1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu em quá anh biết làm sao....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daicuty, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Yêu em quá anh biết làm sao....

    ôi 23 tuổi...
    đã từng yêu 1 lần ở cấp 3...7 năm....không thành....
    giờ đây mình đang yêu lần thứ 2....
    lần đầu mình tưởng chừng như thể không thay đổi được...vậy mà mình cũng nhận ra rằng mình không có vị trí trong tim cô ấy,theo đuổi mãi 7 năm mới nhận ra điều đó....
    giờ đây mình yêu lại....ôi cảm giác thật mạnh liệt hơn lần đầu bao nhiêu....chưa bao giờ mình trải qua cảm giác như thế này cả....
    Yêu em...gần em mà nỗi nhớ nhung em da diết...chỉ nghĩ đến em thôi mà lòng anh nhói đau...anh không thể có tâm trí cũng như là sức lực để làm bất cứ việc gì...hàng giờ,hàng phút...hàng giây mình đều nghĩ về cô ấy...
    1 phút lầm lỗi...mình đã làm cô ấy giận....cô ấy buồn....ôi mình thấy cảm giác như đang chuận bị mất cô ấy vậy...chưa bao giờ mình thấy sợ như lúc này....cô ấy đã bình thường với mình rồi nhưng cách nói chuyện và nhắn tin sao mình có cảm giác gì đó xa lạ....rồi cô ấy thân thiết với 1 người đang ông trong xóm mà đang tán cô ấy 1 cách lạ thường....
    Hôm nay cô ấy biết điểm thi học kì....điểm không cao lắm....cô ấy rất buồn...mình cũng buồn không kém....vì mình cũng là nguyên nhân trong việc cô ấy không có điểm cao....
    mình bây giờ không biết làm gì hơn là ngồi động viên cô ấy thôi....
    Giờ mình phải làm sao để thoát khỏi cái cảm giác này mọi người...một cảm giác rất khác lạ và khó chịu....mình còn việc học nữa....mình rất yêu cô ấy nhưng không muốn ảnh hưởng đến việc học mấy....
    Mọi người cho mình lời khuyên đi....
  2. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hình như con bé còn đang đi học hả, kèm cho em nó học vào
  3. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    chào bạn...chắc là bạn buồn lắm nhỉ..mình đọc xong sao mà giống mình thế.Nhưng mà mình ko bỏ cuộc,và mình cũng động viên cô ấy, đưa cô ấy đi dạo ở một nơi thật thoáng đãng hoặc đứng trên một chiếc cầu nhìn ra xa chỉ là một dòng sông thơ mộng để cô ấy thoải mái tư tưởng, hi vọng với gợi ý này sẽ làm cho bạn gái của bạn bớt buồn...dẫn cô ấy đi ăn kem cũng rất hay...biibbii chúc bạn may mắn...
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Muốn không ảnh hưởng đến việc học à, làm 1 vụ tỏ tình hoành tráng đê
  5. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Làm rùi...em nó không thích...bảo em còn trẻ con lắm
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bạn trẻ con thật đấy!
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận...mình rất người lớn trong mọi chuyện...vậy mà bước vào chuyện yêu mình chẳng khác gì thằng khờ và đứa trẻ con...hic
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi.!!chữ kí của ông viết sai chính tả kìa:Dặn chứ không phải là Giặn
    Sửa lại đi
    híc
    bùn làm gì cho đời cô đơn giống,,,,tôi hả
    uống đi cho đỡ buồn
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0

    Con người tình cảm,pha chút yếu đuối,cố gắng lên,cần nhiều sự chân thành và sự mạnh mẽ dám xông pha!!!!
  10. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chân thành thì mình dám đảm bảo là không thiếu....nhưng xong pha trong tình yêu thì mình công nhận là mình kém thiệt...thất bại trong mối tình đầu với thời gian quá dài làm mình mệt mỏi vô cùng...giờ đây đối diện lần thứ 2 mình lại sợ kết quả như lần 1 quá ta

Chia sẻ trang này