1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu Em, nhưng em đã có người khác, có nên xem vào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hutbak, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hoá ra cậu là gái à , hì , thế thì cậu đáng thương thật . tớ nghĩ cậu còn ít tuổi nên định không nói với cậu . Nhưng cuối cũng vẫn phải nói , đó là cậu sao cứ thích nghĩ người khác đang hp trong mối tình cũ nhỉ , đã nói là cậu có là người trong cuộc đâu mà biết người ta có HP hay không . Hơn nữa ,tớ chả nực cười chút nào khi tớ bỏ người matớ không biết có mang lại HP cho tớ hay không , tuy nhiên tớ thấy làm vậy còn hơn cậu , mỗi tuần một địa chỉ , nhỉ .
    Chúc cuộc sống cậu Hp với mỗi tuần một địa chỉ nhé
    Được takemetoyoursoul sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 31/08/2007
  2. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với cậu
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cá nhân anh nhận thấy quan điểm cô Kít Sốc là khá đúng đắn, có rất nhiều cô chú ứng dụng triệt để câu "chưa lên xe bông thì ta cứ thả dê".. và đáng tiếc rằng câu này đã bị hiểu chưa đến nơi đến chốn. Thậm chí còn có rất nhiều cô/chú còn chưa phân biệt nổi sự khác nhau về phẩm chất, và "giá trị".. của một đối tượng <đã tự/bị cắt cụt tự do rồi tgian sau mới có mối qhệ khác> và <bị "hãm hiếp" vì sự hấp dẫn từ một con mồi mới, rồi quay sang cắt cụt mối quan hệ đương thì.. để đi theo tiếng hú của con trym".
    Có rất nhiều nguyên nhân.. dẫn đến việc "trao quyền thụ hưởng" từ đối tượng này sang đối tượng khác:
    - Với giai: tiền nhẹ hơn người, gia trưởng võ phu, k quan tâm đến tương lai sự nghiệp, sa đà vào việc ăn nhậu, cờ bạc.
    - Với gái: yếu đuối chiều giai quá mức, hay vặn vẹo ghen tuông, ngày càng bị lùn về tư duy cảm xúc giác.. và đặc biệt là nhan sắc ngày càng xấu hoắc.
    Nhưng tất cả thường được ngụy trang với cái nhãn hiệu: không còn hợp khẩu vị, mâu thuẩn, vì hoàn cảnh,.v.v.
    Bên cạnh những yếu tố nội suy ra đó, thì có rất nhiều trường hợp chuyển quyền sở hữu vì bị những yếu tố.. ngoại bang nó chích vào.
    - Với giai: một bữa tối nọ đang ôm ấp gái, đột nhiên thằng giai nó cảm thấy.. ớn. Mới 12 mùa trăng trước thì cái thân hình này, tuy có hơi tròn tròn mập mập.. nhưng mình cảm giác mát lạnh và luôn được che chở. Còn bây chừ thì cũng là da là thịt đó.. sao mà nó sồ sề sục sịch, nóng nực lốp nhớp như thế này. Đột nhiên thằng giai đỏ mặt xấu hổ khi nghĩ đến em Lan mình dây.. em ý mới vào cty. Mấy hôm nay mình đi xuống ăn trưa, thì bắt gặp em ý nhìn mình với một ánh mắt rất dê.. chã nhẽ...
    - Với gái: gái đang ôm giai thì đột nhiên hỏi nhỏ "anh chưa tắm nhưng phi thẳng sang chổ em luôn phải k.?". Thằng giai ỏn ẻn trả lời "Uh.. khi chiều ra khỏi office hơi trễ nên k kịp tắm". Gái hơi khịt khịt cái lổ mũi vài 3 cái, rồi nhăn nhó đăm chiêu mày nghĩ ngợi.. sao giờ mình mới thấy thấy ảnh hôi hôi như thế này vậy ta.? Mới cách đó mấy con trăng thôi, cũng 9 cái thây người hay "đi gặp gái mà chưa kịp tắm" này.. mình còn sảng khoái hít lấy hít để. Thậm chí ảnh còn tự hào, và rất cảm động vì được mình khen "ngửi được mùi của a là e cảm thấy hạnh phúc". Còn giây giờ phút này sao mà.. khét lẹt, hơi thum thủm, ngây ngấy ngộp thở như thế này. Đang tơ tưởng đến mùi vị giai thì đột nhiên mắt gái long lên sòng sọc.. khi nghĩ đến anh Cường mặt ngựa. Quả là như suối Lavie mà so với nước hồ Tây, anh Cường lúc nào cũng tất bật như con ngựa.. một con người của công việc. Mặc dù mới vừa được chuyển về, nhưng dưới sự lãnh đạo của ảnh.. phòng mình làm việc hiệu quả hơn hẳn. Ảnh lướt ngang qua thì lúc nào mình cũng được nghe cái mùi.. thơm phức, tóc tai phục trang toàn hàng hiệu. Nghe đồn ảnh lo mần ăn quá nên chưa có vợ.. vậy hổng biết ảnh đã có bồ chưa ta.? Nghĩ đến đây gái ngao ngán kéo mạnh cái tay thằng giai chưa tắm.. ra khỏi thân người..
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Theo như giáo huấn của cao thủ, chúng ta phải ngày tắm 2 lần, đồ lót thay thường xuyên, chịu khó xịt nước hoa, ăn chực nằm chờ thằng kia nhả gái ra là ta ập vào.
  6. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn lắng nghe những lời khuyên, chia sẻ của các bạn và thực sự rất cảm ơn vì các bạn quá nhiệt tình, đã chia sẻ những kinh nghiệm, những lời khuyên với mình.
    Đặc biệt cảm ơn 2 bạn Kizz và ban TakeMe đã rất nhiệt tình. Mỗi người đều có những quan điểm riêng, điều đó làm nên sự khác biệt của mỗi người, bạn Kizz, bạn TakeMe hay mình cũng vậy.
    Như các bạn nói, mọi cái quyết định vẫn là do mìnhi, tuy nhiên, những góp ý và kinh nghiệm của các bạn sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong việc đưa ra một quyết định thất đúng đắn.
    Mình đang nghĩ, mình quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình. Mình sẽ quan sát, để ý xem liệu tình yêu của mình, tất cả những gì mình thể hiện có làm cho cô ý khó chịu, mệt mỏi, ...hay không, hay là có một chút hy vọng trong đó. Chỉ cần một chút hy vọng, mình sẽ ko từ bỏ và đầu hàng đâu.
  7. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    liệu có được kô ? em ý đang hạnh fuk mà
  8. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình quay lại rồi,
    Hình như là tình cảm của mình, cũng như sự quan tâm của mình làm cho cô ý mệt mỏi. Mình cũng không chắc chắn lắm vì mình thấy cô ý nhiều khi tránh mình. Ví dụ như nhiều lần cô ý để invisible, mình biết rõ là cô ý trên mạng, nhưng mình gọi thi ko trả lời.
    Không biết tình cảm của mình có thực sự làm cho cô ý mệt mỏi ko nữa.
    Buồn thật.!
  9. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là đại ca có ngòi bút và văn phong sắc sảo thật.Lại còn toàn chọc đúng chỗ ngứa nữa chứ.ko hiểu có nhận đồ đệ ko??????????
  10. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất la? hok. Có gi? đâu ma? ba?n.

Chia sẻ trang này