1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu em quá anh biết làm sao....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daicuty, 09/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    Làm rùi...em nó không thích...bảo em còn trẻ con lắm
    [/quote]
    ơ cái này là bé đó chê bạn trẻ con hay bé đó tự nhận mình trẻ con vậy ??
  2. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ơ cái này là bé đó chê bạn trẻ con hay bé đó tự nhận mình trẻ con vậy ??
    [/quote]
    Em nó tự nhận
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    Em nó tự nhận
    [/quote]
    Như vậy cũng không hẳn là từ chối, chỉ là con gái thích chảnh một chút đây mà.
    Bạn không mún chuyện này ảnh hưởng đến việc học nhưng vẫn mún cưa cẩm em ấy đúng ko nào. Vậy thì đừng nghĩ là mình đang cưa cẩm em ấy, hãy đưa ra đề nghị với em ấy là " anh cũng còn trẻ con lém , vậy chúng ta làm bạn nha ". Mình nghĩ chẳng ai từ cchối lời đề nghị như vậy đâu.
    Sau đó thì quan tâm em ấy nhiều hơn ( cái này nếu chưa có thì phải học cách quan tâm chứ ko phải là giả vờ quan tâm nha) : có thể là trong chuyện học hành, rùi những việc nhỏ hàng ngày như sửa cái nọ cái kia. Con gái dễ cảm động lém, chỉ cần bạn chân thành thì một cô gái dù có coi trọng việc học như thế nào cũng ko nỡ đóng cửa trái tim đâu.
    Tất nhiên làm bạn ổn rùi thì mọi thứ đều dễ dàng , qua thời gian bạn cũng sẽ kiểm chứng được tình cảm của bạn cũng như bé đó đủ thời gian để cảm nhận iu thương.
    Chúc may mắn
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Như vậy cũng không hẳn là từ chối, chỉ là con gái thích chảnh một chút đây mà.
    Bạn không mún chuyện này ảnh hưởng đến việc học nhưng vẫn mún cưa cẩm em ấy đúng ko nào. Vậy thì đừng nghĩ là mình đang cưa cẩm em ấy, hãy đưa ra đề nghị với em ấy là " anh cũng còn trẻ con lém , vậy chúng ta làm bạn nha ". Mình nghĩ chẳng ai từ cchối lời đề nghị như vậy đâu.
    Sau đó thì quan tâm em ấy nhiều hơn ( cái này nếu chưa có thì phải học cách quan tâm chứ ko phải là giả vờ quan tâm nha) : có thể là trong chuyện học hành, rùi những việc nhỏ hàng ngày như sửa cái nọ cái kia. Con gái dễ cảm động lém, chỉ cần bạn chân thành thì một cô gái dù có coi trọng việc học như thế nào cũng ko nỡ đóng cửa trái tim đâu.
    Tất nhiên làm bạn ổn rùi thì mọi thứ đều dễ dàng , qua thời gian bạn cũng sẽ kiểm chứng được tình cảm của bạn cũng như bé đó đủ thời gian để cảm nhận iu thương.
    Chúc may mắn
    [/quote]
    Đã và đang làm như bạn...quan tâm rất nhiều...đã được 6 tháng...do em ngu quá nên ...ui...giờ chả biết làm thế nào nữa....mọi chuyện như là the and rùi ấy...
  5. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic tâm trạng giống mình quá~! Mình cũng đang lâm vào tình cảnh như bạn đây! Yêu đơn phương sao nó khốn nạn thế nhỉ! Hì hì!
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng rùi...nhưng mình bớt buồn rùi...nhưng vẫn yêu cô ấy lắm....mình cũng không phải đơn phương cho lắm...chả hiểu vì sao nữa
    À tặng mọi người 1 bài hát
    http://nhacmp3.us/#play_song/6357/phai_chang_em_da_quen

Chia sẻ trang này