái kia đang rất hạnh phúc với tình yêu của cô ấy ,quan hệ cũng đang tiến triển tốt .Như vậy cậu chủ topic xen vào để làm gì ? Liệu cậu ấy có dám phanh ngực giữa trời khẳng định sẽ làm cô ấy hạnh phúc hơn hiện tại ???? Hay lại mang lại cho cô ấy sự phân vân khó xử khi phải lựa chọn giữa người yêu hiện tại và 1 cậu trai còn rất mơ hồ về tình cảm ,tớ nói rồi ,với con gái thì " bị yêu " và " phải chọn lựa " chưa phải là hạnh phúc đâu
    Còn thì , tớ cũng nói thật , tớ mừng cho cậu vì hiện tại cậu hạnh phúc ,cuộc sống sau này nhiều cũng nhiều biến cố xảy ra ,chưa biết tương lai mai sau , nhưng trộm vía , nhỡ đâu nó lại không tốt , liệu cậu có nghĩ sẽ có lúc tủi thân cậu tiếc cái quá khứ ấy .Tớ cũng thấy cậu dũng cảm vì dám từ bỏ ,vì đa số người phụ nữ đều cần sự yên ổn ,hơn nữa khi đã yêu thì yêu rất nhiều , khó có thể dứt bỏ 1 con người đã nói từ yêu và hạnh phúc .Tớ vẫn chúc mừng bạn vì bạn đã từ bỏ người cũ , và hiện tại bạn hạnh phúc
  6. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    to kizzshock : tớ thấy cậu nói câu trước đá câu sau . cậu bảo họ đang hạnh phúc không nên xen vào , sau đó cậu lại nói cuộc sống không biết trước được cái gì ( cậu kiểm tra lại cái phần cậu viết cho tớ ấy nhé )=> thế nên không biết tương lai họ có HP hay không .tớ thấy chuyện này bình thường mà , cậu có ở trong cuộc đâu mà cậu biết . Hơn nữa cái này là do trái tim mách bảo mà , nói như cậu ấy thì ai mà chả nói được , cái chính là do những người trong cuộc làm ấy chứ . Hạnh phúc hay không phải do tinh thần xây dựng giữa hai bên . Nếu cô bé ấy cũng có TC , hay đại loại là một chút để ý đến cậu ấy - kể cả là bạn thì cậu ấy cũng có thể bày tỏ tình cảm chứ . Tớ không khuyên cậu ấy là đứng giữa trời mà tuyên bố mang HP cho cô ấy như cậu bảo , mà do tình cảm của cậu ấy và khả năng làm của cậu ấy thôi . Nếu quả thật cặp đôi kia mà thực sự HP , cậu ấy xen vào mà không được thì rút lui cũng đâu có sao - tại khả năng của mình không thể -hơn nữa không gì có thể ngăn cấm cậu ấy tỏ tình cảm với cô ấy cả.Còn họ có kẽ hở để cậu ấy tìm đuợc và xen vào thì kết cục hẳn quá rõ rồi ... Cái còn lại là do cậu ấy làm thôi . Cậu ấy làm tốt thì hưởng HP , cậu ấy làm không tốt thì cậu ấy cũng hưởng hậu quả , thế thôi .
    Cám ơn cậu cũng chúc cho vợ chồng tớ HP , nhưng những cái giả thiết mà cậu đưa ra với bọn tớ thì tớ có thể nói chắc rằng không xảy ra đâu .Cặp vợ chồng nào cũng có lúc giận hờn vớ vẩn , nhưng đối với bọn tớ những chuyện ấy giải quyết không khó , và sau mỗi lần như vậy thì bọn tớ lại yêu nhau hơn . Bọn tớ cũng không sống bằng quá khứ mà sống bằng tương lai ,lãng mạn nhưng thực tế ,bằng tiếng cưòi cũng như sự sẻ chia, tin vào những gì tốt đẹp bọn tớ sẽ có . Đấy là do nỗ lực của chính bọn tớ trong cuộc sống vợ chồng chứ không phải do yếu tố bên ngoài .Hơn nữa bọn tớ là người trong cuộc nên bọn tớ hiểu cậu ạ . Cậu không đồng lòng với tớ cũng như bạn chủ topic vì cậu sợ , nói thật với cậu là sợ thì không làm được gì đâu , bởi không có lòng tin của những người yêu nhau thì mới lo sợ mất nhau . Còn có lòng tin rồi thì chả sợ gì cả .
    Thế nhé , chúc cậu giữ được người yêu của mình
    Thế nên chủ topic ạ , em cứ làm những gì theo đúng trái tim em mách bảo đi , có thể em sẽ có được TY của chính mình nếu em cố gắng . tất cả lý lẽ của mọi người đưa ra là để em tham khảo thôi . Còn lại là do em đấy .Chcú em cũng tìm được một nửa của mình
    Được takemetoyoursoul sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 31/08/2007
  7. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nói đựoc tình cảm thì có lẽ bạn sẽ day dứt...Có lẽ bạn nên tấn công nếu như thấy làm vậy sẽ tốt cho bạn...sẽ có nhiều yếu tố có thể xảy ra như sau :
    1. Em đó từ chối bạn, và bạn đã biết đưọc vị trí của mình trong trái tim cô ấy, lúc đó có thể yên tâm đi tìm tình yêu mới.
    2. Nếu bạn làm cho cô ấy thấy bạn hơn người yêu cô ấy, làm cô ấy hạnh phúc...vậy lúc đó bạn là người chiến thắng...
    3. Có thể nhờ có người thứ 3 mà cô ấy và ngừoi yêu càng cảm thấy yêu nhau hơn, tình yêu đưọc thử lửa...( bạn vẫn là ngừoi ra đi )
    4. Có thể vì người thứ 3 mà tình yêu cua cô ấy đổ vỡ, cô ấy sẽ không muốn có cả 2 và cần thời gian...
    .......
    Trên đây chỉ là những gì mình nghĩ thông qua chuyện tình cảm của bạn bè và của chính mình để đúc kết thôi...Mình cũng phải cảm ơn những người thứ 3, vì nhờ có họ mà mình chứng tỏ đưọc với người yêu rằng mình yêu và làm người yêu hạnh phúc hơn ngừoi đến sau, tình cảm chúng mình càng thêm bền vững...yêu đương cũng cần đối thủ mới là tình trừong
    Được nokia7360 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 31/08/2007
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    con trai đã sợ thì đừng làm còn đã làm thì ko hỏi
    cái gì cũng có cái gía của nó , không có ai đứng trên hai con đường được mà cần có sự chọn lựa , thế nên mới cần bản lĩnh của con trai chứ ko thì mình chúng mình cũng giống phụ nữ ( họ cũng thường đứng núi này trông núi nọ )
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đấy ,tớ biết ngay cái tính cậu chả chịu đọc kỹ và ngẫm nghĩ cái tớ viết. Ý tớ là cậu rất tự tin khi nói hiện tại cậu đúng đắn khi quyết định bỏ người yêu và hạnh phúc , nhưng có chắc đây là hạnh phúc đích thực ,thế tớ mới bảo tớ mừng cho cậu vì cậu vẫn thấy hạnh phúc khi rời bỏ 1 con người theo kiểu đấy .Tớ có nhắc đến họ đâu mà cậu nghĩ tớ nhắc đến họ .
    Quay lại trọng tâm ,nếu cô bé đó không hạnh phúc ,cậu này xen vào thì tớ không ý kiến , chứ cô bé đó đang yêu và đang hạnh phúc , cậu ta xen vào có phải là vô duyên với 2 con người không ?
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Uh ,tớ vẫn khen cậu giỏi , bỏ rơi 1 người đang làm mình hạnh phúc để đến với người khác .Cái câu này của cậu rất nực cười , nếu thực sự biết yêu thì sao còn bỏ đến người khác để mà nói là " sợ với chả lo sợ mất nhau " . Còn cậu yên tâm , tớ tự tin lắm ,he he he ,tớ hiện tại có thể mỗi tuần 1 địa chỉ vì đang tự đo ,chứ tớ vẫn không tưởng tượng ra là nếu mình đã chốt hạ 1 anh rồi, hạnh phúc với anh ấy rồi mà lại có thể bỏ anh ấy vì có anh mới xen vào đâu

Chia sẻ trang này