1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu em quá anh biết làm sao....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daicuty, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    thôi, tổ chức hấp diêm đê
  2. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều lắm nhưng 1 tuần là lại quên được. Không đau vì quá đau mà. Sướng
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    pó tứ chi.!!!
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    1 tháng rồi...nỗi nhớ càng da diết....
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    gặp hàng ngày , nhớ cái nỗi ghề
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ĐÓ là bác không biết...nhìn mặt..tối về nằm lại nhớ..nhớ như chua từng nhớ....
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    em nói vậy thôi chứ làm sao phải khổ như vậy :( sống là để yêu để tân hưởng hạnh phúc và đau khổ ........ nhưng đâu wua nhức hết cả đầu
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Yêu là hạnh phúc khi người ta hạnh phúc. Chỉ tiếc là không làm được như thế, không thể làm người ta hạnh phúc cũng như mình hạnh phúc
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người như thế lắm bạn à...có phải muốn là được đâu..nhiều lúc nhìn em cười...mình cũng vui nhưng nước mắt chạy trong lòng....
  10. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tuy không còn như trước...nhưng mõi việc như đã về ban đầu...như lúc em chưa xuất hiện vậy...

Chia sẻ trang này