1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu em quá anh biết làm sao....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daicuty, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    "Tình đầu là tình chia ly, đau xót khi con tim ai hay đổi thay..."
    "Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết mộng đẹp đâu anh..."
    ...
    Từ nhạc trẻ đến nhạc vàng đều khẳng định tình đầu là mối tình rất khó bền, và thực tế cũng chứng tỏ điều đó. Vậy có nghĩa là có rất nhiều người không thành công với mối tình đầu. Nếu chỉ mới qua một mối tình như vậy mà đã đâm ra sợ tình yêu, sợ bị phản bội, sợ đau một lần nữa... thì con người không ai dám đến với nhau, không ai lập gia đình nữa sao?
    Thật ra trường hợp của bạn cũng rất bình thường thôi. Cố gắng cân bằng tâm lý, đừng suy nghĩ nhiều vì có nghĩ thì nó cũng vấn thế. Hì. Thật ra cái gì cũng phải cố gắng, phải chiến đấu mới có được. Còn nếu bạn không xông pha nổi thì cứ nghĩ rằng "Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình", như thế cũng hay. Trong một ca khúc Trung Hoa chàng ca sĩ hát "Thế giới này người hạnh phúc đâu cũng có, vậy mà sao không tính thêm tôi vào đó nữa?", rồi sau đó lại hát "Trong tình yêu người thất lạc đâu cũng có, và tôi cũng chỉ là 1 trong số đó." như 1 cách an ủi mình :-)
    Chúc hạnh phúc!
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang yêu quá - mà cái gì quá cũng không tốt. Rồi sẽ có sóng gió nữa. Mình xin lỗi khi phải nói như vậy.

    Chỉ có mình và gia đình là luôn ở bên mình thôi. Đừng hy vọng gì vào bất cứ một ai khác.
    Nhưng mà, tớ cũng đang yêu quá. Lý trí và con tim cứ cãi nhau hoài không thôi.
    Cố gắng lên. Rất có cảm tình với những người chung thuỷ.
  3. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ ....từ hôm nay mình sẽ học lại thiền để mình có thể tập trung được việc học hơn....
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    He, nếu trái tim đã dao động thì có thiền bằng giời cũng không ăn thua đâu. Tớ khuyên bạn bỏ ý nghĩ đó đi. Xem phim chưởng không thấy bao nhiêu vị cao tăng, tu hành bao nhiêu năm mà vẫn không thoát khỏi hồng trần đó sao
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Phuc nhất mỗi bạn này!
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng đến lúc nhận ra rằng mình đã không còn cô ấy....với cô ấy mình chỉ là người bạn...hàng xóm...không hơn không kém....giờ mình phải quen với 1 điều rằng....cái đó chỉ 1 chiều mà thôi....hãy quên em nó đi....
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    quá yêu ko phải là tội nhưng nó sẽ làm mờ mắt chú em , làm chú mất đi sự chủ động trong mọi việc ... anh ko muốn khuyên chú nữa vì mọi lời khuyên của anh đã ở bên box tư vấn rùi ... hãy luôn ở bên em khi nó cần ... có thể em sẽ ko bao giờ đáp lại ... nhưng trong thâm tâm nó hiểu rằng cậu là người tốt và khi nó vui , cậu cũng vui thì đó là mới là tình yêu ... rồi cậu xem thời gian sẽ xóa nhòa tất cả ...
  8. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vâng...em cảm ơn anh....em cũng đang làm như anh nói đó thôi...không được đáp lại nhưng em vẫn quan tâm cô ấy...nhưng 1 cách thầm lặng....mong rằng mọi chuyện sễ như ban đầu là hàng xóm lạ vậy
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    yêu anh wua em biết phỉa làm sao:((
    wua để roài đau
  10. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao để quên đây...

Chia sẻ trang này