1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu em quá anh biết làm sao....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daicuty, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    biết được đã tốt
    biết được sẽ chẳng như vậy
    mk thằng sở khanh
  2. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    sao lại chửi như vậy bạn
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì cũng chẳng biết phỉa làm sao nữa :(
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu ý bạn....những loại như thế cho out luôn bạn à
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    biết là cho out roài nhưng vẫn ức bạn à .bạn onl sớm ghê
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tự an ủi nhau đi , rùi có ngày 2 cô chú sẽ thành cáo già và gà già thui
    nói chung yêu thật lòng thì tốt nhưng ... sự hạn chế của nó là quá rõ
    ko ai cấm yêu thật lòng nhưng sau 1 lần , 2 lần chúng ta phải nên chủ động chế ngự và điều khiển đừng hành động theo cảm tính nữa
    vài lời chia sẻ với các em .... mặc dù anh vẫn còn gà lắm
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tự dặn với mình rằng từ này chẳng muốn yêu ai bằng cả trái tim wúa nhắm thì cũng chỉ một góc bé xíu thoai keeeeeee lạnh lùng vô tâm vô cảm e hèm dc hem nhỉ như thế có tàn nhẫn ko
  8. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sống tốt bạn ạ...như thế mới gọi là trả thù...
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    sao phải sống khổ thế hả em , điều khiển bản thân ko có nghĩa chúng ta ko được yêu hết mình .... hãy để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có , đừng quá vồ vập là được
    chúc em sớm vượt qua được giai đoạn này , khổ nhưng rất đẹp em ạ
  10. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thân em như tấm lụa đào
    Phất phơ trước gió... rớt vào tay ai
    Tiền tài ư... ???
    Sẽ hết!
    Sắc đẹp ư... ???
    Sẽ tàn!
    Địa vị ư... ???
    Sẽ mất!

Chia sẻ trang này